NSND Minh Hằng tuổi 62: Mua sẵn mộ phần trên đồi cao, buồn vì không có con cái

Ở tuổi 62, NSND Minh Hằng chia thời gian sống ở 3 nơi. Nữ nghệ sĩ cũng không giấu giếm việc chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình.

NSND Minh Hằng sinh năm 1961 tại Hà Nội. Chị là diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi Trẻ cùng với NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung…

Minh Hằng để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ như: Đứa con tôi, Người Hà Nội, Ghen, Những nhân viên gương mẫu, Trở về giữa yêu thương, Trò đời, Đấu trí… Ngoài ra, chị còn khiến khán giả vô cùng yêu thích qua các vai bà Táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Minh Hằng cũng khiến khán giả yêu mến bởi cuộc sống riêng không scandal, đặc biệt là mối tình sâu đậm với ông xã là Giáo sư Toán học qua đời hồi tháng 3/2021 dù hai người không có con chung.

NSND Minh Hằng nhận mình là người sống nặng tình. Từ khi chồng mất, đi đâu, làm gì, chị cũng luôn mang ảnh của chồng đi cùng. Chị tin rằng, dù đã mất hơn 2 năm nhưng ông xã lúc nào cũng đi theo và phù hộ cho vợ.

Hiện tại, NSND Minh Hằng cũng được khen trẻ đẹp hơn sau khi giảm 6 kg. Nữ nghệ sĩ cho hay, tinh thần chị đã thoải mái, không còn buồn bã, u uất như thời gian đầu chồng qua đời. Chị cũng tâm niệm và hứa với lòng không yêu ai nữa.

NSND Minh Hằng an vui với cuộc sống một mình ở nhà vườn rộng lớn.

Cuộc sống về hưu của nữ nghệ sĩ khá thoải mái. Minh Hằng sở hữu tới 3 căn nhà: Một ở phố Bùi Xương Trạch, một ở phố Nguyễn Chí Thanh và một căn nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội.

Hàng ngày, nếu không đi đóng phim, Minh Hằng ở nhà chơi với thú cưng gồm 4 con chó, 5 con mèo và vài con vịt. NSND Minh Hằng dành một tình yêu lớn đối với thú cưng và xem chúng như con.

Kể từ khi chồng ra đi, NSND Minh Hằng cho biết, chị "ngộ" được nhiều điều. Chia sẻ với truyền thông mới đây, Minh Hằng cho biết, khi chưa giác ngộ, chị khá buồn vì cuộc sống không con cái nhưng giờ chị nghĩ mọi thứ đều là duyên. Khi đến với thế này, chị không nợ nần ai.

Đối với nữ nghệ sĩ, cuộc sống hiện tại không mong cầu mà hoàn toàn vui vẻ với bạn bè, không hờn giận, không trách móc, không sân si. Nếu có không thích ai, chị sẽ lẳng lặng tránh xa họ.

Nữ nghệ sĩ cũng không sợ chết, thậm chí còn chuẩn bị trước cho cả sự ra đi của mình. Chị đã mua một suất đất ở nghĩa trang trên Hòa Bình để nếu có mệnh hệ gì thì lên đó an nghỉ.

Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Minh Hằng nói rằng, đó là một khu đất trên đồi cao, nhìn xuống rất đẹp. Đứng ở đó, mọi người không có cảm giác đang ở một nghĩa trang mà nghĩ mình đang ở trên núi nhìn xuống đồng bằng. Nữ nghệ sĩ còn đặt luôn dịch vụ chăm sóc mộ phần sau khi qua đời tới 50 năm.

Nữ nghệ sĩ còn chuẩn bị cho cả sự ra đi của mình. Chị từng buồn vì không có con nhưng việc có nhiều con nuôi thương chị thật lòng cũng khiến chị vui.

Thậm chí, Minh Hằng còn mua sẵn cả đá thạch anh và dặn người thân khi nào chị qua đời thì mang theo đá thạch anh làm trang sức. Minh Hằng còn đặt trước cả chỗ trên chùa để gia đình, người thân không bị lúng túng.

Minh Hằng tin vào nhân duyên và số phận nên muốn sống tích cực và chủ động mọi thứ để không phải ân hận hay nuối tiếc điều gì. Tuy không có con đẻ nhưng NSND Minh Hằng lại có nhiều con nuôi đều là những người hiểu biết và quan tâm chị thật lòng. Và nữ nghệ sĩ cảm thấy vui vì điều đó.

Thanh Thúy (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nsnd-minh-hang-tuoi-62-mua-san-mo-phan-tren-doi-cao-buon-vi-khong-co-con-cai-20231002161156832.htm