Nông trường Mộc Châu khởi sắc

Từ một vùng đất hoang sơ, cuộc sống người dân nghèo khó, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) giờ đây đã trở nên sầm uất, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng no ấm. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động trong phát triển kinh tế-xã hội của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân và người dân Nông trường Mộc Châu suốt những năm qua.

Chúng tôi về thị trấn Nông trường Mộc Châu, tìm gặp cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bình, nhà ở Tiểu khu 40. Đã hơn 65 năm kể từ ngày theo Trung đoàn 280 (Sư đoàn 335) lên xây dựng Mộc Châu, ở tuổi 88 nhưng ông Bình vẫn nhớ như in hình ảnh ngày đầu tiên đặt chân đến nông trường. Ông Bình kể: “Ngày ấy nơi đây còn hẻo lánh, dân cư thưa thớt, chủ yếu sinh sống trong các bản vùng sâu. Sản xuất với lối canh tác lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, phương tiện, nhà cửa đều thiếu thốn. Xung quanh nông trường hầu như chưa có hệ thống đường ngang, để đi từ Nông trường Mộc Châu đến các xã Tân Lập, Chờ Lồng phải mất cả ngày đi bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc nông trường, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đã bắt tay vào khai hoang, phát lau lách mở rộng vùng sản xuất, mở đường, chặt tre dựng nhà, ổn định đời sống. Người dân thi đua sản xuất trong khí thế sôi nổi, các loại cây lương thực như lúa, ngô, lạc, khoai lang, sắn xuất hiện nhiều hơn".

Sản phẩm từ sữa bò hiện là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Xem lại những hình ảnh Bác Hồ đến thăm Nông trường Mộc Châu, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bình kể với sự tự hào xen lẫn niềm xúc động: “Ngày 8-5-1959, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ của Trung ương đến thăm các đội sản xuất, nói chuyện và dặn dò cán bộ, chiến sĩ nông trường. Ai cũng vui mừng, phấn khởi khi thấy Bác. Tại đây, Bác đã ghi vào sổ truyền thống của nông trường 16 chữ vàng: “Luôn luôn cố gắng/ khắc phục khó khăn/ tiến lên thật hăng/ làm tròn nhiệm vụ”. Thực hiện lời căn dặn của Bác, cán bộ, chiến sĩ và công nhân nông trường đã đoàn kết, thi đua lao động sản xuất với những thành quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế-xã hội. Từ nông trường quân đội ban đầu, sau đổi thành Nông trường quốc doanh Mộc Châu, rồi chuyển đổi và chia tách thành nhiều doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau... Đến thời điểm này, thị trấn Nông trường Mộc Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.800ha, 32 tiểu khu với hơn 8.400 hộ dân sinh sống.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Nông trường Mộc Châu cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất bạc màu sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; chú trọng phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết với doanh nghiệp... Nhờ vậy, thu nhập của người dân được nâng cao, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả”.

Đến các tiểu khu của thị trấn Nông trường Mộc Châu, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt trong cuộc sống của người dân. Từ tiểu khu Vườn Đào (cửa ngõ giáp huyện Vân Hồ) đến trung tâm thị trấn phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ với hơn 1.500 hộ kinh doanh. Khu vực từ trung tâm thị trấn về xã Phiêng Luông và xã Tân Lập là những trang trại bò sữa, cánh đồng chè mênh mông, vườn đồi cây ăn quả xanh mướt. Hiện nay, toàn thị trấn có khoảng 25.000 con bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu), chế biến ra 15 loại sản phẩm từ sữa; 1.078ha chè, hơn 1.200ha cây ăn quả các loại, 281ha rau màu... Nhờ năng động trong phát triển kinh tế, thị trấn Nông trường Mộc Châu trở thành vùng đất trọng điểm của cao nguyên với các sản phẩm nông sản có tiếng như: Mận hậu, bơ, hồng giòn, cam, chè, sữa... qua đó giúp thu nhập bình quân đạt mức 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,17%. Ông Hàng A Súa, Tiểu khu trưởng Tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu cho biết: “Mận hậu là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân nơi đây với 278ha, mỗi năm cho sản lượng hơn 5.000 tấn quả. Riêng khu vực thung lũng mận Nà Ka, quy mô 80ha còn đem lại thu nhập “kép” khi vừa cho thu hoạch quả, vừa thu hút khách tham quan vào mùa mận nở hoa, hái quả vào mùa mận chín. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của tiểu khu giảm còn 3,6%”.

Câu chuyện về một thời gian khó và chặng đường phát triển của thị trấn Nông trường Mộc Châu vẫn còn đọng mãi trong nhiều người dân ở đây. Đó là động lực để cán bộ, người dân nông trường tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng vùng đất Nông trường Mộc Châu ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: HUYỀN TRĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nong-truong-moc-chau-khoi-sac-688398