Nóng: Ronaldo có thể đối mặt với án tù

Trước trận Siêu kinh điển vài ngày, hàng loạt tờ báo danh tiếng tại Tây Ban Nha, trong đó có cả những tờ thân Real đều đồng loạt đưa tin CR7 đã trốn thuế với số tiền cực lớn.

Hàng loạt những tờ nổi tiếng tại Tây Ban Nha như El Confidencial, El Mundo hay Sunday Times đều đồng loạt hướng ánh nhìn dư luận vào ngôi sao của Real trước trận Siêu kinh điển. Không chỉ có Ronaldo, một cựu cầu thủ và HLV của Real là Ozil lẫn Mourinho đều nằm trong danh sách đen của các tờ báo này.

Sunday Times đã tuyên bố những ngôi sao trên đã gian lận tiền thuế trong rất nhiều năm và thông qua các công ty tại Anh và Tây Ban Nha để thực hiện hành vi bất hợp pháp của mình.

Tất nhiên sau khi biết tin, cả Ronaldo và Mourinho đều khẳng định mình trong sạch và chấp hành mọi quy định của pháp luật về nghĩa vụ đóng thuế.

Ronaldo đang đối mặt với rắc rối rất lớn. Ảnh: REUTERS.

Thế nhưng Ronaldo phủ nhận là một chuyện còn những cơ quan thuế có để yên hay không thì lại là chuyện khác. Gestha - đại diện cho các nhân viên của Cơ quan thuế Tây Ban Nha và Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng Ronaldo sẽ phải đối mặt với án tù nếu các tài liệu về thuế của anh bị phanh phui. Theo Gestha, cách mà CR7 chọn để luồn lách là sử dụng các công ty ở nước ngoài.

Tờ El Mundo cho biết những giá trị từ các bản hợp đồng quảng cáo của CR7 hiện tại có thể vượt ngưỡng 150 triệu Euro và nó đã được CR7 lấp liếm bằng cách sử dụng các công ty đại diện ở khu vực Caribbean. Chính Bộ trưởng bộ Tài chính Tây Ban Nha cũng khẳng định sẽ kiểm tra lại toàn bộ tài liệu về thuế của CR7.

Ronaldo được cho đang trốn thuế với số tiền lên đến 10 triệu Euro. Ảnh: REUTERS.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là sẽ phải làm rõ các khoản thu của anh từ năm 2011-2013 mặc dù tờ El Mundo còn cho rằng nên điều tra thêm cả thời điểm CR7 mới gia nhập Real vào năm 2009.

Tuyên bố mới nhất của Gestha cho hay họ sẽ làm việc với cơ quan thuế của Tây Ban Nha và lục lại các tài liệu có liên quan đến CR7. Nếu xét thấy có đủ căn cứ để trình lên các công tố viên của nhà nước, Ronaldo sẽ phải đối mặt với thủ tục tố tụng hình sự.

Mourinho cũng đã bị sờ gáy. Ảnh: Getty.

Gestha cũng cho biết thêm đối với mức trốn thuế là trên 600.000 euro mỗi năm, cá nhân bị truy tố có thể đối mặt với án tù từ 2-6 năm. Tuy nhiên nếu cá nhân phạm tội thừa nhận hành vi sai trái và nộp lại toàn bộ số tiền đã gian lận, họ chỉ phải đối mặt vơi án tù 18 tháng và có thể sẽ được hưởng án treo. Các cơ quan thuế cho biết nếu họ thấy Ronaldo "có mùi" vào các năm 2011-2013, họ sẽ mở rộng điều tra thêm các năm 2009, 2010, 2014 và 2015.

Ông chủ của GestiFute - "tay cò" nổi tiếng Jorge Mendes đã nổi giận khi nghe được thông tin trên và ông khẳng định đây chỉ là chiêu trò của giới truyền thông. Trong tuyên bố mới nhất, GestiFute cho rằng Ronaldo và Mourinho có thể tự đệ đơn phản kháng lên các cơ quan thuế ở Anh và Tây Ban Nha để bảo vệ sự trong sạch của mình.

Mùa hè năm nay chứng kiến vụ án liên quan đến thuế rất lớn đó là án tù 21 tháng dành cho Messi vào đầu tháng 7. Một cơ quan thuế ở Tây Ban Nha đã xác thực được số tiền mà Messi gian lận từ 2007-2009 là 3,2 triệu bảng. Hiện tại, cha của Messi đã nhận hết tội trạng về mình và đang thụ án trong tù.

Messi đã nhúng chàm, còn Ronaldo? Ảnh: Getty.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/nong-ronaldo-co-the-doi-mat-voi-an-tu-617748.bld