Nông dân Sa Pa lên nương trong giá rét

Những ngày này, nhiệt độ Sa Pa tiếp tục giảm sâu, đêm và sáng sớm dưới 5oC. Sương mù đặc quánh, mưa phùn làm cho không khí càng trở nên rét buốt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến công việc của những người nông dân. Ở trên nương, từ sáng sớm, rất đông nông dân đã tập trung làm đất chuẩn bị trồng ngô, số khác thì thu hoạch rau, chăm sóc hoa, hái atiso bán cho tư thương.

Không khí lao động rộn ràng trên những mảnh nương.

Không khí lao động rộn ràng trên những mảnh nương.

Nghe dự báo thời tiết, hôm nay Sa Pa tiếp tục rét đậm, bà Lò Lở Mẩy, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa dặn con trai và con dâu mặc thêm áo ấm chuẩn bị lên nương phát cỏ trồng ngô. Bữa sáng vội vàng với chút cơm và thịt treo còn từ trong Tết, ăn xong bữa sáng, mỗi người lấy một chút cơm cho vào chiếc cặp lồng. Thường thì mỗi buổi làm nương sẽ diễn ra cả ngày, buổi trưa bà Mẩy cùng các con ăn cơm ngay trên nương.

Nông dân chăm sóc atiso từ rất sớm.

Nông dân chăm sóc atiso từ rất sớm.

Nương ở xa nên cố gắng tranh thủ làm cả buổi trưa cho kịp gieo ngô. Bà Lò Lở Mẩy đeo một chiếc lù cở, vác dao quắm cán dài bước về phía bìa rừng trước nhà. Mảnh nương toàn lau chít và cỏ, ba người trong gia đình chia nhau mỗi người phát một mảnh nương. Bà Mẩy chỉ về phía gần đỉnh ngọn núi: “Vụ này nhà mình trồng 10kg ngô giống, phải phát đến tận mảnh nương trên kia kìa”. Ngọn núi cao dựng đứng xen lẫn những tảng đá to, người nông dân phải chắt chiu từng mảnh đất nhỏ để phủ màu xanh lên đó. Đất đai cằn cỗi, cả năm chỉ trồng được một vụ lúa, một vụ ngô nhưng nông dân Trung Chải không nản lòng. Trời rét buốt, gió thổi ù ù như thế mà bà Mẩy cùng hai người con chăm chỉ phát cỏ cho đến tận chiều.

Càng đi về phía gần thị xã Sa Pa, thời tiết càng chuyển xấu, sương mù dày đặc, mưa buốt táp vào mặt. Trên những ruộng rau xanh mơn mởn thuộc thôn Sa Pả, xã Sa Pả không khí lao động vẫn rất nhộn nhịp, tươi vui. Anh Châu A Dê cùng vợ đang hái những luống ngồng cải giữa màn sương mờ đục. Anh đi đôi ủng lấm lem bùn đất, khoác chiếc áo mưa mỏng đã rách vài chỗ cặm cụi bó rau.

Chị Châu Thị Hoa, vợ anh Dê trả lời điện thoại của một tư thương đặt mua rau. Họ hẹn lên lấy sớm nên hai vợ chồng hái rau từ lúc 6 giờ sáng. Mấy năm gần đây, nhờ trồng rau mà gia đình anh Dê có đồng ra đồng vào. Thôn Sa Pả đất đai màu mỡ, thích hợp với trồng rau, mùa nào rau nấy, tính tổng mỗi năm gia đình cũng thu được vài chục triệu đồng từ trồng rau xanh. Chị Châu Thị Hoa chia sẻ: “Với nông dân chúng tôi thì ngày nắng cũng như mưa, lạnh cũng như nóng, phải chăm chỉ thì mới có tiền trang trải cuộc sống”.

Bà Giàng Thị Phin cắt cỏ cho trâu.

Bà Giàng Thị Phin cắt cỏ cho trâu.

Mùa này, ban ngày, hầu hết các gia đình đi làm nương, còn người già ở thôn cũng tranh thủ đi chăn trâu, cắt cỏ giúp con. Trời rét buốt là lúc đàn trâu cần được bảo vệ với lượng thức ăn nhiều hơn ngày thường. Với nguyên tắc không thả trâu ngày rét dưới 5oC, vợ chồng bà Giàng Thị Phin, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa cẩn thận đốt đống lửa sưởi ấm cho 5 con trâu trong chuồng, sau đó hai vợ chồng đi bộ đến những sườn nương nhiều cỏ cắt về làm thức ăn cho trâu. Rơm khô tích trữ đã gần hết nên hàng ngày ông bà phải đi tìm cỏ cho đàn trâu. Bà Giàng Thị Phin mặc một chiếc áo len mỏng, dường như cái rét buốt ở Sa Pa hôm nay không khiến bà bận tâm cho lắm, bà Phin bảo: “Chúng tôi trên này chịu rét quen rồi, với lại leo lên mấy con dốc kia là người sẽ toát mồ hôi”. Hai ông bà hơn 70 tuổi chăm chỉ một lúc đã được đầy cỏ chuẩn bị trở về nhà.

Nụ cười hy vọng một vụ mùa bội thu.

Nụ cười hy vọng một vụ mùa bội thu.

Trên những mảnh nương ngày rét buốt, không khí lao động sản xuất luôn nhộn nhịp. Nông dân vùng cao Sa Pa chăm chỉ lên nương chuẩn bị cho một vụ mùa mới với hy vọng mưa thuận, gió hòa cho mùa màng bội thu.

Vân Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/kinh-te/nong-dan-sa-pa-len-nuong-trong-gia-ret-z3n20200219090945507.htm