Nỗi lòng phụ huynh đưa con đi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã mang đến rất nhiều cảm xúc, không chỉ với các sĩ tử mà còn với cả những bậc phụ huynh. Gần 14.000 thí sinh dự thi cũng là từng ấy phụ huynh thấp thỏm, hồi hộp sau cánh cổng trường thi với nhiều tâm sự, trăn trở.

Phụ huynh động viên con trước khi vào thi. Ảnh: Trà Hương

Phụ huynh động viên con trước khi vào thi. Ảnh: Trà Hương

Đưa con đến trường thi từ sớm, cùng con kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào trường thi, ngồi chờ hai, ba tiếng đồng hồ trước cổng trường, chia sẻ với các phụ huynh khác về kỳ thi, vui mừng khi thấy con ra khỏi phòng thi… Đó là những hình ảnh, cảm xúc chung của các bậc phụ huynh đưa con đi thi mà chúng tôi dễ dàng bắt gặp ở bất cứ điểm thi nào trên địa bàn tỉnh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Mặc dù quãng đường từ nhà đến điểm thi không xa, nhưng chị Tạ Thị Nhung, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc - mẹ thí sinh Trần Trọng Tú, dự thi tại điểm thi THPT Yên Lạc II vẫn sắp xếp thời gian để đưa đón con trong 2 ngày thi.

Chị Nhung chia sẻ: “Trước buổi thi, con trai cũng muốn mẹ để mình tự đến trường thi như một ngày đi học bình thường, nhưng tôi vẫn muốn tự mình đưa con đi, chờ đón con lúc hết giờ thi. Đây là kỳ thi quan trọng với con, đã nhiều ngày tháng dày công ôn luyện, con có thể có tự tin phần nào, chứ tôi vẫn thấy khá lo lắng, hồi hộp.

Dù vậy, khi đưa con đến trường thi, thấy tình hình giao thông trước cổng trường trật tự, nền nếp; lại có đội ngũ tình nguyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần, tôi cảm thấy rất yên tâm”.

Sau khi cánh cổng trường thi khép lại, thí sinh bắt đầu bước vào giờ làm bài, các phụ huynh có dịp chia sẻ với nhau những câu chuyện xung quanh kỳ thi, từ chuyện con học được, học yếu môn gì, làm bài thi ra sao tới công việc, hoàn cảnh gia đình, những nỗi lo lắng về việc học hành, thi cử của con em mình… Dù còn nhiều lo lắng, nhưng trực tiếp đưa con đi, chứng kiến công tác tổ chức tại các điểm thi, đa số phụ huynh đều yên tâm và chấp hành tốt các quy định, chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm thi.

Con là thí sinh tự do, năm nay thi lần thứ 2 sau 1 năm ở nhà ôn tập, nên cả 2 mẹ con chị Chu Thị Nga ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường đều rất mong chờ và hồi hộp trước ngày thi.

Chị Nga cho biết: “Xác định lần thi thứ 2 này là lần thi cuối cùng, nếu không đỗ được nguyện vọng 1 thì sẽ tìm hướng đi khác để lập nghiệp, nên cả tôi và con đều rất mong chờ một kết quả tốt.

Trước và trong mấy ngày thi, tôi đều cố giấu căng thẳng để động viên con thi tốt, không đỗ trường đại học như mong muốn thì có thể tìm trường khác phù hợp hơn để tiếp tục theo học.

Lo lắng vì con là thí sinh tự do, không có thầy, cô giáo, bạn bè để chia sẻ, nên tôi đã sắp xếp công việc, dự định đưa con đi thi. Tuy nhiên, sau buổi tập trung trước ngày thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, thấy con được các thầy, cô giáo trong Hội đồng thi tận tình hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc; công tác y tế, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở điểm thi đều được bảo đảm; lực lượng tình nguyện viên đông đảo, nhiệt tình, tôi đã yên tâm để con tự đến trường thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã khép lại an toàn, thuận lợi. Ngoài kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong suốt 12 năm học thì sự yêu thương, quan tâm của người thân, gia đình cũng là nguồn động viên, cổ vũ, góp phần làm nên những bài thi thành công của các sĩ tử…

Thùy Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/79489/noi-long-phu-huynh-dua-con-di-thi.html