Nỗi khắc khoải 14 năm mong con của đôi vợ chồng nghèo

Sau 2 năm kể từ khi vợ chồng anh Trần Dương Mạnh và chị Bùi Thị Nguyệt nhận được gói tài trợ hoàn toàn để làm thụ tinh ống nghiệm IVF từ Bệnh viện Đức Phúc, mới đây, bệnh viện đã tìm về gia đình anh ở Hải Phòng để chúc mừng nhân dịp con trai anh chị tròn 1 tuổi.

Vợ chồng anh Trần Dương Mạnh và chị Bùi Thị Nguyệt (thôn Ngoài, xã Phù Long, huyện Cát Hải, Hải Phòng) chính là 1 trong 5 cặp vợ chồng may mắn nhận được gói tài trợ miễn phí đầu tiên, khi Bệnh viện Đức Phúc khai trương năm 2020. Hành trình tìm con đầy gian nan kéo dài hơn chục năm, cùng gia cảnh khó khăn của anh chị đã làm lay động ban lãnh đạo bệnh viện.

Vợ chồng anh Trần Dương Mạnh cách đây 2 năm

Ngày nhận được thông báo tài trợ hoàn toàn, vợ chồng anh mừng vui khôn xiết. Không vui sao được khi giá trị gói IVF này lên đến hàng trăm triệu đồng, lại được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện. Và đến khi tận mắt đón đứa con đầu lòng trên tay, anh chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Cách đây 14 năm, anh Trần Dương Mạnh và chị Bùi Thị Nguyệt là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy sức trẻ. Miền biển đã se duyên kết nối họ tìm thấy nhau và sau đó đi đến kết hôn, chung sống một nhà.

Khi ấy, anh chị mưu sinh bằng nghề chài lưới vất vả quanh năm. Nhìn làn da sạm đi vì nắng, đôi tay thô ráp, chai sạn mới thấy hết những nhọc nhằn trong cuộc sống của anh Mạnh chị Nguyệt. An ủi, xoa dịu họ là mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, để rồi các con sẽ viết tiếp "ước mơ của mẹ", trưởng thành vươn khỏi biển khơi, thoát khỏi công việc lao động cực nhọc này!

Vậy mà niềm khắc khoải mong con của chị Nguyệt kéo dài đến tận 14 năm. Dù cuộc sống mưu sinh miền biển khắc nghiệt cũng không "cay nghiệt" bằng việc "không con" hàng ngày day dứt anh chị.

Như ánh đèn đã cạn dầu, sau nhiều năm chờ đợi, chạy chữa tốn kém, đã có lúc anh chị chỉ muốn buông xuôi cho số phận. Mãi cho đến năm 2020, khi ấy chị Nguyệt đang làm công nhân vệ sinh còn anh Mạnh làm phụ hồ thì cũng là lúc cuộc sống của anh chị thay đổi. Vô tình biết đến Bệnh viện Đức Phúc qua chương trình "Tài trợ toàn bộ chi phí thực hiện thụ tinh ống nghiệm IVF", anh chị làm giấy tờ, hồ sơ gửi đến với hy vọng may mắn mỉm cười.

Hồi hộp và lo lắng - là tâm trạng của anh chị vào giây phút nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đức Phúc thông báo gia đình đã được duyệt hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ . Đã 2 năm trôi qua nhưng chưa khi nào anh chị quên khoảnh khắc ấy. Hai vợ chồng cùng khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì nỗi lòng suốt 14 năm qua đã được giải tỏa một phần.

Anh Mạnh chị Nguyệt may mắn đón con yêu với sự can thiệp của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi nghề

Nhận được hồ sơ của gia đình chị Nguyệt, các bác sĩ tại Bệnh viện Đức Phúc bắt đầu tiến hành thăm khám, kiểm tra từ sơ bộ đến chuyên sâu để truy tìm nguyên nhân hiếm muộn của hai vợ chồng. Sau đó, anh chị được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, 1 bác sĩ riêng theo sát tình trạng, chuyển biến của hai vợ chồng.

Sau một thời gian cải thiện sức khỏe sinh sản, khi cơ thể đã đáp ứng được những chỉ số chuyên biệt, chị Nguyệt được chỉ định chuyển một phôi vào tử cung.

Khoảnh khắc chờ đến 14 ngày thử thai đối với chị Nguyệt và anh Mạnh thật dài. Và rồi, ông trời không phụ lòng người, chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chót dần hiện lên xóa tan những dồn nén bao năm qua của anh chị. Vậy là giấc mơ tưởng chừng dang dở của đôi vợ chồng nghèo đã được Bệnh viện Đức Phúc chắp cánh thành hiện thực.

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng anh Mạnh trong ngày sinh nhật con trai tròn 1 tuổi

Từ ngày đón được con yêu về nhà, hai vợ chồng chị Nguyệt cảm thấy mọi sự đều như thuận lợi hơn. Anh chị có thêm động lực và tinh thần để tập trung vào làm ăn vun vén cuộc sống, cộng thêm sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, hiện tại gia đình nhỏ 3 người nhà chị Nguyệt đã có được một căn nhà khang trang hơn, cuộc sống cũng dần ổn định hơn trước rất nhiều.

Mới đây, Bệnh viện Đức Phúc đã tìm về Hải Phòng để thăm và chia vui với gia đình

2 năm sau ngày tài trợ cho vợ chồng anh Mạnh, mới đây, Bệnh viện Đức Phúc đã tìm về Hải Phòng để thăm và chia vui với gia đình anh nhân dịp bé Trần Tuấn Đạt tròn một tuổi. Ngôi nhà nhỏ tại Huyện đảo Cát Hải - Hải Phòng bỗng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Có tiếng hát chúc mừng sinh nhật cất lên, có cả những giọt nước mắt hấp hé nơi khóe mắt và cả những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ.

Chắc chắn rằng, Tuấn Đạt là em bé hạnh phúc nhất đời vì con có tình yêu của ba mẹ, có niềm tự hào của các bác sĩ tại Bệnh viện Đức Phúc.

BỆNH VIỆN ĐỨC PHÚC

Hotline tư vấn 24/7: 097 119 5050

Website: https://benhvienducphuc.com/

Cơ sở 1: 48 Ô Đồng Lầm (Hồ Ba Mẫu), Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

T.H

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/noi-khac-khoai-14-nam-mong-con-cua-doi-vo-chong-ngheo-172221109154028632.htm