Nỗi đau tai nạn giao thông

Chỉ một phút bất cẩn, không chấp hành nghiêm luật giao thông, nhiều người phải ra đi mãi mãi hoặc mang thương tật đến suốt đời từ các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Hệ lụy sau các vụ TNGT đang từng giờ, từng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống người ở lại.

Các ngành chức năng tăng cường tuần tra để kịp thời xử lý các trường hợp không chấp hành luật giao thông

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Câu chuyện xảy ra cách đây gần 2 năm, thế nhưng khi nhắc đến em Nguyễn Hạnh Hận (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước), bà Hồ Thị Chị (mẹ của Hận) lại rưng rưng nước mắt. Còn gương mặt ông Nguyễn Văn Vang (cha của Hận) đượm buồn và vỗ vai an ủi vợ.

Bà Chị nhớ lại: “Sáng nào 3 mẹ con cũng đi làm chung, con gái lớn chở tôi, còn Hận tự chạy xe đạp điện. Hôm đó, Hận đi làm trước khoảng 15 phút, tôi và con gái lớn đi làm sau. Khi đi qua ngã tư, tôi thấy có vụ TNGT nhưng không để ý. Vào đến công ty, tôi không thấy Hận nên mới gọi điện thoại thì có người lạ bắt máy xưng là công an và báo Hận đã bị TNGT. Nghe đến đó, tôi quỵ xuống tại chỗ. Kể từ ngày con gái mất, tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty vì bị ám ảnh nỗi đau mất con, khó nguôi ngoai khi mỗi ngày phải qua lại trên con đường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc đó”.

Tiếp lời bà Chị, ông Vang nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi sinh được 2 người con gái, Hận là con gái út. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hận học lớp 12 thì nghỉ để đi làm công nhân kiếm tiền phụ cha mẹ. Hai chị em làm được bao nhiêu cũng dành dụm đưa cho cha mẹ sửa nhà. Căn nhà vừa hoàn thành thì Hận bị TNGT mất. Trước đây, con gái tôi có mơ ước đi học nghề nail và trang điểm, ước mơ chưa thực hiện được thì cháu mất. Cháu chưa được 20 tuổi, ngoan ngoãn, lễ phép là thế, vậy mà vợ chồng tôi phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn quá!”.

Ngồi trò chuyện cùng vợ chồng ông Vang, bà Chị và nhìn di ảnh của em Hận, chúng tôi cảm thấy thương xót, nghẹn ngào cho một gia đình đang hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thì tai họa bỗng ập đến. Dù 2 năm đã trôi qua, vợ chồng ông Vang, bà Chị vẫn sống trong nỗi đau đớn khôn nguôi vì thương nhớ đứa con gái hiếu thảo.

Ông Nguyễn Văn Vang thắp nhang cho đứa con gái xấu số bị tai nạn giao thông qua đời

Bà Chị nói: “Từ ngày con mất, đêm nào tôi cũng khóc vì tự trách mình không đi làm cùng con mà để con đi trước mới xảy ra TNGT. Giờ đây, tôi nhìn thấy ai trạc tuổi con mình thì rất buồn vì nhớ con. Nhiều lúc cũng muốn không suy nghĩ đến con để tập trung làm việc, lo kinh tế gia đình nhưng tôi chưa làm được”.

Thông tin từ UBND xã Tân Trạch, do em Hận đang trên đường đi làm bị TNGT nên được đưa vào tai nạn lao động. Em được công ty hỗ trợ chi phí mai táng; đồng thời, UBND xã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đột xuất 18 triệu đồng. Chính sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và công ty góp phần chia sẻ với gia đình ông Vang, bà Chị trong giai đoạn khó khăn nhất.

Gánh nặng kinh tế

Từng là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nhưng chỉ vì tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người, ông Trương Văn Tuốt (xã Vĩnh Đại, huyện Vĩnh Hưng) trở thành gánh nặng trong gia đình. Ông Tuốt bộc bạch: “Hôm đó, tôi đi đám giỗ ở nhà người quen, có uống rượu. Nhiều người khuyên tôi bỏ xe lại để họ chở về nhưng tôi nhất quyết không chịu. Khi chạy xe về, tôi vô tình va chạm với xe tải, phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị gần 3 tháng. Để có tiền điều trị, vợ tôi phải vay mượn khắp nơi, đồ đạc trong nhà món nào có giá trị đều đem đi bán”.

Kể từ ngày ông Tuốt bị TNGT, vợ ông bỏ hết công việc lên bệnh viện chăm sóc chồng. May mắn, sau thời gian điều trị, sức khỏe ông Tuốt dần ổn định. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông bị cắt mất 1 chân, 1 chân còn lại bị teo tóp, phải tập vật lý trị liệu.

Tai nạn giao thông làm ông Trương Văn Tuốt mất một chân, chân còn lại cũng bị teo tóp, phải tập vật lý trị liệu

Trước đây, kinh tế gia đình ông Tuốt tuy không dư dả nhưng vẫn đủ sống. Hàng ngày, ông đi làm thuê, đến mùa lũ mưu sinh bằng nghề giăng lưới. Riêng vợ ông ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái. Từ ngày ông Tuốt bị TNGT, vợ ông phải thay chồng gánh vác chi phí thuốc men và sinh hoạt trong gia đình. Nhìn cảnh vợ vất vả, ông Tuốt cảm thấy rất buồn vì mình là gánh nặng cho vợ con. Hiểu được tâm tư của ông Tuốt, vợ ông luôn ở bên động viên, chia sẻ. Ông Tuốt trải lòng: “Qua vụ TNGT của mình, tôi khuyên mọi người đã uống rượu, bia thì không nên lái xe. Hãy chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông!”.

Theo các ngành chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu xảy ra các vụ TNGT là ý thức chấp hành luật giao thông còn thấp, việc sử dụng rượu, bia trong các dịp lễ, tết, hiếu hỉ,... Hạ tầng giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế, bất cập; tình trạng giao thông hỗn hợp dễ dẫn đến TNGT. Thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần có nhiều giải pháp để hạn chế các vụ TNGT xảy ra, trong đó, người dân phải chấp hành nghiêm luật giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của mọi người./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/noi-dau-tai-nan-giao-thong-a165385.html