'Nồi da xáo thịt' sau chén rượu định mệnh

Chỉ vì lạm dụng bia rượu, mâu thuẫn nhỏ nhặt không thể ngờ, nhiều người mất kiểm soát, gây hấn với chính người thân của mình, dẫn đến cảnh 'nồi da xáo thịt'. Đọng lại sau các vụ án là giọt nước mắt tiếc nuối, ân hận của người ở lại.

TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hùng Cường (SN 1990) bị truy tố về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án không ai xa lạ với bị cáo, chính là ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983), anh trai Cường. Trong phiên tòa, bố Cường là cụ Nguyễn Văn Vĩnh cùng chị dâu tham dự với tư cách “người đại diện hợp pháp của bị hại”. Gia đình gặp nhau trong tình cảnh éo le đó khiến nhiều người không kìm được sự xúc động.

Hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Hùng Cường cũng như bao mái nhà khác ở các tỉnh miền Tây, thường bố mẹ và các con sống quây quần trong những khu vườn rộng lớn. Cường và người anh Nguyễn Thanh Tuấn nhà sát vách nhau nhưng đôi khi, huynh đệ lại chỉ “bằng mặt không bằng lòng”. Nguyên do bắt nguồn từ việc ông Tuấn có tật ăn nhậu, rượu vào quậy phá. Trong khi Cường lại chẳng phải người hiền, từng bị TAND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Công an áp giải bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh minh họa)

Mâu thuẫn vốn âm ỉ bấy lâu bỗng bị đẩy lên cao trào vào 21 giờ tối 26/7/2023, khi ông Tuấn uống vài ly rượu rồi trở về nhà gây gổ. Lý do khá khôi hài, ông Tuấn cho rằng vợ là bà Bùi Thị Gương làm... ướt con gà cảnh của Tuấn. Chuyện nhỏ nhặt nhưng ông Tuấn vác dao phay chém lên cột nhà mình rồi chửi bới om sòm.

Nghe tiếng con trai la hét, cụ Nguyễn Văn Vĩnh liền ra khuyên can “quý tử” im lặng đi ngủ, đồng thời cho biết chính ông lỡ tay làm ướt con gà. Nghe xong, Tuấn vẫn không dừng tay, khiến ông Vĩnh phải quỳ lạy xin lỗi. Con “ma men” trong người Tuấn vẫn quậy phá, tiếp tục chửi bới.

Thấy anh trai quá đáng, lại chứng kiến cảnh bố ruột quỳ lạy, Nguyễn Hùng Cường liền cự cãi với ông Tuấn. Hai anh em không ai chịu ai, lao vào đánh nhau chí tử. Lúc này người thân trong gia đình khuyên can nên Cường bỏ vào nhà.

Cường khai nhận: Mặc dù bị cáo đã dừng lại nhưng khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tuấn vẫn tiếp tục chửi và cầm cây dao đứng trước sân nhà thách thức tiếp tục đánh nhau. Trong một phút không kiểm soát được bản thân, bị cáo liền cầm cây kéo xông ra để đấu với anh ruột mình.

Hai “huynh đệ” xông vào tương tàn nhau bằng hung khí nguy hiểm, đoạn kết là cơ thể ai nấy đều chi chít thương tích. Cường cầm kéo tấn công nhiều nhát chí mạng vào nơi hiểm yếu trên cơ thể anh trai, khiến ông Tuấn ngã xuống đất và chết ngay sau đó. Gây án xong, Cường đi thẳng ra Công an thị trấn đầu thú.

Cùng rơi vào cảnh gia đình “đấu đá nội bộ” như Cường là bị cáo Lê Hoàng Phong (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang). Lý do gây án Phong khai tại tòa khiến những người dự khán rất ngao ngán, đó là do cô ruột bị cáo là bà Lê Thị Đằng (SN 1964) không đến... thắp hương cho bố Phong.

Lê Hoàng Phong khai nhận trong ngày bị cáo gây tội ác có tổ chức uống rượu, nhậu từ trưa đến tối rồi bị cáo đến nhà một người dì ruột tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chơi.

Khi vào sân vườn nhà người dì, Phong thấy cây dao yếm cán gỗ để dưới gốc cây vú sữa. Cơn say khiến Phong nghĩ đến việc cha ruột của bị cáo chết nhưng cô ruột là bà Lê Thị Đằng sống cách hiện trường khoảng 50m lại không đến thắp hương. Không còn tỉnh táo, Phong tức giận nảy sinh ý định nhặt lấy cây dao để chém bà Đằng. Nghĩ là làm, bị cáo liền xách dao, điều khiển vỏ máy đến cách nhà bà Đằng.

Phong cầm cây dao xộc vào nhà cô ruột, lúc này đang ngồi ăn hoa quả bên hông nhà. Gã liền cầm dao đi vào, chửi thề và quát tháo: “Bố tao chết, mày không đến thắp nhang, tao chém chết mày!”. Sau đó, Phong dùng tay trái nắm tóc bị hại và chém tới tấp. Thấy Phong ra tay manh động, mọi người bỏ chạy ra sân kêu cứu thảm thiết.

Bà Đằng vùng vẫy chạy thoát vào đến cửa buồng nhưng bị té, Phong cầm dao đuổi theo truy sát. Gã chém thêm nhiều nhát vào người nạn nhân, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng... Lúc này, ông Nguyễn Thanh Hùng, chồng bà Đằng cầm cây chạy đến giải cứu nên Phong cầm dao bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Riêng Phong cầm dao đi xuống vỏ máy chạy về nhà, trên đường về gã đã quăng bỏ cây dao gây án xuống sông. Ngay sau đó, Phong bị khởi tố về tội “Giết người”.

Xuyên suốt hai phiên tòa xét xử Nguyễn Hùng Cường và Lê Hoàng Phong là sự ăn năn hối hận của các bị cáo. Đối với Nguyễn Hùng Cường, HĐXX TAND tỉnh An Giang nhận định bị cáo và bị hại là anh em ruột. Lẽ ra anh em phải thương yêu nhau “như thể tay chân”. Vậy nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cả hai lại dùng hung khí đâm chém nhau, đi ngược truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam.

Bản thân Cường trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân xấu, nay lại gây án, chứng tỏ rất coi thường pháp luật, không biết ăn năn hối cải. Hậu quả bị cáo gây ra không thể bù đắp, khắc phục được nên phải xử nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo thành người lương thiện. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Cường 8 năm tù về tội “Giết người”.

Đối với Lê Hoàng Phong, HĐXX TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh nhận định: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo dùng dao chém cô ruột. Việc người bị hại được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết là ngoài mong muốn của bị cáo.

Điều khiến Phong không khỏi xấu hổ vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân là tại phiên tòa phúc thẩm, bà Đằng kháng cáo, mong tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho đứa cháu lạc lối. Ngoài ra, bà Đằng còn không yêu cầu Phong phải bồi thường tiếp phần tiền về trách nhiệm dân sự. Theo HĐXX, việc bà Đằng vị tha thật đáng để cho bị cáo suy ngẫm trong thời gian thi hành án. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Phong 8 năm tù về tội “Giết người”.

Hai vụ án “nồi da xáo thịt” khép lại bằng các hình phạt nghiêm minh. Các vấn đề HĐXX phân tích về truyền thống đạo đức gia đình là rất thiết thực, để qua đó, mọi người soi xét bản thân. Đối với những người lạm dụng bia rượu, hãy biết gìn giữ bản thân, không để “ma men” đưa lối, đẩy vào vòng lao lý để rồi hối không kịp...

(Tên bị hại đã được thay đổi)

An Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/noi-da-xao-thit-sau-chen-ruou-dinh-menh-422607.html