Nơi chốn tâm linh với bao điều kỳ diệu...

Đến với Côn Đảo, ai cũng đều mang trong mình cảm xúc rất thiêng liêng khi đặt chân tới đây và đặc biệt khi bước chân tới Nghĩa trang Hàng Dương.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc. Giữa lao tù, xiềng xích của hệ thống Nhà tù Côn Đảo họ đã luôn luôn đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo là một trong những nghĩa trang liệt sĩ lâu đời nhất ở nước ta. Năm 1992 nghĩa trang Hàng Dương được tôn tạo lại với quy mô như hiện nay.

Cổng vào nghĩa trang Hàng Dương

Tôi cũng như bao nhiêu người con đất Việt đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương với mong muốn có thể một lần thắp nén hương trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, cúi lạy trước những người anh hùng đất nước. Mỗi ngôi mộ ở nghĩa trang không chỉ là một người con dân tộc đã ngã xuống mà còn là một chứng tích tội ác của thực dân đế quốc mãi được ghi trong những trang sử hào hùng của cuộc đấu tranh cách mạng dành tự do của dân tộc Việt Nam.

Viếng nghĩa trang Hàng Dương vào ban đêm

Ngôi mộ 5 anh hùng liệt sỹ

Ngôi mộ 2 anh hùng liệt sỹ

Thắp hương tưởng nhớ tại mộ Cô Sáu

Đường vào khu B

Ở trung tâm nghĩa trang là sân hành lễ với một tượng đài, dưới chân bức tượng có ghi hàng chữ “Vĩnh biệt các đồng chí”.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa Trang Hàng Dương

Nghĩa trang hàng Dương với hàng ngàn nấm mộ có tên và những mấm mộ vô danh. Những nẫm mộ đôi, bộ ba, bốn … và những ngôi mộ này dường như không lúc nào lạnh lẽo. Những con dân đất đảo, những người nới khác đến với Côn Đảo như tôi và đặc biệt những ngư dân biển những lúc cập bờ tránh bão luôn tìm đến đây như nơi nương nhờ và cầu mong những anh hùng liệt sỹ nơi đây chở che cho họ trong những chuyến ra khơi.

Khu mộ liệt sỹ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa Trang Hàng Dương

Tượng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa Trang Hàng Dương

Phan Hiền

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/noi-chon-tam-linh-voi-bao-dieu-ky-dieu-d19679.html