Nói câu 'Con yêu mẹ' mỗi ngày

Câu 'Con yêu mẹ', 'Con yêu bố' là ngôn ngữ rất bình thường hồi nhỏ chúng ta nói với cha mẹ nhưng rồi đến tuổi trưởng thành, chúng ta lại ít/hoặc không có thói quen nói lời yêu thương ấy với cha mẹ.

 Chị Hường (bìa phải) cùng mẹ và các chị em gái

Chị Hường (bìa phải) cùng mẹ và các chị em gái

Có những người, mặc dù trong lòng kính yêu cha mẹ vô vàn nhưng thật khó nói nên lời vì… ngại, ngượng, không quen. Thế nên, nói lời yêu thương nhau cũng phải tập và duy trì thành thói quen mỗi ngày.

Chị Phạm Thu Hường (SN 1981, quê Nam Định, hiện đang sinh sống ở Phương Mai, Hà Nội) chia sẻ, bố mẹ chị sinh được 4 người con gái. Ngoài chị cả đang sống ở thành phố Nam Định, còn lại 3 chị em chị Hường đều ở Hà Nội.

Như bao người khác, việc nuôi dạy con cái, nhà cửa, cơ quan bận rộn cả ngày khiến nhiều lúc chị Hường không có thời gian dành cho bố mẹ mỗi ngày. Nhiều hôm, ngơi tay nhìn đồng hồ thì đã quá khuya, gọi về hỏi thăm bố mẹ không tiện, thế là lại thôi.

Hồi con nhỏ, năm thỉnh mười thoảng lễ tết, mấy chị em chị Hường mới hẹn nhau về thăm bố mẹ một vài hôm; lâu lâu nhớ các con, các cháu, bố mẹ chị Hường lại bắt xe lên Hà Nội ở với con cháu vài ngày.

"Rồi một ngày bố tôi rời cõi tạm, để mẹ lẻ bóng một mình. Nhiều lúc, bắt gặp hình ảnh mẹ ngồi một mình, ánh mắt xa xăm, lòng tôi thắt lại. Tôi chợt thấy ân hận và nuối tiếc, vì chúng tôi yêu bố mẹ vô cùng, vậy mà lúc bố còn sống, chẳng bao giờ chị em tôi nói "Con yêu bố".

Nhìn các cháu sà vào lòng mẹ tôi, hôn lấy hôn để bà ngoại và nói "Con yêu bà", "Con yêu bà nhiều lắm" mà lòng tôi nghẹn lại. Và từ đó, tôi bắt đầu nhủ mình phải thay đổi. Tôi đặt ra quy định mỗi ngày, dù bận đến mấy cũng phải dành năm, mười phút gọi điện cho mẹ.

Nhiều hôm, tôi gọi cho mẹ chỉ để hỏi mẹ ăn cơm chưa? Nhà có ai đến chơi không mẹ? Mẹ đang làm gì đấy?… Thực hành lời nói qua điện thoại dễ hơn trực tiếp nên mỗi lần tạm biệt mẹ, tôi đều nói "Con yêu mẹ!", chị Hường chia sẻ.

Mỗi khi có dịp đón mẹ lên Hà Nội ở một, hai tuần với các cháu, buổi sáng đi làm, chị Hường không quên chào mẹ; chiều về là sà vào ôm mẹ một cái. Đặc biệt, ngày nào chị cũng nói ít nhất 1 lần "Con yêu mẹ".

Chị Hường cho biết, lúc đầu chị cũng thấy rất ngượng khi con gái ngoài 40 tuổi vẫn nũng nịu với mẹ như trẻ thơ. Mẹ và mấy chị em trong nhà thấy hành động "có vẻ bất thường" của chị Hường thì rất lấy làm lạ. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng tuần trôi qua, điều lạ ban đầu của chị Hường dần trở thành thói quen thường nhật.

"Người ta bảo, ngượng rồi sẽ quen, nếu không thực hành thói quen thể hiện cảm xúc bằng lời nói thì sẽ chẳng bao giờ bạn bộc bạch cho người thân biết được họ có vị trí quan trọng như thế nào với bạn.

Tôi đã rất khó khăn khi quyết tâm duy trì 21 ngày thay đổi thói quen nói lời yêu mẹ. Giờ thì câu "Con yêu mẹ" trở thành ngôn ngữ hàng ngày của tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng khi nghe câu "Con yêu mẹ" từ các con của tôi và câu "Con yêu mẹ" của tôi với mẹ mình.

Có những thói quen rất giản dị nhưng mang đến cho chúng ta niềm vui lớn lao mỗi ngày", chị Hường bộc bạch.

Tuệ Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/noi-cau-con-yeu-me-moi-ngay-20240508144738334.htm