Nỗi ân hận của nam phạm nhân hai lần buôn người

Biết sức mình không thể học tiếp nên sau khi tốt nghiệp THPT, Dương Văn Hương, SN 1989 ở xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn) quyết định xuống TP tìm việc làm rồi thế nào lưu lạc tận vùng cửa khẩu Móng Cái. Trong thời gian làm thuê, Hương được một phụ nữ hơn tuổi dẫn dắt vào đời bằng cả chuyện tình cảm lẫn con đường tội phạm.

Tâm sự với chúng tôi, Hương bảo, đó là một vết nhơ cuộc đời mà anh ta không muốn nhắc tới bởi bản án 20 năm tù là một cái giá quá đắt cho việc lựa chọn cho mình cuộc sống thực dụng.

Vì muốn có nhiều tiền mà bất chấp

“Em đã rất ân hận và giờ càng ân hận hơn khi nghĩ tới cái ngày ra tù còn rất lâu nữa của mình. Mỗi khi mẹ lên thăm, trong lòng em không khỏi day dứt vì thương mẹ”, Hương cho biết. Hiện Hương đang cải tạo bản án 20 năm tù vì tội mua bán người và mua bán trẻ em.

Theo lời kể của nam phạm nhân này thì đầu năm 2011, anh ta ra TP Móng Cái làm thuê và trong thời gian ở đây đã quen một phụ nữ giới thiệu tên là Thu. Trước sự chiều chuộng, quan tâm của người phụ nữ từng trải mà Hương nhanh chóng có cảm tình với Thu. Dọn về chung sống với nhau trong cùng một nhà trọ, Hương như say trong men tình nên ngoài cái tên mà người đàn bà này giới thiệu ra, anh ta không biết Thu quê thật ở đâu, gia đình có những ai. Hương chỉ biết Thu hay qua lại biên giới và mỗi lần trở về lại đem cho anh ta rất nhiều quà, khiến chàng thanh niên mới chập chững vào đời như Hương vô cùng cảm động. Thời gian qua lại với nhau, Thu bảo người tình tìm phụ nữ dẫn cho chị ta đưa qua biên giới làm gái mại dâm sẽ có nhiều tiền mà không phải lao động vất vả. “Thu bảo em tìm gái mại dâm đưa họ qua biên giới coi như mình tìm việc cho họ mà lại được trả công. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế”, Dương Văn Hương cho biết.

Theo tài liệu điều tra, sau khi được Thu chỉ bảo và hứa sẽ mua lại với giá 15 triệu đồng/ người, Hương lên mạng xã hội chủ động làm quen với các cô gái trẻ. Sau khi buông lời tán tỉnh, thấy cô gái nào có vẻ nhẹ dạ cả tin thì kết bạn để chia sẻ những tâm tình trong cuộc sống. Từ những lời tâm sự có vẻ như chân thành, tốt bụng ấy mà Hương kết bạn được với chị Nguyễn Thị P, SN 1990 ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Khi chị P tâm sự rằng buồn chán, không muốn ở nhà nữa vì suốt ngày bị bố mẹ la mắng, Hương khuyên P nên tìm việc gì đó phù hợp với năng lực của mình để tự lo cho cuộc sống của mình. Và khi chị P ngỏ ý muốn nhờ Hương tìm giúp làm việc thì Hương tỏ ra chần chừ chưa quyết.

Hắn tỏ ra là người chín chắn, khuyên P nên tìm việc làm gần nhà, mục đích là để chị P hoàn toàn tin tưởng vào thành ý của anh ta để khi cô gái này một hai xin được giúp đỡ, lúc bấy giờ Hương mới nói là có một quán cà phê ở Móng Cái đang tuyển nhân viên, nếu P quyết tâm đi thì anh ta sẽ xin cho. Vì cũng đang muốn đi làm nên chị P đã nhận lời và được Hương đi xe khách về đón. Tại Móng Cái, Hương bảo cô bạn cứ ở tạm nhà trọ của anh ta nghỉ ngơi vài ngày, tiện thể trông nhà luôn cho Hương vì anh ta phải sang Trung Quốc dự đám ma bố người bạn. Nghĩ một mình ở nhà bạn trai không tiện nên chị P đã xin đi cùng mà không biết rằng đó chỉ là màn kịch. Sau khi đưa chị P qua biên giới, bán cho Thu, Hương được người đàn bà này trả cho 15 triệu đồng.

Nửa tháng sau, cũng với thủ đoạn lên mạng chat làm quen, Hương tiếp tục lừa được 2 cô gái trẻ khác quê ở Nam Định và bán họ qua biên giới. trong số 2 nạn nhân này có Phùng Thị H, thời điểm bị bán chưa tròn 15 tuổi.

Việc làm tội lỗi của Hương bị lộ tẩy khi các nạn nhân được CA Trung Quốc giải cứu, bàn giao cho CA TP Móng Cái. Từ lá đơn tố cáo của các nạn nhân, nửa năm sau, Hương bị bắt. Với hành vi buôn người và tội mua bán trẻ em, Dương Văn Hương phải trả giá bằng 20 năm tù. Đầu năm 2013, Hương về trại giam Quyết Tiến cải tạo.

Các phạm nhân trại giam Quyết Tiến xếp hàng chờ khám sức khỏe theo định kỳ. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân trại giam Quyết Tiến xếp hàng chờ khám sức khỏe theo định kỳ. Ảnh: N.Vũ

…Và dự định ngày về

“Em mới vào trại được mấy năm nên bây giờ nói về dự định ngày trở về thì hơi sớm nhưng trong đầu em lúc nào cũng ấp ủ dự định ấy. Không phải vì em viển vông đâu mà vì em đang tự vỗ về, động viên mình không ngừng cố gắng phấn đấu, chứ nghĩ đến 20 năm tù cũng nản lắm ạ”, Hương bộc bạch.

Cải tạo ở đội mây tre đan, công việc của Hương là đan các sản phẩm đồ mĩ nghệ. Là người khéo tay lại nhanh trí nên chỉ cần được hướng dẫn một lúc là anh ta làm được đúng như yêu cầu. Không chỉ làm tốt công việc của mình, Hương còn nhiệt tình giúp đỡ những phạm nhân khác trong đội, chỉ bảo tận tình cho họ mỗi khi có mẫu mã mới cần thay đổi. Do luôn chấp hành tốt nội qui, có thái độ hối lỗi và chịu khó sửa chữa, hay giúp đỡ bạn tù nên Hương được các phạm nhân trong đội nhất trí bầu chọn làm đội trưởng. “Buồng giam cũng như một xã hội thu nhỏ, mỗi người mỗi tính. Mình lại được anh em tín nhiệm thì phải biết cư xử, dàn xếp để không xảy ra va chạm”, Hương chia sẻ.

Nói về gia đình, bố mẹ, Hương cho biết từ ngày anh ta đi trại, thi thoảng vài tháng mẹ lại vào thăm. Mỗi lần gặp mẹ, nhìn mái tóc cứ thưa dần và lốm đốm bạc của mẹ, anh ta lại thấy lòng day dứt. “Gia đình em kinh tế cũng bình thường thôi, bố mẹ còn vất vả lắm. Em là con trai út, đã không giúp đỡ được lại còn làm bố mẹ vất vả, liên lụy”, Hương bộc bạch. Anh ta khoe từ ngày vào trại cải tạo, năm nào cũng được xếp loại khá nên đã lần đầu được xét giảm án.

“Bình thường em không nhớ nhà lắm đâu nhưng cứ xem tivi, thấy cảnh nói về gia đình, nhất là những dịp lễ Tết là em lại không cầm nổi nước mắt”, Dương Văn Hương tâm sự. Bất chợt anh ta chùng giọng, nói khẽ: “Em sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về phụ đỡ bố mẹ. Bây giờ em không ngại công việc ngoài đồng mà bỏ nhà đi như trước nữa”.

Hẳn là sau những vấp váp vừa rồi, chàng thanh niên này thấm thía lắm những lầm lỗi mà mình đã gây ra nên đang nỗ lực cải tạo để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/noi-an-han-cua-nam-pham-nhan-hai-lan-buon-nguoi-173446.html