Nỗ lực đoạt HCV của Phan Văn Khôi

Phan Văn Khôi (bìa trái) nỗ lực tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho các giải đấu tới. Ảnh: TRUNG HIẾU

Mặc dù chia tay đội tuyển một thời gian để học đại học, nhưng VĐV Phan Văn Khôi, đội tuyển Karatedo Phú Yên vẫn kiên trì tập luyện. Để sau 4 năm học đại học Khôi trở về gắn bó lại cùng đội tuyển và đoạt HCV tại Giải vô địch Karatedo khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại Quảng Bình hồi tháng 7.

Để đoạt được chiếc HCV trên, bản thân Phan Văn Khôi trải qua không ít khó khăn trong tập luyện cũng như tham gia các trận đấu tại giải với các đối thủ nặng ký. Khôi cho biết: “Tôi có một khoảng thời gian đi học đại học nên việc tập luyện, thi đấu không bằng lúc còn ở đội tuyển. Vì thế, năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học Trường đại học Thể dục - Thể thao TP Hồ Chí Minh tôi được về lại đội tuyển Karatedo Phú Yên nên càng phải nỗ lực tập luyện để lấy lại phong độ cho mình. Đoạt chiếc HCV nội dung đối kháng, hạng cân 78kg tại Giải vô địch Karatedo khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua đã tạo cho tôi động lực rất lớn để tiếp tục tập luyện, cố gắng hơn nữa”.

Nhận xét về Khôi, HLV trưởng Karatedo Phú Yên Trương Đức Vũ nói: “Phan Văn Khôi là một VĐV có tinh thần tập luyện rất tốt. Ý thức tự giác tập luyện của Khôi rất cao, không phải nhắc nhở, nên em nhanh chóng lấy lại phong độ cho mình. HCV tại Giải vô địch Karatedo khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại Quảng Bình vừa qua là minh chứng cho điều đó”.

Theo Khôi, trong thời gian sinh viên, mặc dù có tập luyện và tham gia thi đấu tại một số giải, nhưng do vừa học, vừa tập luyện nên có phần phân tán. Vì vậy, năm 2016, khi tham gia Giải vô địch Cúp Karatedo toàn quốc tổ chức tại Đắk Lắk, tôi chỉ đoạt HCĐ ở nội dung đối kháng, hạng cân 74kg. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khôi quyết định quay về gắng bó với đội tuyển Karatedo Phú Yên để có cơ hội tập luyện, cống hiến nhiều hơn.

Được trở về đơn vị cũ, Phan Văn Khôi càng nỗ lực tập luyện. Hàng ngày, Khôi tăng cường tập thể lực bằng cách chạy bộ, tập tạ, chạy cầu thang... đồng thời tập phản xạ, di chuyển, kỹ thuật đánh phản công, phòng thủ để phản đòn... Với nỗ lực của bản thân, Khôi không chỉ hoàn thành giáo án của HLV trưởng đưa ra mà có ngày anh nán lại để tập thêm. Với nỗ lực bản thân, Khôi nhanh chóng lấy lại phong độ. Khôi cho biết: “Mặc dù đã lấy lại được phong độ, nhưng khi tham gia Giải vô địch Karatedo khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hồi tháng 7 vừa qua, tôi vẫn không tránh được sự lo lắng. Vì bước vào giải đấu này, tất cả VĐV đều nặng ký và có kinh nghiệm thi đấu như nhau nên từng trận đánh tùy vào đối thủ, tôi sẽ định hướng tấn công hay phòng thủ để phản công. Với lối đánh này, trong trận đánh bán kết tôi thắng VĐV ở đội tuyển Công an nhân dân với tỉ số 2-1 và thắng 4-1 ở trận chung kết với VĐV Đội tuyển Karatedo tỉnh Quảng Nam, đoạt HCV”.

Theo Khôi, cơ duyên để được vào đội tuyển Karatedo Phú Yên và gắn bó một khoảng thời gian dài là bắt đầu từ năm học lớp 6. Khi ấy Khôi được ba, mẹ cho đi học võ Karatedo tại xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1996 này lại có tố chất về võ thuật nên nhanh chóng tiếp cận các đòn, thế của môn võ này rất nhanh. Học được một năm, Khôi được HLV trưởng Karatedo Phú Yên Trương Đức Vũ mời xuống Tuy Hòa test và Khôi đã lọt vào “mắt xanh” của thầy Đức Vũ và lọt vào danh sách đội tuyển năng khiếu Karatedo Phú Yên. Khôi cho biết: “Lúc học lớp 7, tôi có tên trong danh sách đội tuyển năng khiếu Karatedo Phú Yên. Tuy nhiên, ba mẹ không cho đi vì cho rằng tôi còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân. Nhưng với niềm đam mê võ thuật của tôi và HLV trưởng Trương Đức Vũ nhiều lần lên nhà thuyết phục nên cuối cùng ba mẹ tôi cũng đồng ý”.

Vào đội tuyển năng khiếu được một thời gian, Khôi lên tập luyện ở đội tuyển trẻ rồi lên đội tuyển Karatedo tỉnh và mang về nhiều huy chương cho đội. Khôi cho biết: “Với niềm đam mê và nhờ sự “truyền lửa” của HLV Trương Đức Vũ nên dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng cố gắng vượt qua. Bản thân tôi xem những lần vấp ngã là thách thức để mình rèn luyện trưởng thành hơn. Tại đội tuyển Karatedo Phú Yên đã giúp tôi có cái nhìn thấu đáo đó nên đây là lý do sau khi tốt nghiệp đại học tôi muốn gắn bó với đội tuyển Karatedo Phú Yên”.

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/244502/no-luc-doat-hcv-cua-phan-van-khoi.html