Nỗ lực của cậu học trò mồ côi

Cha mẹ ly hôn khi vừa tròn 3 tuổi, lên 12 tuổi phải chịu cảnh mất mẹ, tạo hóa nghiệt ngã làm cho em Nguyễn Hữu Đức, học sinh lớp 8, Trường THCS Học Lạc (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bỗng chốc côi cút giữa đời. Không đầu hàng trước số phận, em Đức đã nỗ lực vượt khó đến trường.

PHẬN ĐỜI MỒ CÔI

“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”, đó là câu ca đầy xúc cảm mà cô Trương Thị Tiển Phương, Giáo viên chủ nhiệm lớp 81 (lớp học của em Đức), khi chia sẻ, nhắc đến hoàn cảnh của cậu học trò mồ côi Nguyễn Hữu Đức. Cô Phương cho biết, chỉ mới nhận lớp chủ nhiệm khoảng hơn 1 tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh em Đức, không riêng gì cô mà nhiều giáo viên khác cũng phải chạnh lòng, xót xa.

Em Đức sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Tân Tây (huyện Gò Công Đông). Khi em vừa tròn 3 tuổi thì cha mẹ em chia tay nhau. Cuộc sống ở quê cơ cực, không có việc làm, mẹ đưa Đức đến TP. Mỹ Tho mướn nhà trọ để ở, sinh sống bằng nghề buôn bán rau cải. Ngày qua ngày, những vòng xe đạp chở mớ rau, củ… của người mẹ trẻ rong ruổi khắp phố phường TP. Mỹ Tho đã nuôi Đức lớn lên. Tuy nhiên, cuộc sống thật trớ trêu, sau một cơn bạo bệnh, năm 2021, mẹ của Đức đã qua đời, khi vừa tròn 39 tuổi.

Em Đức bên cô Phương, giáo viên chủ nhiệm của mình.

Kể về câu chuyện đời mình và nhắc về người mẹ, Đức đã không kiềm được nước mắt khi thốt lên: “Con nhớ mẹ lắm chú ơi!”; rồi nói tiếp: “Con nhớ lúc con còn nhỏ mỗi khi bị bệnh sốt, mẹ ẳm con một tay, còn một tay chạy xe đạp đi tìm bác sĩ, người thì rã rời nhưng lúc nào mẹ cũng kêu: “Cứu con tôi bác sĩ ơi”. Hình ảnh về mẹ, con vẫn giữ và sẽ là những kỷ niệm không thể nào phai nhòa trong cuộc đời con”.

Từ ngày mẹ mất, em Đức về sống với chị Lưu Ánh Tuyết, dì ruột của em. Căn nhà trọ nằm khuất sâu trong con hẻm là nơi trú ngụ của dì cháu Đức. Căn phòng trọ của dì cháu Đức chỉ vỏn vẹn hơn 15 m2 nhưng rất ngăn nắp, treo đầy những Giấy khen của Đức như minh chứng cho sự nỗ lực và niềm tự hào về thành tích học tập của em qua bao năm gian khó.

Tan học, em Đức dẫn chúng tôi về nhà. Sau khi thay quần áo, em bắt tay ngay vào phụ dì nấu cơm, hâm lại đồ ăn, rồi hai dì cháu cùng nhau ăn cơm trưa. Chị Tuyết, dì của Đức, chia sẻ: “Thương chị, thương cháu, không có gia đình, tôi xem Đức như là con của mình. Hiện tại, tôi đang làm công nhân ở Công ty cổ phần May Tiền Tiến, mỗi tháng thu nhập khoảng 5 triệu đồng, ngoài tiền nhà trọ, còn phải lo tiền học cho Đức, rồi tiền gửi về quê cho mẹ già…

Nhiều khoản phải chi nên cuộc sống của hai dì cháu cứ thiếu trước hụt sau. Khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ phải nỗ lực, không được chùn bước để lo cho cháu nên người, làm tròn di nguyện của người chị quá cố”.

NGHE LỜI MẸ CỐ GẮNG HỌC

Cầm di ảnh của mẹ, em Đức nhớ lại lời căn dặn của mẹ: “Con nhớ cố gắng học, nghe lời dì để sau này trở thành người tốt”. Thương mẹ, thương dì, Đức luôn chăm chỉ học tập. Hiểu được hoàn cảnh của Đức, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, các bạn học sinh Trường THCS Học Lạc đều dành cho em sự cảm thông sâu sắc và luôn động viên để em nỗ lực vươn lên.

Ngoài sự động viên về tinh thần, những suất quà, suất học bổng cũng được nhà trường ưu tiên dành cho Đức. Trong 7 năm học qua, em Đức luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, được bạn bè, thầy cô yêu mến. Đó cũng là thành quả minh chứng cho nghị lực vượt khó trong học tập của Đức trong suốt những năm qua.

So với bạn bè cùng trang lứa, em Đức không có điều kiện để học thêm, tuy nhiên, trong học tập em luôn đề cao tinh thần tự học, chăm chỉ học bài, làm bài tập. Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Đức cho biết: “Khi học ở lớp, em luôn chú tâm nghe thầy cô giảng bài để hiểu bài ngay trên lớp. Về nhà, em luyện thêm bài tập trong sách giáo khoa, sách nâng cao và tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng. Đối với những bài tập khó, em trực tiếp hỏi thầy cô giáo, còn dễ hơn thì em trao đổi với các bạn”.

Chặng đường tương lai phía trước của Đức còn nhiều khó khăn. Ước mơ của chị Tuyết là lo cho Đức được ăn học tới nơi tới chốn, có việc làm ổn định để có thể nuôi sống bản thân. Còn với Đức, em luôn cố gắng học tập để sau này có được việc làm ổn định, chăm lo cho dì và bà ngoại.

V.PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-no-luc-cua-cau-hoc-tro-mo-coi-992882/