Niềm vui trong ngôi nhà mới

Cầm trên tay quyết định bàn giao 'Nhà tình nghĩa' từ lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), ông Trịnh Quang Tiến, ở thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bùi ngùi xúc động: 'Căn nhà là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi!'.

Ông Trịnh Quang Tiến là em ruột và là người thờ cúng liệt sĩ Trịnh Quốc Toàn. Năm 1965, khi vừa bước sang tuổi 19, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Trịnh Quốc Toàn xung phong nhập ngũ lên đường ra trận. Ngày 11-3-1971, trên cương vị Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1-KB, Thượng sĩ Trịnh Quốc Toàn cùng đồng đội đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh ở mặt trận phía Nam.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 tặng quà gia đình ông Trịnh Quang Tiến trong ngày khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 tặng quà gia đình ông Trịnh Quang Tiến trong ngày khánh thành, bàn giao "Nhà tình nghĩa".

Gia đình ông Tiến có hoàn cảnh khó khăn, các con đang tuổi ăn tuổi học. Phát huy truyền thống gia đình, vợ chồng ông Tiến luôn chịu khó lao động sản xuất, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt, ông Tiến được người dân quý mến bởi đức tính hiền lành, thường xuyên quan tâm giúp đỡ người khác, mỗi khi trong thôn ai có công việc gì là ông luôn sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ. Căn nhà trước đây gia đình ông Tiến ở lụp xụp và xuống cấp, hệ thống điện nước, công trình phụ không bảo đảm. Dù cố gắng tần tảo lao động nhưng việc có một căn nhà khang trang vẫn ngoài khả năng của gia đình.

Trung tá Nguyễn Văn Đô, Chính ủy Trung đoàn 64, cho biết: “Sau khi nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Trịnh Quang Tiến, đơn vị đã báo cáo Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, đề nghị được hỗ trợ từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với địa phương cùng gia đình làm căn nhà mới để gia đình ông Tiến an cư lạc nghiệp và có nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang hơn. Hiện nay, đơn vị cũng đang gấp rút tham gia hoàn thiện và bàn giao “Nhà tình nghĩa” trước dịp 27-7 cho Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Toản ở Việt Trì, Phú Thọ”.

Sau 9 tháng xây dựng, căn nhà 2 tầng xây trên diện tích 70m2 đất, nội thất khá đầy đủ đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng, trong đó Quân chủng PK-KQ hỗ trợ 80 triệu đồng, Trung đoàn 64 cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thôn Quyết Thượng giúp đỡ gần 100 ngày công lao động.

Trong ngày vui gia đình ông Tiến vào ở ngôi nhà mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã trao tặng gia đình ông nhiều phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bài và ảnh: CHÍ PHAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/niem-vui-trong-ngoi-nha-moi-626014