Niềm vui trong căn hộ mới

Trước đây, cán bộ, nhân viên, người lao động của Binh đoàn 15 phần đông đều phải đi thuê nhà ở. Trước thực trạng đó, tháng 9-2015, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn đã báo cáo và được Bộ Quốc phòng cho phép đầu tư xây dựng công trình nhà công vụ trên diện tích 6.236m2, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Kể từ sau khi công trình nhà công vụ hoàn thành, bài toán về nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 15 cơ bản được giải quyết.

Nếu ai lần đầu đến khu nhà công vụ Binh đoàn 15 ở tổ 12, phường Yên Thế, TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Khu vui chơi là khoảng sân bê tông rộng giữa các dãy nhà. Trong mỗi căn hộ có một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh được bố trí hợp lý, đẹp mắt. Tận dụng những khoảng đất trống xung quanh khu nhà, các hộ gia đình có thêm mảnh vườn nhỏ để tăng gia trồng rau sạch, chăn nuôi gà, thỏ... cải thiện đời sống. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, khu nhà công vụ Binh đoàn 15 càng trở nên đông vui hơn. Xúc động nhất là được chứng kiến những đứa trẻ chạy ùa ra, mừng rỡ đón bố về.

Ghé thăm tổ ấm của gia đình anh Nguyễn Trọng Đỗ, nhân viên thống kê Đội sản xuất 1, Chi nhánh Cam-pu-chia thuộc Công ty 72, quê ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Trịnh Hương Linh, quê ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, chúng tôi vui lây với không khí ngày cuối tuần của họ. Cưới nhau 5 năm thì từng ấy thời gian anh chị phải thuê nhà ở. Quê ở xa, con còn nhỏ, vợ chưa có việc làm, mọi chi phí trong gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương hạn hẹp của anh. Trong khi đó, khoản tiền thuê nhà đã chiếm một phần khá lớn nên cuộc sống gia đình anh Đỗ gặp nhiều khó khăn. Anh Đỗ bộc bạch: “Trước đây phải đi thuê nhà ở nên thường rất lo lắng cho vợ con mỗi lúc mình đi vắng. Bây giờ thì dù thường xuyên phải đi công tác xa nhưng tôi khá yên tâm vì vợ con được ở trong căn hộ rộng rãi, thoáng mát, xung quanh lại có đồng chí, đồng đội giúp đỡ. Không chỉ có nhà để ở, vợ tôi còn tìm được việc làm ổn định, thế là "song hỷ lâm môn", phải không chị?”.

Một góc khu nhà công vụ Binh đoàn 15.

Cùng hoàn cảnh với anh Đỗ là gia đình Đại úy Nguyễn Hữu Thuận (Đội trưởng thuộc Đoàn KT-QP 385, đóng quân bên nước bạn Lào) và vợ là Bùi Thị Kim Oanh (giáo viên Trường Mầm non Hương Sen, Ngã tư Biển Hồ, TP Plei-cu). Anh chị cùng quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chị Oanh chia sẻ: “Trước đây, căn phòng tôi thuê trọ chỉ rộng chừng 20m 2 ; khi vợ chồng tôi quyết định sinh thêm cháu thứ hai, muốn nhờ mẹ vào giúp mà chỗ ở chật chội, bất tiện. Mùa khô thì nóng bức, mùa mưa thì ẩm ướt, nhà có trẻ nhỏ mà giặt xong không có chỗ để phơi đồ. Giờ được chuyển qua ở khu nhà công vụ đây thật thoải mái, có bà ngoại vào trông cháu, con cái có chỗ chơi, lại có đất trồng rau, nuôi gà. Đúng là ngôi nhà mà tôi mơ ước bấy lâu nay”.

Một hoàn cảnh khác là gia đình anh Trần Văn Bắc, nhân viên Phòng Hậu cần binh đoàn, cũng quê ở Quảng Bình. Sau khi lập gia đình, vì không có điều kiện, vợ lại chưa có việc làm ổn định nên khi vợ mang bầu, anh phải đưa vợ về quê nhờ bố mẹ chăm sóc. Anh đã luôn cố gắng làm việc, dành dụm tiền lương để gửi về cho vợ con. Tuy nhiên cách đây 2 năm, một tai họa bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ của anh khi vợ anh không may bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Lúc này, đứa con đầu lòng của anh chị chưa tròn 1 tuổi, khó khăn chồng chất khó khăn. Trước hoàn cảnh ấy, được đơn vị tạo điều kiện cấp nhà ở công vụ, anh quyết định đón vợ con vào để tiện chăm sóc. Ngoài thời gian làm việc, anh tranh thủ tăng gia thêm giúp cuộc sống bớt khó khăn. Anh Bắc chia sẻ: “Dù cuộc sống còn nhiều vất vả thiếu thốn nhưng được chăm sóc vợ con trong căn nhà khang trang là tôi thấy hạnh phúc rồi. Vợ chồng tôi rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị”.

Đối với các gia đình, niềm vui không chỉ là được sống trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, mà hơn thế là được sống giữa tình cảm ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, sự quan tâm, chăm lo của đơn vị. Đại tá Lê Xuân Phương, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng binh đoàn, Trưởng ban dự án nhà công vụ, cho biết: “Quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động là chủ trương hàng đầu của Binh đoàn 15. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5-2016. Thực tế cho thấy, dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, nhân viên, người lao động binh đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi luôn xác định xây dựng hậu phương vững chắc là điểm tựa để cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Binh đoàn 15 ngày càng phát triển".

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ CỬU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/niem-vui-trong-can-ho-moi-506164