Niềm vui Ngày hội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thường niên của các khu dân cư nhằm kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; đồng thời, mở rộng khối đại đoàn kết tại khu dân cư. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân khi mọi người cùng nhau dự hội, chia sẻ niềm vui về sự phát triển của gia đình, cộng đồng.

Niềm vui trong căn nhà mới

Ngày chính quyền địa phương đến làm lễ trao nhà Đại đoàn kết, vợ chồng anh Nguyễn Chí Linh (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) rưng rưng nước mắt. Có căn nhà kiên cố, ấm cúng như hiện tại là điều vợ chồng anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Đông - Thi Hữu Giàu cho biết, vợ chồng anh Linh thuộc diện hộ nghèo, không có đất ở và đất sản xuất, kinh tế hết sức khó khăn.

Trước đây, địa phương từng có chủ trương xây tặng nhà cho gia đình anh, tuy nhiên, do anh không có đất ở nên không thể triển khai. “Lần này, sau khi địa phương vận động, cha mẹ vợ anh Linh đồng ý cho vợ chồng anh mảnh đất để xây dựng nhà. Hy vọng rằng, căn nhà mới sẽ tạo cho anh chị thêm động lực vươn lên thoát nghèo” - ông Thi Hữu Giàu nói.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - Trần Thanh Phong tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Chí Linh (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ)

Trong căn nhà chưa tô, còn thơm mùi gạch, anh Linh nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi trước giờ đi làm thuê, nuôi 2 con đi học nên cuộc sống khó khăn, chưa bao giờ nghĩ có thể xây được một căn nhà như vầy. Được hỗ trợ xây dựng nhà, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm”.

Căn nhà của vợ chồng anh Linh có diện tích 54m2, tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Không quá khang trang nhưng căn nhà như một lời động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp đến người dân.

Cũng giống như vợ chồng anh Linh, gia đình anh Nguyễn Văn Đủ (ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành) được nhận căn nhà Đại đoàn kết do Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Túc (cha của anh Đủ) bộc bạch: “Có căn nhà mới tôi mừng quá! Cũng nhờ chính quyền hỗ trợ kinh phí, họ hàng và xóm giềng giúp đỡ thêm nên gia đình tôi mới có được căn nhà như vầy. Nhà cũ xuống cấp lắm rồi mà đâu có tiền cất lại”. Được biết, gia đình anh Đủ có khoảng 800m2 đất trồng thanh long.

Những năm gần đây, khi giá thanh long bấp bênh, mọi chi phí trong gia đình trông vào tiền làm thuê của anh. Cuộc sống khó khăn nên anh chưa có ý định cất nhà. Được xây tặng nhà Đại đoàn kết, anh không còn lo về nhà ở nữa.

Cả hai căn nhà đều được trao nhân dịp các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân và cộng đồng dân cư.

Kết quả của sự đồng lòng

Đã trở thành truyền thống, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là thời điểm cộng đồng dân cư cùng nhau ôn lại những kết quả đã đạt trong năm, phát động phong trào thi đua trong năm mới tại cộng đồng dân cư.

Là cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào của địa phương và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, ông Nguyễn Văn Bén (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) bày tỏ niềm vui khi địa phương không ngừng đổi mới.

Ông Bén nói: “Xã Mỹ Thạnh Đông nói chung và ấp 4 nói riêng ngày càng phát triển. Đường sá, trường học được xây mới khang trang, rộng rãi hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên từng ngày. Sự thay đổi đó vừa là niềm tự hào, vừa là kết quả tất yếu từ sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân”.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng chúc mừng, động viên anh Nguyễn Văn Đủ (ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành) khi nhận nhà Đại đoàn kết (Ảnh: Hoàng Anh)

Trong năm 2023, người dân ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông đóng góp trên 46 triệu đồng thực hiện các công trình ánh sáng an ninh, trật tự, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường,... Người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng như tại xã Mỹ Thạnh Đông, người dân ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành chung tay xây dựng địa phương. Kết quả sự đồng lòng thể hiện cụ thể qua từng con số: Đóng góp 161 triệu đồng thực hiện công trình đường Long Thành giai đoạn 2 (tổng kinh phí công trình 850 triệu đồng); đóng góp khoảng 60 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng và camera trên các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động kinh phí tặng quà tết, quà trung thu, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp. Sự chung tay, đồng lòng không chỉ mang lại sự thay đổi về bộ mặt nông thôn mà còn đem tới niềm vui, tạo thêm động lực cho những cá nhân yếu thế trong cộng đồng.

Được tặng xe đạp, em Trần Thanh Thi (11 tuổi, ngụ ấp Long Thành, xã Long Trì) rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên em có cho riêng mình chiếc xe đạp, lại là xe mới hoàn toàn. Em Thi kể, nhà em khó khăn nên 2 anh em chỉ có 1 chiếc xe đạp cùng nhau đi học. Ngày nào anh em Thi cũng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ tới trường, hôm nào anh hai không rước được thì Thi đi nhờ xe bạn về, thỉnh thoảng em phải đi bộ. Chiếc xe đạp mới là quà do ban ấp vận động kinh phí tặng cho Thi, giúp đường đến trường của em thuận lợi hơn./.

Mộc Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-vui-ngay-hoi-a166003.html