Niềm vui đọc sách, báo ngày nghỉ

Ngày cuối tuần, phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) có nhiều chiến sĩ đến đây đọc sách, báo.

Trên từng giá gỗ, các loại sách, báo được phân loại, lưu trữ cẩn thận tạo thuận lợi cho bộ đội tìm đọc. Sau những giờ huấn luyện vất vả, bộ đội đọc sách, báo là cách thức giải trí hữu ích, xua đi những căng thẳng, mệt nhọc.

Binh nhì Bùi Ngọc Tâm, chiến sĩ, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Trước đây ở nhà tôi thường đọc báo trên điện thoại. Thế nhưng khi nhập ngũ, chiến sĩ không được dùng điện thoại di động. Đơn vị tổ chức đọc báo, xem tivi theo giờ quy định. Do vậy, tôi đã tự lên phòng Hồ Chí Minh mượn sách báo đọc để cập nhật tin tức ngoài đời sống xã hội cũng như trong Quân đội. Qua những trang báo, tôi tiếp nhận được kiến thức hay, học tập nhiều kinh nghiệm trong rèn luyện nếp sống kỷ luật”.

Sau 1 năm nhập ngũ, trung sĩ Nguyễn Tuấn Linh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 đã coi sách báo là người bạn thân thiết trong quá trình rèn luyện, học tập tại đơn vị. Khi còn là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, anh đã yêu thích đọc sách báo, dành nhiều giờ trên thư viện để tìm hiểu thông tin. Vào đơn vị, mỗi lần đọc báo, anh thích nhất các chuyên mục liên quan đến pháp luật. Bởi vì mẹ của Tuấn Linh là luật sư nên anh được tiếp xúc với các văn bản, câu chuyện pháp luật từ ngày còn ở nhà.

Trung sĩ Nguyễn Tuấn Linh chia sẻ: “Bên ngoài xã hội mọi người đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, còn trong Quân đội kỷ luật là sức mạnh. Qua đọc thông tin trên báo, tôi được trang bị những kiến thức về pháp luật, kỷ luật để từ đó tự giác thực hiện nghiêm túc. Từ những thông tin, câu chuyện trên báo, tôi đã vận dụng vào quá trình rèn luyện chiến sĩ giúp nâng cao ý thức trong chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị”.

Ngày cuối tuần, nhiều chiến sĩ tìm đọc sách báo để giải trí.

Trong quá trình đọc sách báo, cán bộ luôn quan tâm đến việc định hướng tư tưởng cho bộ đội. Do vậy, ngay từ việc xác định nội dung thông tin đến cách thức tổ chức được chỉ huy đơn vị tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc.

Trung úy Phạm Đình Khải, Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cho biết: “Trước khi đọc báo, tôi phải xem trước và lựa chọn nội dung phù hợp, đảm bảo thông tin cung cấp cho bộ đội cân đối giữa các lĩnh vực, tránh những thông tin giật gân, phản cảm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý chiến sĩ. Phần quan trọng nhất sau mỗi buổi đọc báo là việc định hướng và gợi mở để bộ đội nắm chắc thông tin và tiếp tục tìm hiểu thông qua các giờ tự đọc sách, báo”.

Với mong muốn tạo thói quen, niềm yêu thích đọc sách, báo, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi về không gian, thời gian để chiến sĩ tìm hiểu thông tin. Ngoài thời gian theo quy định, đơn vị còn khuyến khích bộ đội lên phòng Hồ Chí Minh, thư viện Trung đoàn để mượn sách, báo.

Trước mỗi đại đội đều có bảng tin niêm yết các thông tin về pháp luật, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” để chiến sĩ học thuộc và làm theo. Bên cạnh đó trong những buổi cơ động huấn luyện, các phân đội đều mang theo hộp báo thao trường để bộ đội đọc trong giờ nghỉ. Thiếu tá Lê Quý Đôn, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 cho biết: “Hiện tại chiến sĩ nhập ngũ có trình độ khá cao, nhiều đồng chí đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Vào đơn vị, bộ đội có nhu cầu tìm hiểu thông tin để tăng hiểu biết. Nắm được tâm lý đó, đơn vị đã tổ chức đa dạng các hình thức đọc sách, báo đảm bảo phù hợp với tâm lý, thị hiếu của bộ đội, qua đó đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần”.

Đức Nam/Quân Đội Nhân Dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/niem-vui-doc-sach-bao-ngay-nghi-post1446198.html