Niềm vui đến với người nghèo Đắk P'lao

Những ngày cuối tháng 4, Nhóm Thiện nguyện xã hội – Hội Đông y huyện Cần Đước tỉnh Long An đã đến tặng quà bà con đặc biệt khó khăn xã Đắk P'lao (Đắk Glong), góp phần mang lại niềm vui, khích lệ bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Mơ là một trong những thành viên của Nhóm Thiện nguyện xã hội đã nhiều lần đến Đắk Nông tặng quà, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi chuyến đi, bà đều có những cảm nhận khác nhau về đất và người nơi đây. Lần trở lại này, bà vui mừng khi chứng kiến đường sá đi lại thuận tiện, cuộc sống người dân đỡ vất vả hơn trước.

Bà Mơ cho biết: “Để có mỗi chuyến đi như thế này, chúng tôi kêu gọi nhiều nguồn đóng góp khác nhau từ những nhà hảo tâm muốn san sẻ tới người nghèo. Nếu kêu gọi không đủ, chúng tôi sẽ bỏ tiền túi của mình để bảo đảm đúng số lượng quà đặt ra. Mặc dù đi xa, ai cũng mệt, nhưng khi nhìn thấy bà con đứng chờ đoàn, rồi cấp ủy, chính quyền địa phương nhiệt tình, trách nhiệm phụ giúp chuẩn bị quà, sắp xếp cho bà con tiếp nhận quà trật tự, ưu tiên người già, mẹ bầu, trẻ nhỏ nên cái mệt cũng tan biến. Đây cũng chính là động lực để những người làm thiện nguyện có thêm niềm vui, sự sẻ chia để tiếp tục đồng hành cùng bà con nghèo nơi vùng sâu, vùng xa”.

Các thành viên trong đoàn mỗi người một việc để việc tặng quà diễn ra sớm

Chuyến đi lần này, toàn đoàn có 21 người, trong đó trẻ nhất là 18 tuổi và nhiều tuổi nhất là bà Trần Thị Nếp, năm nay đã 81 tuổi. Lần đầu tiên đặt chân đến Đắk Nông, dù đường sá đi lại xa xôi, tuổi cao, nhưng khi đến nơi, bà Nếp cũng bắt tay ngay vào việc phụ giúp sắp xếp gian hàng theo đúng trình tự để thuận tiện trao tặng cho bà con. Những bao bì, hộp giấy sau khi sắp xếp xong đều được bà Nếp dọn gọn gàng, sạch sẽ.

Bà Nếp cho biết: “Quãng đường từ TP. Gia Nghĩa đến địa điểm tặng quà, đường đồi núi quanh co, lại đi cả một đêm dài nên sức khỏe tôi cũng ảnh hưởng đôi chút. Do đó, lúc nào mệt thì mình nghỉ, đỡ mệt mình lại phụ đoàn cùng làm việc. Mỗi người một tay thì sẽ nhanh hơn, cái mệt cũng không thấm thía gì khi thấy niềm vui, phần quà bà con Long An gửi gắm được trao đến tận người cần nhận”. Chuyến đi này, bà Nếp đi cùng 2 con gái. Những người con khác của bà không trực tiếp đi thì đều gửi quà để bà cùng đoàn mang đến cho người dân khó khăn với quan niệm cứ cho đi là còn mãi.

Các phần quà được trao đến tận tay bà con

Mỗi món quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và quần áo được sắp xếp, gói ghém kỹ càng và trao tận tay các hộ nghèo. Với tinh thần “của cho không bằng cách cho”, nên bà con được nhận quà rất vui mừng, phấn khởi. Đây là lần thứ 2 từ đầu năm 2022 đến nay, chị Hoàng Thị Chính ở thôn 4 được nhận quà từ các đoàn thiện nguyện. Thời điểm này, mùa màng chưa có thu hoạch, con cái đông, đất sản xuất ít nên cuộc sống gia đình chị Chính nhiều lúc thiếu trước hụt sau.

Chị Chính chia sẻ: “Phần quà gồm lương thực, thực phẩm này phần nào giúp gia đình tôi vơi bớt nỗi lo trong một thời gian ngắn. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nên ai cho gì, nhà tôi đều rất mừng, xem đây là động lực để cố gắng vươn lên”.

Bà con còn được hỗ trợ mang quà ra xe để về

Đây cũng là lần thứ 2 từ đầu năm đến nay, gia đình chị H’ Luẩn ở thôn 1 được nhận quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Do đó, chị đã tranh thủ đi đúng giờ để các nhà hảo tâm không phải chờ lâu. “Tôi thấy, ở đây đa số là những người tuổi lớn, nhưng sau khi tặng quà cho bà con, các nhà hảo tâm còn giúp mang quà ra tận xe. Điều này làm chúng tôi thực sự cảm động và vui mừng. Các thành viên của đoàn luôn vui vẻ, tận tình, gần gũi”, chị H’ Luẩn bày tỏ.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thông qua kết nối của Doanh nghiệp tư nhân Phượng Chi Đắk Nông, Nhóm Thiện nguyện xã hội – Hội Đông y huyện Cần Đước đã nhiều lần đến Đắk Nông trao quà cho người nghèo. Chính quyền xã Đắk P’lao đã có sự phối hợp, hỗ trợ đoàn nhiệt tình, nhất là sắp xếp bà con đi đứng theo hàng lối, ưu tiên người già, trẻ em nên buổi trao quà diễn ra nghiêm túc, trang trọng, ai có phiếu đều được nhận các phần quà giống nhau.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái”, chương trình đã khởi động thành công cho chuỗi các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2022, đó là tạo sức lan tỏa sâu rộng nhằm sẻ chia, giúp đỡ những người khó khăn.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

1,216

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/niem-vui-den-voi-nguoi-ngheo-dak-p-lao-92814.html