Niềm vui của mẹ Quy

Những ngày đầu năm 2015 này, niềm vui của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quy (ở thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được trao tặng ngôi nhà tình nghĩa khang trang, rộng rãi, trở thành niềm vui chung của người dân địa phương...

QĐND - Những ngày đầu năm 2015 này, niềm vui của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quy (ở thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được trao tặng ngôi nhà tình nghĩa khang trang, rộng rãi, trở thành niềm vui chung của người dân địa phương. Ai cũng hồ hởi khoe: Năm nay, xã Bách Thuận được mùa cây trái, “được mùa” tình cảm. Nhiều năm nay, làng vườn Bách Thuận nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh và xuất khẩu hoa hòe khô. Nhà ít cũng trồng dăm gốc, nhà nhiều lên tới vài chục cây. Giá nụ hòe khô nhiều năm nay ổn định, sản phẩm xuất khẩu thuận lợi, kinh tế nhiều nhà khá lên cũng nhờ trồng loại cây này.

Mẹ Nguyễn Thị Quy (ngồi giữa) cùng con dâu Phạm Thị Phượng (bên trái) và bà con hàng xóm.

91 tuổi nhưng mẹ Quy vẫn minh mẫn. Vừa bỏm bẻm nhai trầu, mẹ vừa nhắc cô con dâu Phạm Thị Phượng (vợ liệt sĩ Nguyễn Như Tu) mang nước chè xanh mời hàng xóm sang chơi, rồi khoe với bà con: “Từ hôm về nhà mới thấy trong người khỏe hẳn, ăn uống cũng ngon miệng”. Nói đến đây, mẹ Quy đưa tay kéo lại tấm áo khoác, rồi thủng thẳng: "Hôm nọ, thằng Thọ (Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Thái Sơn-PV) có dặn: Thời tiết mùa này lạnh, mẹ phải nhớ mặc áo ấm để giữ sức khỏe, sống lâu với con, cháu”. Rồi giọng mẹ nghẹn lại, nhắc đến tên hai đứa con trai yêu quý đã anh dũng hy sinh: Nguyễn Như Thuyết (hy sinh năm 1972) và Nguyễn Như Tu (hy sinh năm 1978).

Ngồi cạnh mẹ, chị Phạm Thị Phượng nhớ lại ngày nhận được giấy báo tử có tên liệt sĩ Nguyễn Như Tu, quê ở thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; hy sinh năm 1978. Chị lặng lẽ định giữ nỗi đau cho riêng mình, sợ rằng tin này sẽ vượt quá sức chịu đựng của mẹ chồng. Nhưng trái tim của mẹ Quy đã mách bảo điều không mong muốn đó... Vậy mà cũng đã ngót 40 năm rồi, con gái Nguyễn Phương Nga của vợ chồng chị nay đã là cô giáo mầm non đẹp người, đẹp nết, chị đã có cháu ngoại, mẹ Quy đã có chắt. Bên cạnh mẹ Quy luôn có sự chăm sóc của con, cháu cùng sự quan tâm của bà con láng giềng, của chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể…

Một mùa xuân mới lại về với mọi người, mọi nhà, với mẹ Quy. Rời làng vườn Bách Thuận, chúng tôi nhớ mãi nụ cười hiền hậu trên gương mặt mẹ Quy. Trong lòng ai cũng thầm cầu mong, mùa xuân này sẽ mang theo nhiều niềm vui, sức khỏe cho mẹ và cho những người đã phải chịu thiệt thòi, mất mát, hy sinh mà chiến tranh để lại…

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/niem-vui-cua-me-quy-257275