Niềm vui bên những căn nhà mới

Hoàn cảnh khó khăn phải ở tạm trong những căn nhà xập xệ, 'trống trước, hở sau'. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đoàn thể và mạnh thường quân, mới đây 10 hộ gia đình ở 02 huyện Trà Cú và Châu Thành đã tìm được tiếng cười bên ngôi nhà mới.

03 thành viên gia đình anh Nguyễn Văn Hiền (giữa) với đại biểu tại lễ bàn giao nhà nhân ái.

Đó chính là tâm trạng của những gia đình vừa nhận được ngôi nhà mới do Tỉnh Đoàn Trà Vinh vận động mạnh thường quân trao tặng. Tại các lễ bàn giao nhà được tổ chức tập trung tại UBND xã Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú) và xã Đa Lộc (huyện Châu Thành) tuy ngắn gọn, nhưng đầy đủ thủ tục và nhất là tràn ngập tiếng cười của cả người nhận và người cho.

Đan xen trong không khí vui tươi của lễ bàn giao nhà được tổ chức tại UBND xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, chúng tôi chợt lắng đọng trước hoàn cảnh hết sức đáng thương của gia đình chị Kim Thị Nua (sinh năm 1988) và anh Thạch Ka Si (sinh năm 1992) thường trú ấp Giồng Tranh, xã Ngãi Xuyên. Trong khi anh Thạch Ka Si vừa căm, vừa điếc, thì người vợ của mình chị Kim Thị Nua chỉ nói được một vài tiếng đơn giản kèm theo tật khiếm thính hoàn toàn từ nhỏ. Sau 07 năm “về sống chung nhà”, hiện tại 02 vợ chồng người khuyết tật này đã có với nhau 02 đứa con đều khỏe mạnh.

Không có nghề nghiệp, hàng ngày “cặp đôi hoàn cảnh” này phải làm thuê để kiếm sống. Trước khi được trao tặng số tiền 50 triệu đồng để cất ngôi nhà mới, 04 thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà tạm cũ kỹ. Chính vì vậy, dù không nói được thành lời, nhưng qua những ánh mắt rạng ngời niềm vui của anh, chị, chúng tôi cũng cảm nhận được họ rất vui bên căn nhà mới.

Trong khi đó, tại UBND xã Đa Lộc, huyện Châu Thành sau khi hoàn thành lễ bàn giao nhà tập trung, chúng tôi được đưa đến tham quan ngôi nhà mới của anh Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1988) ngụ ấp Giồng Lức. Trong căn nhà rộng chỉ khoảng 50m², nhưng đảm bảo theo tiêu chuẩn 03 cứng (nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng).

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng nhận ra đây là một gia đình rất khó khăn. Nhà nghèo, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, vào năm 2019 trong lúc đang làm thuê (phụ hồ) tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì anh Hiền chẳng may gặp tai nạn giao thông khá nặng. Được người thân và bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, nên anh Hiền cũng giành lại được mạng sống, nhưng di chứng hiện để lại khá nặng nề. Ảnh hưởng từ ca chấn thương sọ não và gãy xương đòn, hiện anh Hiền không thể làm được việc nặng, trong khi đầu thường xuyên đau nhức. Cuộc sống hàng ngày vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi 04 thành viên trong gia đình (anh, chị có 02 người con) hiện chỉ trông chờ vào việc làm mướn của người vợ - chị Sơn Ngọc Trang (cùng năm sinh 1988).

Trao đổi với chúng tôi và các thành viên trong đoàn đến thăm, anh Nguyễn Văn Hiền cho biết, được mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng xây căn nhà mới, vợ chồng anh chị rất vui. Từ nay 02 đứa con anh chị không phải lo cảnh dột nát của căn nhà cũ trước đây để yên tâm học hành. Riêng anh Hiền, sức khỏe đang cải thiện dần và chờ ngày trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật lấy thanh Inox trong người ra. Được sống trong căn nhà mới khang trang hơn trước, anh Hiền, chị Trang bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực vươn lên để nuôi 02 con ăn học.

Thấy được niềm vui của các gia đình bên ngôi nhà mới, ông Ngô Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang (đơn vị hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà) cũng không giấu được niềm hạnh phúc.

Ông Ngô Vũ Hải chia sẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Trà Vinh để tiếp tục hỗ trợ các gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trao thêm cho các gia đình những phần quà nhỏ, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và Tỉnh Đoàn Trà Vinh mong muốn các gia đình sớm ổn định cuộc sống; tích cực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và cùng địa phương thực hiện tốt phong trào XDNTM.

Bài, ảnh:LÂM THY

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/niem-vui-ben-nhung-can-nha-moi-31201.html