Nhược điểm chiều cao gây khó cho tuyển Việt Nam

Hai bàn thua tuyển Việt Nam phải nhận trước Iraq đến từ các tình huống không chiến. Khoảnh khắc của sự thật cũng xuất hiện.

Trước thềm Asian Cup 2023, thống kê của ban tổ chức chỉ ra đội tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình chỉ 1,75 m, thấp nhất toàn giải. Ở hàng thủ, không tính thủ môn Nguyễn Filip, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sở hữu chiều cao ấn tượng nhất với 1,84 m.

Gặp Iraq ở lượt trận thứ ba bảng D Asian Cup 2023 tối 24/1, nhược điểm chiều cao làm hại tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Philippe Troussier dễ dàng bị đánh bại ở các tình huống không chiến, trong đó Aymen Hussein với chiều cao 1,89 m như gã khổng lồ trước "chàng tý hon" Lê Ngọc Bảo, cao 1,78 m.

Lời cảnh báo từ cú đánh đầu của Kim Min-Jae

Không đợi tới khi Iraq liên tiếp xé lưới Nguyễn Filip, điểm yếu về khả năng không chiến sớm lộ ra khi tuyển Việt Nam để thua Hàn Quốc 0-6 trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Trên sân Suwon World Cup, Kim Min-Jae có pha bật nhảy đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm sau tình huống phạt góc.

Trong pha bóng này, trung vệ người Hàn Quốc với chiều cao 1,9 m thoải mái dứt điểm trong thế không ai theo kèm. Cú bật nhảy của ngôi sao khoác áo Bayern Munich đơn giản quá đẳng cấp. Hàng thủ của tuyển Việt Nam cũng mắc lỗi, bỏ quên mũi tiêm kích lợi hại.

Kim Min-Jae với chiều cao tốt dễ dàng đánh bại hàng thủ Việt Nam.

Đến Asian Cup 2023, HLV Troussier được cho là tăng cường khả năng bọc lót kín kẽ giữa các tuyến cho học trò. Trong những buổi tập, ông thầy người Pháp và ê-kíp trợ lý mô phỏng những tình huống tấn công bóng bổng nhằm giúp các tuyển thủ có thêm cách hiệu quả để đối phó.

Không biết luyện tập ra sao cũng như có thực sự "thuộc bài", nhưng ở trận thua Iraq với tỷ số 2-3, các cầu thủ Việt Nam dường như quên hết những gì đã học. Khi Rebin Sulaka và Aymen Hussein ghi bàn từ các tình huống cố định, người hâm mộ không hiểu hàng thủ đại diện Đông Nam Á đã làm gì.

Đầu tiên, Rebin Sulaka dễ dàng đánh bại Lê Ngọc Bảo trong vùng cấm địa sau tình huống phạt góc. Ở pha bóng này, không hậu vệ nào của tuyển Việt Nam tạo ra áp lực hay gây tác động đủ nhiều lên cầu thủ đối phương. Nếu có, họ cũng không đủ khả năng bật nhảy để ngăn chặn Rebin Sulaka.

Đến bàn thua thứ hai tuyển Việt Nam phải nhận, Aymen Hussein cho thấy khả năng tỳ đè và bật nhảy tốt. Trước khi đánh bại Ngọc Bảo và Nguyễn Filip trong khung thành, trung phong cao 1,89 m từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản cũng sau pha không chiến. Gặp Indonesia, Hussein làm điều tương tự nhờ sức mạnh và chiều cao vượt trội.

Không cần phải có IQ của thiên tài để thấy rằng hàng thủ Việt Nam tổ chức kèm người không chặt. Họ để các cầu thủ Iraq dứt điểm một cách thoải mái trong vùng cấm. Một câu hỏi cũng được đặt ra cho ông Troussier: Ai đã được phân công theo kèm mũi nhọn đáng gờm nhất Hussein của tuyển Iraq?

Dù câu trả lời là ai, kế hoạch đó hoàn toàn bị phá sản. Chia sẻ với Tri thức - Znews, HLV Bojan Hodak của CLB Persib Bandung (Indonesia) nhận xét: "Trong bóng đá hiện đại, các trung vệ phải là những người cao lớn. Song, chừng ấy thôi chưa đủ, họ phải sở hữu khả năng bật nhảy tốt".

Trong đội hình của Persib Bandung có hai trung vệ với chiều cao 1,9 m trở lên. Trước đó, khi dẫn dắt Kuala Lumpur City, ông Hodak sở hữu trung vệ chỉ cao 1,8 m nhưng có khả năng bật nhảy ấn tượng.

"Là tôi ở tình huống phòng ngự ấy, bản thân không bao giờ cho phép Hussein dễ dàng bật cao đánh đầu như vậy", cựu trung vệ Thanh Hóa FC, Danny van Bakel nói.

Tuyển Iraq đọc vị tốt đối thủ

Một lần có thể là ngẫu nhiên. Nhưng hai lần đều xảy ra theo cùng kịch bản thì không còn là tình cờ. HLV Jesus Casas đọc vị tuyển Việt Nam quá tốt, biết rõ đối thủ không có chiều cao lý tưởng nên yêu cầu đội nhà sử dụng nhiều quả tạt để phát huy tối đa điểm mạnh không chiến.

Tuyển Iraq đã làm được điều đó trước Indonesia, Nhật Bản và giờ là Việt Nam. Ông Troussier và các trợ lý không rõ có những phân tích về đối thủ hay chưa, nhưng thực tế rằng khi tuyển Việt Nam nhận các bàn thua vì cầu thủ thấp bé, tổ chức bắt người không chặt, họ đơn giản đã làm không tốt.

Tuyển Iraq phát huy tốt lợi thế chiều cao để thắng Việt Nam.

Cũng theo HLV Bojan Hodak, với những đối thủ mạnh ở khả năng không chiến, một đội bóng cần đẩy hàng thủ lên cao hơn khỏi khu vực cấm địa để khắc chế. Bằng cách này, họ có thể ngăn chặn đối phương tổ chức leo biên, từ đó dễ dàng tạt bóng vào trong cũng như giảm tình huống cố định.

Như chia sẻ của ông Hodak, bóng đá hiện đại đòi hỏi một đội bóng phải có những trung vệ cao lớn. Không phải ngẫu nhiên tuyển Thái Lan lại dùng cầu thủ nhập tịch Elias Dolah gần đây. Với chiều cao 1,96 m, cầu thủ này luôn là "cây sào" trong vùng cấm địa. Gặp Oman, Elias Dolah thậm chí suýt ghi bàn với bật nhảy đánh đầu rất mạnh khi tham gia tấn công.

Dĩ nhiên, không phải cứ hễ có hàng thủ cao lớn sẽ ngăn chặn được các bàn thua. Nhưng ít nhất, điều này giảm thiểu được sự nguy hiểm cho một đội bóng trước các pha rót bóng vào trong từ biên. Trước Iraq, tuyển Việt Nam của ông Troussier thiếu điều này và phải trả giá.

Quang Hải ghi bàn, Việt Nam vẫn thua Iraq ở phút cuối Quang Hải ghi bàn trong trận thua 2-3 của Việt Nam trước Iraq ở vòng bảng Asian Cup tối 24/1.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhuoc-diem-chieu-cao-gay-kho-cho-tuyen-viet-nam-post1456945.html