Những vụ án mạng nghiêm trọng có yếu tố 'tình tiền'

Thời gian qua, nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm hoặc tiền bạc.

Án mạng liên quan đến tình ái

Trong lúc nóng giận, nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở Thái Nguyên) đã dùng dao đâm chị N.T.P. (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tử vong tại shop thời trang trên địa bàn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng xác định án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và nạn nhân.

Nhân chứng cho hay, vào các buổi trưa, nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp thường lui tới chỗ chị N.T.P. bán hàng để nói chuyện tình cảm.

Khoảng 14h45 ngày 17/10, Hiệp đến cửa hàng và gặp chị N.T.P. Quá trình nói chuyện, chị P. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Diễn biến sau đó, Hiệp đã dùng dao đâm chị P. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Đức Hải

Sau khi gây án, Hiệp điều khiển xe taxi, BKS 99E – 002.xx bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 16h30 ngày 17/10, lực lượng Công an tỉnh tìm thấy ô tô trên đang đỗ trên cầu Thanh Trì – Hà Nội. Nhân chứng cho hay, người điều khiển ô tô đã nhảy xuống sông Hồng.

Về nhân thân nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp, lãnh đạo phường Trung Thành (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Hiệp đã lập gia đình với một cô gái quê ở Tuyên Quang, có 2 con. Một thời gian sau, Hiệp vỡ nợ, nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ, với vợ. Hai người sống ly thân, Hiệp bỏ tới Bắc Ninh làm tài xế taxi.

Cũng theo lãnh đạo phường Trung Thành, vì mâu thuẫn với bố mẹ nên Hiệp rất ít về nhà ở Thái Nguyên.

Sát hại nạn nhân vì tiền

Mới đây, Công an TP Hà Nội điều tra, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh (SN 1985 ở Gia Lâm, Hà Nội) trong vụ vụ phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi phi tang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Khanh cho nạn nhân vay 50 triệu nhưng đòi nhiều lần mà nạn nhân không trả.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Khanh khai, tối 10/10 có đi ăn cùng Hồ Yến Nhi (17 tuổi), sau đó về căn hộ của Khanh tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm. Tại đây, câu chuyện về món nợ tiếp tục được đưa ra, dẫn đến mâu thuẫn.

Khanh đã dùng dao gọt hoa quả đâm 5 nhát vào người Hồ Yến Nhi khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, phân xác nạn nhân. Xong xuôi, Khanh cho toàn bộ phần cơ thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín. Người này phi tang thi thể nạn nhân ở sông Hồng.

Đến ngày 16/10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội Giết người. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi khác trong vụ án này.

Từ chối tình cảm để lấy chồng

Một vụ án khác vừa được TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử, tuyên án tử hình về tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thành Lượng (32 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Nguyên nhân phạm tội từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo cáo trạng, Lượng có tình cảm với chị Ph.K.P. (32 tuổi, trú xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) được khoảng một năm.

Sau khi chị P. từ chối tình cảm để đi lấy chồng, Lượng từ chỗ buồn chán đã nảy sinh ý định giết người tình rồi tự tử. Trưa ngày 26/9/2022, Lượng mua 2 cây dao với mục đích nếu nối lại tình cảm không thành sẽ giết người rồi tự tử. Đến khoảng 19h cùng ngày, Lượng mang dao đến tiệm nail của chị P.

Bị cáo Nguyễn Thành Lượng tại phiên tòa. Ảnh: Hải Hạnh

Chờ đến khi hết khách, Lượng đi vào nhà và khóa trái cửa lại rồi yêu cầu chị P. nối lại tình xưa. Khi chị P. cự tuyệt, Lượng đã dùng dao sát hại người tình rồi tự tử nhưng không thành. Lúc này gia đình chị P. phát hiện nên đưa cả hai đi cấp cứu nhưng P. đã tử vong. Còn Lượng điều trị đến ngày 30/9/2022 thì xuất viện và bị bắt giam ngay sau đó.

Liên quan đến các vụ việc giết người vì tình tiền gần đây, thạc sỹ - luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng: Các đối tượng trong các vụ việc trên đều thực hiện hành vi giết người một cách dã man, xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, nợ tiền không trả.

Hành vi này cho thấy đạo đức con người đang bị xuống cấp nghiêm trọng đồng thời cũng thể hiện rõ sự coi thường pháp luật của các đối tượng nêu trên.

Các nghi phạm đều là người có đầy đủ năng lực nhận thức, hoàn toàn ý thức được việc tuân thủ pháp luật, đạo đức con người. Nhưng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống mà các đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, tước đoạt quyền sống, xâm phạm đến tính mạng, giá trị quyền con người được pháp luật bảo vệ.

Đối với hành vi giết người, theo Điều 123 BLHS năm 2015 sẽ tùy theo mức độ, tính chất mà áp dụng hình phạt tù có thời hạn, chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, những vụ gần đây, nhiều đối tượng sẵn sàng tự tử, từ bỏ mạng sống của mình sau khi thực hiện hành vi giết người. Nguyễn Văn Hiệp nhảy xuống sông Hồng, còn Tạ Duy Khanh thì tự tử.

Hành vi này cho thấy các đối tượng không chỉ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, quyền sống của chính bản thân cũng như của các nạn nhân.

Từ thực tiễn như vậy, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết cho các nhà làm luật. Răn đe là chưa đủ mà phải xây dựng, đề xuất các phương án khiến con người tuân thủ, tôn trọng pháp luật.

Đặc biệt các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành thực hiện các biện pháp tuyên truyền phổ biến, nâng cao giá trị về quyền con người, quyền sống, nhân phẩm mà Hiến pháp năm 2013 đang bảo vệ thì mới có thể hạn chế được tình trạng coi thường pháp luật, coi thường quyền con người như trên.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-an-mang-nghiem-trong-co-yeu-to-tinh-tien-2203755.html