Những vụ án chồng giết vợ cũ do ghen tuông: Từ nhận thức lệch lạc về sự chiếm hữu

Theo những dấu vết để lại hiện trường và lời khai của một số nhân chứng, CQĐT xác định nghi can của vụ giết người này là Đào Văn Quang (SN 1969, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), chồng cũ của nạn nhân

Dù đã thuận tình ly hôn nhưng khi biết vợ cũ của mình nhen nhóm tình cảm với người đàn ông khác, một số gã chồng hèn hạ đã “lồng” lên, quyết không chấp nhận. Có kẻ hèn còn ra tay cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mình từng gắn bó… Và kết cục, bọn chúng không thoát khỏi lưới pháp luật cũng như sự cắn dứt lương tâm của chính mình. Sáng 8-9-2009, cơ quan CSĐT (CA quận Hoàng Mai) nhận được tin báo: Tại cửa hàng thiếp cưới Hồng Kông Thúy An (số 71 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1974) chủ cửa hàng. Chị Thúy đã chết tại giường ngủ tầng hai trong tư thế nằm sấp, trên người bị đâm 23 nhát, chủ yếu vào phần gáy, cổ, lưng. Theo những dấu vết để lại hiện trường và lời khai của một số nhân chứng, CQĐT xác định nghi can của vụ giết người này là Đào Văn Quang (SN 1969, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội), chồng cũ của nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án, Quang không có mặt tại nơi cư trú. Đêm hôm trước, Quang có đi xe ô tô đến nhà chị Thúy chở hai mẹ con chị đi ăn tối. Trong bữa ăn này, Quang “khuyến khich” đứa con trai 15 tuổi của mình uống rất nhiều bia. Sau đó, Quang đi đâu không rõ và đêm quay về nhà chị Thúy ở phố Nguyễn Đức Cảnh, bấm chuông xin ngủ lại. Cậu con trai xuống mở cửa cho bố vào nhà. Và 9g sáng hôm sau, cậu phát hiện mẹ mình đã chết còn ông bố thì không thấy. Đào Văn Quang, thủ phạm trong vụ giết người tại số 71 Nguyễn Đức Cảnh Đào Văn Quang và chị Thúy ly hôn đã hai năm nay. Nguyên nhân chính là do anh Quang hay ghen tuông bóng gió. Biết chị Thúy có tình yêu mới, Quang rất hậm hực và nhiều lần đe dọa chị Thúy. Sau khi ra tay giết chị Thúy, biết không thể lẩn trốn được pháp luật, Đào Văn Quang đã tự tử tại một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thạch Thất ngày 22-9-2009. Vụ nhân viên hiệu cắt tóc gội đầu Thu Hường (ở xóm 7, Yên Ngưu, Thanh Trì, Hà Nội) Phạm Thị Mai (SN 1990, trú tại Hải Hậu, Nam Định) bị giết hại ngày 3-11-2009 cũng gây nên làn sóng bất bình, phẫn nộ của dư luận trong một thời gian dài về sự hèn hạ của gã chồng trẻ Hoàng Anh Tuấn. Anh Tuấn và chị Phạm Thị Mai làm đám cưới khi cả hai chưa thực sự trưởng thành về nhận thức. Cuộc sống sau hôn nhân không thuận hòa là điều nhiều người dự đoán trước. Hai người sống ly thân sau đám cưới không lâu. Biết chị Mai lên Hà Nội làm thêm tại quán cắt tóc gội đầu Thu Hường, Anh Tuấn nhiều lần tìm gặp và dọa dẫm chị Mai, đồng thời xin nối lại tình cảm. Tuy thế chị Mai cương quyết từ chối. Nghĩ rằng, tình cảm mới và cuộc sống mới làm vợ thay lòng, Anh Tuấn đã thủ một con dao trong ba lô, hẹn gặp chị Mai rồi ra tay sát hại. Thủ phạm Hoàng Anh Tuấn đã bị bắt sau khi gây án vài giờ. Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Động cơ gây nên các vụ án trên xuất phát từ sự đê hèn, ích kỷ của những gã chồng. Những kẻ đó đã có quan niệm sai lầm về sự chiếm hữu người phụ nữ từng má ấp môi kề với mình. Cuộc sống gia đình không hòa thuận, họ đã ly hôn hoặc đang trong thời gian ly thân, những người này vẫn cho rằng vợ cũ vẫn phải là “của mình”. Quan niệm sai lầm cộng tâm lý kích động đã dẫn đến những hành vi tội ác. Vì vậy, sự nhận thức về vai trò của từng thành viên trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình vẫn rất cần được mọi người tìm hiểu cho đúng đắn. Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20100705053137902p0c1002/nhung-vu-an-chong-giet-vo-cu-do-ghen-tuong-tu-nhan-thuc-lech-lac-ve-su-chiem-huu.htm