Những vết thương khó lý giải và bài học từ mâu thuẫn chị chồng, em dâu

70 tuổi, bà Vũ Thị Ngọ phải chịu bản án 18 năm tù giam về tội 'Giết người'. Nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là em dâu đã chung sống cùng bà nhiều năm qua. Câu chuyện đau lòng ấy xuất phát từ những lời nói vô căn cứ, những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ trong thời gian dài…

Hung khí gây án

Cú ngã bất thường

Chiều muộn ngày 25-3, chị Nguyễn Thị Yến sau khi đưa con đi chơi về bước chân vào căn nhà tại số 1D, ngõ 116, đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì gặp ngay bà Vũ Thị Ngọ là bác ruột chồng từ trên gác lao xuống hớt hải: “Mẹ mày bị ngã, máu me đầy phòng”. Vội vàng chạy lên căn phòng ngủ ở tầng 3, chị Yến thấy bà Hiền (mẹ chồng) đang nằm giữa nhà, dưới sàn có nhiều vết máu. Lấy một chiếc chăn len đắp lên người mẹ, chị Yến gọi điện thoại cho chồng báo tin và gọi Trung tâm 115 cấp cứu. Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu đến kiểm tra và xác định bà Đầu Thị Hiền tử vong trước đó khoảng 2 giờ.

Chị Yến sau đó đi sang nhà bà Vũ Thị Lan gọi người hỗ trợ. Các thành viên trong gia đình gồm chị Yến cùng bà Ngọ, bà Lan, anh Hiếu (con trai nạn nhân), ông Phương (chồng nạn nhân) đều đinh ninh bà Hiền bị ngã mà không ai biết dẫn đến tử vong. Nén nỗi đau mất người thân, anh Hiếu vội vã ra CAP trình báo để xin giấy chứng tử, lo các thủ tục hậu sự. Tuy nhiên, khi tổ công tác CAP Đại Kim đến nhà thì thấy ngay sự bất thường, đồng thời báo cáo CAQ Hoàng Mai. Các đơn vị gồm Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự và CAQ Hoàng Mai cũng cử ngay lực lượng xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Tuyến - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự nhớ lại, thời điểm đó trên chiếc tủ gỗ trong phòng ngủ của bà Hiền có vết máu bắn theo chiều đi lên. Nhiều vị trí khác trong căn phòng cũng thu nhận được dấu máu cho thấy đây không thể là một vụ ngã dẫn đến tử vong mà có dấu hiệu của một vụ án mạng. Trong gia đình còn có ông Phương bị điếc và cũng khó di chuyển sinh sống ở tầng 1 nên yếu tố giết người cướp tài sản cũng đã bị loại trừ ngay từ đầu.

Phần đầu của chiếc gậy có dấu vết máu

Chuyển hướng điều tra

Xác định chắc chắn đây là một vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong chính gia đình, câu hỏi đặt ra là: Ai có khả năng sát hại bà Đầu Thị Hiền?

Theo lực lượng công an cơ sở, bà Ngọ và ông Phương là 2 chị em ruột, bà Ngọ không có có chồng con. Trước đây, 2 chị em sống ở 2 mảnh đất liền kề, sau này bà Ngọ bán đất và dùng tiền đó hỗ trợ em trai xây nhà. Ông Phương bị điếc, di chuyển khó khăn nên ở tầng 1, bà Ngọ ở tầng 2, bà Hiền do bị tai biến nên rất khó vận động thì ở tầng 3. Trong căn nhà còn có gia đình anh chị Hiếu - Yến là con của ông bà Phương - Hiền. Khoảng 14h30 ngày 25-3, sau khi anh Hiếu đi làm thì chị Yến cũng bế con đi chơi. 17h mẹ con chị Yến về thì bà Ngọ thông báo bà Hiền bị ngã. Như vậy, thời gian nạn nhân bị đánh dẫn đến tử vong nằm trong khung giờ từ 14h30 - 17h.

Hiện trường vụ án và bộ quần áo của nạn nhân

Cùng với việc khám nghiệm, cơ quan công an đã triệu tập, ghi lời khai của một số nhân chứng và người có liên quan. “Đây là một vụ án khó, chúng tôi thu được rất ít dấu vết do gia đình nghĩ rằng bà Hiền không may bị tai nạn nên đã lau dọn toàn bộ hiện trường. Thời điểm đó, cơ quan điều tra cũng không thu được hung khí gây án” - Chỉ huy Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự cho biết. Quá trình pháp y tử thi xác định, bà Hiền tử vong do bị một vật tày cứng tác động vào vùng đỉnh đầu. Hướng điều tra ban đầu tập trung vào ông Phương, nhưng quá trình làm việc gặp nhiều khó khăn do đương sự bị nặng tai. Lý giải về vết máu ở chân mình, ông Phương cho biết sau khi được thông báo bà Hiền bị ngã, ông có lên gác để bế bà HIền nên có dẫm lên máu. Trước khi bà Hiền tử vong thì ông ở tầng 1 nhưng không nghe thấy tiếng động gì do tai bị điếc.

Nếu ông Phương không phải là nghi can, vậy chỉ còn lại bà Ngọ. Nhưng bà Ngọ lại khai, sau khi chị Yến bế con ra ngoài thì bà cũng ra vườn hoa Định Công tập thể dục. Khi quay về và lên tầng 3 thì phát hiện bà Hiền nằm giữa nhà với nhiều vết máu. Để chứng minh tội phạm, CAQ Hoàng Mai làm rõ việc sử dụng thời gian của bà Ngọ trong chiều 25-3 và xem xét dấu vết thân thể nghi can. Qua tìm hiểu, ngón áp út của tay phải bà Ngọ bị sưng nề, trong lòng 2 bàn tay da có màu đỏ, ống chân phải có 3 vết trầy xước. Khi các điều tra viên hỏi về các thương tích trên, bà Ngọ không lý giải được.

Bên cạnh đó, khi bà Ngọ khai đến đâu tổ công tác nhanh chóng xác minh đến đó. Qua đó phát hiện có nhiều thông tin bà Ngọ cung cấp không chính xác. CAQ Hoàng Mai xác định, trong khoảng thời gian từ 15h - 16h ngày 25-3, bà Ngọ đều ở nhà. Cùng lúc này, qua lời khai của những người thân trong gia đình, trinh sát có thêm thông tin về mâu thuẫn giữa bà Hiền và bà Ngọ. Trước đó, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do vấn đề tiền nong. Trong lúc nóng giận, bà Hiền từng nặng lời với bà Ngọ vì cho rằng bà Ngọ thường mang tiền cho bạn trai. Cùng với đó, tại phòng vệ sinh của bà Ngọ ở tầng 2, bộ phận kỹ thuật hình sự đã thu được một số vết màu nâu nhạt trên tường nghi là vết máu. “Công tác khám nghiệm nhận định, nhiều khả năng sau khi sát hại bà Hiền, bà Ngọ đã đi vào nhà vệ sinh rửa tay chân, hung khí gây án. Quá trình đó đã tạo ra những vệt nâu nhạt trên tường nhà vệ sinh” - cơ quan điều tra nhận định.

Bị cáo Vũ Thị Ngọ

Bản án đau xót

Sau khi được vận động, thuyết phục và trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà Ngọ khai nhận, khoảng 15h ngày 25-3, sau khi anh Hiếu đi làm, chị Yến đưa con đi chơi, nhà chỉ còn bà Ngọ ở tầng 2, bà Hiền ở tầng 3, ông Phương ở tầng 1. Trong lúc bà Ngọ đi lên tầng 3 cất quần áo thì gặp bà Hiền đang ở phòng. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, bà Hiền đã chửi mắng. Quá bức xúc, bà Ngọ đi xuống tầng 2 lấy đoạn gậy gỗ thường ngày vẫn để sau tủ quần áo đi lên vụt vào mặt và đầu bà Hiền. Gây án xong, bà Ngọ cầm gậy xuống nhà vệ sinh tầng 2 rửa sạch và cất lại chỗ cũ. Khoảng 20 phút sau, bà Ngọ lên tầng 3 kiểm tra thì thấy bà Hiền nằm bất động, máu chảy nhiều nên đi về phòng chờ chị Yến về để thông tin tới Trung tâm cấp cứu.

Như vậy, bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm của các điều tra viên, vụ án được làm sáng tỏ. Cơ quan công an đã thu được chiếc gậy gỗ bà Ngọ dùng để đánh bà Hiền vào chiều 25-3. Từ các tài liệu thu thập được, tháng 4-2023, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Thị Ngọ về hành vi giết người. Ngày 20-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Ngọ, quyết định tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án để lại nhiều bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân trong gia đình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-vet-thuong-kho-ly-giai-va-bai-hoc-tu-mau-thuan-chi-chong-em-dau-post554069.antd