Những tượng đài bất tử trên biên giới (bài 29)

Chiến thắng trên của Đồn CANDVT Ia Pnôn đã tiếp thêm sức mạnh, góp phần cổ vũ các đơn vị trên toàn tuyến biên giới tỉnh Gia Lai thi đua giết giặc lập công. Tất cả các đồn CANDVT đều chủ động bung lực lượng, tấn công địch từ xa.

Bài 29: Gia Lai: Chủ động bung lực lượng, đánh địch từ xa

Ra đời trong khói lửa chiến tranh, tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) - BĐBP Gia Lai ngày nay luôn kiên trì, bền bỉ, bám đất, bám dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) các đơn vị CANDVT Gia Lai đã đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Tuổi trẻ BĐBP Gia Lai tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đăng Bảy

Nêu cao tinh thần chiến đấu, thi đua lập công xuất sắc

Cuối năm 1975, tình hình trên tuyến biên giới Gia Lai có nhiều diễn biến phức tạp. Pol Pot đưa quân ra sát biên giới và tung lực lượng lén lút qua đất ta để nắm tình hình, khiêu khích, tìm cớ gây hấn với các đơn vị quân đội, các đồn CANDVT. Liên tiếp các ngày 21 và 22/8/1975, chúng đưa quân vượt biên giới sang đất ta (thuộc khu vực huyên Đức Cơ) tiến hành các hoạt động gây rối. Ngày 29/10/1977, sau khi đột nhập vào sâu trong đất ta, quân Pol Pot dùng súng M79 bắn vào Đồn CANDVT Ia Pnôn (653). Tiếp đến, ngày 9/11/1975, chúng cưỡng ép hàng trăm người dân Campuchia kéo sang đất ta, đòi Đồn CANDVT Ia Kla (649) phải di chuyển đi nơi khác...

Đại tá Nguyễn Hồng Viên, quê Bình Định, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai – Kon Tum (sau này tách ra thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum) nhớ lại: Trong các năm 1976 và 1977, Pol Pot liên tiếp tiến hành các hành động khiêu khích ta ở trên tuyến biên giới. Trước hoạt động vi phạm ngày càng trắng trợn của chúng, Bộ Tư lệnh CANDVT chỉ đạo các đơn vị: Nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, sẵn sàng chiến đấu trừng trị quân địch xâm phạm lãnh thổ nước ta...

Ngày 19/12/1977, tổ tuần tra của Đồn CANDVT Ia Pnôn do đồng chí Đồn trưởng Đinh Trung Tăn chỉ huy, phát hiện một toán Pol Pot đang ở sâu trong đất ta. Tổ tuần tra đã nổ súng, diệt 2 tên, thu 2 súng AK, số còn lại buộc phải tháo chạy về bên kia biên giới. Đến cuối năm 1977, Pol Pot bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn vào hầu hết các đồn, trạm CANDVT Gia Lai. Chúng tập trung lực lượng từ tiểu đoàn đến trung đoàn nhằm đánh chiếm bằng được các Đồn CANDVT: Ia Mơr, Ia Pnôn và đặc biệt là Đồn Ia Kla.

Trước tình hình nêu trên, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh CANDVT, Ban Chỉ huy CANDVT Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị cơ động dựa vào công sự trận địa, kiên quyết đánh bật các cuộc tấn công của địch. Với mục tiêu “Tất cả để phục vụ cho các đồn, đơn vị chiến đấu thắng lợi”, Ban Chỉ huy CANDVT Gia Lai đã phát động phong trào thi đua giết giặc lập công. Theo đó, tất cả các đơn vị từ đồn, đại đội cơ động đều nêu cao tinh thần quyết tâm chiến đấu và lập công xuất sắc.

Ngày 31/12/1977, một tiểu đoàn lính Pol Pot thuộc Trung đoàn 81, Sư đoàn 801, Quân khu Đông Bắc Campuchia đã vượt biên giới bao vây Đồn CANDVT Ia Pnôn. Địch liên tục dùng hỏa lực từ bên kia biên giới bắn vào đồn, đồng thời, cho lực lượng luồn sâu về phía sau để trinh sát, gài mìn, chốt chặn trên các ngả đường. Hàng ngày, chúng dùng cối 82, cối 60 bắn vào khu vực đồn nhằm bao vây, cô lập, tiến tới tiến công đánh chiếm đồn của ta.

CB, CS BĐBP Gia Lai triển khai kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phương Vy

Được sự chi viện của Đại đội 1 CANDVT và Tiểu đoàn 2 quân sự tỉnh Gia Lai, Đồn CANDVT Ia Pnôn đã tổ chức phản công địch. Trong các ngày 9 và 10/1/1978, Đồn CANDVT Ia Pnôn và các đơn vị phối thuộc đã đập tan ý đồ tấn công của địch. Chúng buộc phải chạy về bên kia biên giới, bỏ lại 21 xác chết. Liên tiếp trong các ngày từ 20 đến 24/4/1978, quân địch liên tục dùng cối 82 bắn phá vào Đồn Ia Pnôn, gây nhiều thương vong cho bộ đội ta. Sáng 25/4/1978, đơn vị huy động 2 tiểu đội do Đồn trưởng Đồn CANDVT Ia Pnôn trực tiếp chỉ huy, truy tìm địch để đánh. Trận này, ta diệt 7 tên, bắn bị thương một số tên và thu 1 súng M79, 2 súng AK, 3 quả đạn B40.

Chủ động đánh địch từ xa

Chiến thắng trên của Đồn CANDVT Ia Pnôn đã tiếp thêm sức mạnh, góp phần cổ vũ các đơn vị trên toàn tuyến biên giới tỉnh Gia Lai thi đua giết giặc lập công. Tất cả các đồn CANDVT đều chủ động bung lực lượng, tấn công địch từ xa.

Thượng tá Lê Đình Tâm, nguyên Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai cho biết: Ngày 19/5/1978, đội tuần tra của Đồn CANDVT Ia Kla gồm 7 đồng chí, phát hiện một toán quân Pol Pot đang đào công sự trên đường biên giới. Đội tuần tra đã chủ động nổ súng diệt tại chỗ 1 tên, thu 1 súng AK. Sau đó, ta đã khéo léo nhử địch vào bãi mìn cài sẵn, diệt thêm 2 tên, thu 2 súng AK. Ngày 23/5/1978, đội tuần tra của Đồn CANDVT Ia Mơr gồm 13 đồng chí, do Chính trị viên phó Đinh Văn Bường chỉ huy, phát hiện 2 toán Pol Pot đang ở sâu trong đất ta nên đã nổ súng tiêu diệt tại chỗ 24 tên. Trong trận này, về phía đơn vị, Binh nhất Trần Văn Oanh đã anh dũng hy sinh, Binh nhất Nguyễn Văn Hồng bị thương nặng...

Từ ngày 18 đến 27/6/1978, Pol Pot huy động lực lượng bao vây và liên tục tổ chức các đợt tấn công hòng chiếm Đồn CANDVT Ia Kla. Sau các đợt dùng hỏa lực bắn phá, chúng xua quân xông vào đồn, đồng thời, cho nhiều toán trinh sát luồn sâu phía sau cài mìn phục kích, ngăn chặn đường tiếp viện của ta. Mỗi ngày, chúng dùng các loại hỏa lực, bắn cấp tập vào đồn từ 5 đến 7 lần, trung bình mỗi lần từ 200 đến 300 quả pháo cối các loại. Trước tình hình trên, CANDVT Gia Lai đã điều 35 đồng chí thuộc Đại đội 3 cơ động lên tham gia chiến đấu cùng với Đồn CANDVT Ia Kla, đồng thời, thành lập Ban Chỉ huy tiền phương do đồng chí Chỉ huy trưởng trực tiếp phụ trách, đóng cách đồn 3km. Suốt 9 ngày đêm bám trụ liên tục dưới làn pháo đạn ác liệt của kẻ địch, nhưng CB, CS Đồn CANDVT Ia Kla và Đại đội 3 cơ động CANDVT Gia Lai vẫn giữ vững trận địa, dũng cảm, mưu trí đánh bại hàng chục đợt tấn công của địch, tiêu diệt và bắn bị thương hàng chục tên. Ghi nhận thành tích dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ biên giới, ngày 20/12/1979, Đồn CANDVT Ia Kla đã được tuyên dương danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều CB, CS của đơn vị cũng được tặng thưởng Huân chương các hạng.

Suốt 3 năm cùng với các lực lượng kiên trì bám trụ bảo vệ biên giới, CANDVT Gia Lai đã độc lập và phối hợp chiến đấu trên 30 trận, diệt 99 tên địch. Trong cuộc chiến đấu này, CANDVT Gia Lai cũng đã chịu những tổn thất không nhỏ, 47 CB, CS đã anh dũng hy sinh, 64 đồng chí để lại một phần máu thịt trên chiến trường.

Với những thành tích xuất sắc trong 3 năm dũng cảm chiến đấu bảo vệ biên giới, CANDVT Gia Lai được tặng 4 Cờ thi đua; 1 tập thể được vinh dự đón nhận lẵng hoa của Chủ tịch nước, 1 tập thể được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Có 5 tập thể và 13 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba...

Bài 30: Ia Kla: Lời thề giữ đất

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-tuong-dai-bat-tu-tren-bien-gioi-bai-29-post466059.html