Những tình yêu vượt không gian thời gian trong phim Hàn

"W - Hai thế giới" không phải bộ phim Hàn đầu tiên mà cặp đôi nam nữ chính đến từ hai thế giới khác nhau.

"Faith" (Thần Y)

Trong "Faith" (2012), Lee Min Ho vào vai một tướng quân Choi Young của triều đại Goryeo vượt 660 năm đến thế giới hiện đại để bắt cóc y tiên Yoon Eun Soo – một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Một chàng dũng sĩ không thiết tha với cuộc sống cùng một cô bác sĩ hiện đại, yêu đời. Sự trái ngược về tính cách như lực hút trái dấu khiến họ xích lại gần nhau cho nhau yêu thương, động lực sống để cùng nhau giúp đỡ vua Gong Min và bảo vệ triều đại Goryeo khỏi tay phản loạn. Để rồi khi đi qua khó khăn trở về thế giới hiện tại nàng bác sĩ đỏng đảnh, thực dụng đã lại một lần nữa quay trở về quá khứ sống với người mình yêu.

Dù khoảng cách chênh nhau đến 10 tuổi nhưng không thể phủ nhận rằng Lee Min Ho – Kim Hee Sun vẫn rất đẹp đôi và nhận được nhiều yêu mến của khán giả qua "Faith".

"Rooftop Prince" (Hoàng tử gác mái)

"The Rooftop Prince" (2012) kể về thái tử Lee Gak (Park Yoochun) thời Joseon có vợ là Thái tử phi đột nhiên chết đuối. Nghi ngờ người vợ của mình bị sát hại, Thái tử Lee Gak đã cùng ba cận vệ của mình bí mật điều tra về cái chết của thái tử phi.

Trong một đợt truy đuổi của thích khách, khi sắp cận kề cái chết, cả bốn người đột ngột bị đưa vượt thời gian 300 năm sau tới Seoul hiện đại. Cả bốn rơi xuống căn hộ trên gác mái của Park Ha (Han Ji Min) - một cô gái trở về từ Mỹ để tìm kiếm người cha của mình.

Tại Seoul thời hiện đại, Lee Gak phát hiện ra một người phụ nữ giống với người vợ yêu đã chết của mình trong quá khứ nhưng cũng đồng thời phát hiện ra một người đàn ông giống hệt mình. Với sự giúp đỡ của Park Ha, Lee Gak tìm kiếm sự tương đồng giữa quá khứ và hiện đại để giải quyết cái chết bí ẩn của vợ mình, đồng thời anh cũng rơi vào lưới tình với cô gái Park Ha lương thiện, lạc quan.

Sự tung hứng tốt của “hoàng tử” và “ba cận thần” cùng những tình huống trớ trêu với cô nàng Park Ha thủ vai đã mang đến cho khán giả những tràng cười vui nhộn. Cặp đôi Park Yoochun - Han Ji Min liên tục góp mặt trong những cuộc bầu chọn cặp đôi đẹp của truyền hình Hàn Quốc vào năm 2012.

"Queen In-hyun's Man" (Người đàn ông của nữ hoàng In-hyun)

"Queen In Hyun's Man" (2012) kể về triều đại Joseon 300 năm trước, trong một trận chiến với địch thủ, chàng học giả Kim Boong Do (Ji Hyun Woo) bất ngờ bị dịch chuyển đến năm 2012 tại một phim trường cổ trang. Đang ngơ ngác thì cô diễn viên “hậu đậu” Choi Hee Jin (Yoo In Na) tiến đến anh huyên thuyên về vai diễn hoàng hậu đầu tiên trong đời cô làm nữ chính. Trong lần vượt thời gian thứ hai, Kim Boong Do khám phá ra mình có thể đi về giữa hai thế giới bằng lá bùa hộ mệnh mà kỹ nữ Yoon Wol đã tặng anh.

Lần nào xuyên không Kim Boong Do cũng gặp lại “cô gái kỳ quặc” Choi Hee Jin trong những tình huống trớ trêu và khi được anh ra tay bảo vệ, trái tim cô dần rung động. Với đầu óc đơn giản, trong sáng, Choi Hee Jin chấp nhận việc anh là người đến từ 300 năm trước khá dễ dàng, không những chủ động bày tỏ tình cảm cùng Kim Boong Do mà còn hết lòng giúp anh tìm hiểu điều gì sắp diễn ra tại Joseon thông qua sách lịch sử. Nhưng trang sử mở ra lại cho biết cái chết đang chờ Kim Boong Do ở quá khứ bởi âm mưu của thế lực phản động trong triều đình.

Khi tình yêu của Kim Boong Do và Choi Hee Jin trở nên sâu nặng, không muốn rời xa thì cũng là lúc vị học giả quyết định trở về quá khứ thay đổi vận mệnh, sắp xếp mọi thứ rồi đến thời hiện đại sống cùng cô. Nhưng anh không hề biết rằng, lá bùa hộ mệnh không phục vụ cho những mưu cầu cá nhân cũng như sẽ mất hết tác dụng theo cái chết của Yoon Wol. Và khi lá bùa bị đốt cháy, Choi Hee Jin cũng mất luôn ký ức, không còn nhớ gì về sự tồn tại của anh nữa…

Không chỉ khiến người xem rung động với tình yêu của hai nhân vật chính, "Queen In Hyun's Man" còn se duyên cho cặp đôi diễn viên Ji Hyun Woo và Yoo In Na, khiến hai người trở thành một cặp đôi thực ngoài đời.

Ji Hyun Woo đã có màn tỏ tình ngay trong buổi gặp gỡ fan nhân dịp bộ phim của họ kết thúc. Đáng tiếc, cặp đôi chia tay sau hai năm hẹn hò, ngay sau khi nam diễn viên kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự.

"W - Two Worlds" (Hai thế giới)

Khung cảnh của "W - Hai thế giới" (2016) diễn ra tại cả thế giới hiện thực và không gian trong truyện tranh - nam chính Kang Chul (Lee Jong Suk) là nhân vật ảo được tạo nên trong câu chuyện mà cha nữ chính Yeon Joo (Han Hyo Joo) viết. Trong bộ truyện đó, nam chính sẽ bị giết. Vì vậy, nữ chính đã bước vào bộ truyện để cứu nam chính; di chuyển tới lui giữa hai thế giới thực và ảo.

Cô luôn là người đầu tiên đọc những mẩu truyện do cha cô viết, vậy nên bất cứ khi nào nam chính đang bị nguy hiểm, cô đều nhảy vào truyện để cứu anh. Tuy nhiên, ngay trước khi cha cô định kết thúc bộ truyện, ông đã bị mất tích! Nữ chính cảm thấy rằng cha cô không biến mất trong thế giới thực tại, nên cô lại trở vào bộ truyện một lần nữa để tìm cha. Nhưng khi cô đi vào thế giới ảo, cô ngay lập tức bị nam chính bắt cóc. Vì cha cô vẫn luôn khăng khăng cố để giết nam chính trong bộ truyện, biết được rằng tới cuối cùng anh cũng sẽ chết, nam chính bắt đầu gây trở ngại cho việc tìm kiếm người cha của nữ chính.

Từ đây trở đi, bộ truyện đã không còn được tiếp tục nữa. Do vậy, nữ chính không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra sắp tới trong thế giới ảo này. Đây chính là nơi câu chuyện chính thức bắt đầu…

"W - Hai thế giới" là bộ phim được chính biên kịch Song Jae Jung của "Queen In Hyun's Man" chắp bút, là người cực kỳ am hiểu thể loại phim xuyên không và đạt được thành công không nhỏ với các bộ phim trước đây. Thêm vào đó, sự góp mặt của hai ngôi sao Hallyu hàng đầu Han Hyo Joo và Lee Jong Suk càng khiến người xem mong đợi hơn nữa.

Không phụ sự kỳ vọng, dù chỉ phát sóng 4 tập, "Hai thế giới" đã trở thành tâm điểm và xu hướng truyền hình Hàn, thống trị rating (tỷ lệ người xem) so với các bộ phim khác cùng khung giờ.

"Let's Fight, Ghost!" (Chiến nào, ma kia!)

"Let’s Fight, Ghost" (2016) là bộ phim được chuyển thể từ một bộ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Im In Su. Nội dung của câu chuyện kể về chàng trai trẻ tuổi tên là Park Bong Pal (Taecyeon). Anh có có thể nhìn thấy, trò chuyện và thậm chí là chạm được vào… hồn ma. Bong Pal đã sử dụng khả năng đặc biệt này để hoạt động như một pháp sư, từ đó kiếm thêm thu nhập.

Trong quá trình “làm việc”, Bong Pal gặp được Hyun Ji (Kim So Hyun), là một hồn ma nữ sinh trung học chết vì tai nạn giao thông. Hyun Ji vốn là một con mọt sách đích thực, cả cuộc đời gắn bó với đèn sách, vậy nên khi trở thành một hồn ma, Hyun Ji tò mò về rất nhiều thứ bên ngoài. Cô dành thời gian xem tất cả những bộ phim truyền hình từng bỏ lỡ, và lần đầu tiên chú ý đến con trai xung quanh.

Từ đây, Hyun Ji trở thành bạn đồng hành trên con đường trừ ma của Bong Pal. Chuyện tình giữa người và ma từ đó xảy ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Nhưng nhờ vậy, họ hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.

Vì độ tuổi của nữ diễn viên chính Kim So Hyun, cảnh hôn và những câu chửi thề trong nguyên tác đã được lược bớt và biến tấu cho phù hợp.

Dù vậy, "Chiến nào, ma kia!" thực ra không cần những yếu tố gây sốc hoặc cảnh thân mật giữa hai nhân vật chính để thu hút khán giả. Sự dễ thương của cặp diễn viên chính, cùng những tình huống dở khóc dở cười của một người một ma nhưng lại nảy sinh tình cảm, chiến đấu cạnh nhau vốn đã đem lại ấn tượng đẹp và khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Vi An (Tổng hợp)

Nguồn: Người Đưa Tin

Xem thêm video Giải trí:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nhung-tinh-yeu-vuot-khong-gian-thoi-gian-trong-phim-han-a156503.html