Những tiếng reo hò và nước mắt ở thành trì của Trump và Clinton

Trong khi những người ủng hộ ông Trump liên tục ăn mừng trước cơn mưa chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hóa, thì những người ủng hộ bà Clinton tỏ ra lo lắng, ủ rũ thậm chí bật khóc vì nghĩ rằng đã hết hi vọng.

Tối 8/11, những nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã tập hợp tại Manhattan (New York) để theo dõi kết quả bầu cử.

Trước những tín hiệu vui liên tục xuất hiện, những người ủng hộ ông Trump sung sướng ăn mừng và hò reo không ngớt.

Nhảy cẫng lên sung sướng khi ông Trump được dự đoán sẽ chiến thắng ở bang North Carolina.

Chiếc bánh gato có hình ông Trump được chuyển tới nơi ông sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng nếu đắc cử Tổng thống.

Hai cử tri bang Oklahoma ăn mừng khi ông Trump được dự đoán sẽ chiến thắng ở bang Ohio.

Thành viên Hội đồng tuần tra biên giới Mỹ ăn mừng khi ông Trump được dự đoán thắng tại North Carolina.

Trái ngược với cảnh tượng náo nhiệt tại thành trì của Trump, nơi tập trung những người ủng hộ bà Hillary Clinton hiện được bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm.

Các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton không khỏi lo lắng khi thấy ứng viên đảng Dân chủ liên tục bị dự đoán thua ở những bang chiến trường.

Nhiều người đã khóc khi nghĩ đến viễn cảnh bà Clinton không trở thành Tổng thống.

Ngay cả những cử tri nam cũng không giấu nổi giọt nước mắt buồn rầu.

Đám đông người tập trung bên ngoài trung tâm hội nghị Javits (New York) – nơi bà Clinton đặt tiệc mừng nếu đắc cử.

Hiện tại, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiếu đại cử tri dự đoán là 244 phiếu, trong khi bà Clinton chỉ có 209 phiếu.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/nhung-tieng-reo-ho-va-nuoc-mat-o-thanh-tri-cua-trump-va-clinton-1071518.tpo