Những tấm gương vượt khó, học giỏi

Chúng tôi có dịp gặp gỡ các em tại buổi trao học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Khăn quàng đỏ - Mực tím và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn, học giỏi. Nổi bật trong số đó là hoàn cảnh của 3 em: Nguyễn Thị Phương Giang, Lê Văn Hiếu và Lê Ngọc Hải.

“Không cho phép mình bỏ cuộc...”

Ấn tượng của chúng tôi về Nguyễn Thị Phương Giang, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Chu Văn An là cô bé có gương mặt khả ái, nụ cười sáng và giọng nói mượt mà. Em đang sống cùng mẹ trong một ngôi nhà cấp 4 tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Bố mất từ khi em còn rất nhỏ, chỗ dựa vững chắc của cả gia đình không còn, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mẹ Giang dù bệnh tật triền miên, nhưng vẫn cố bươn chải, làm đủ công việc để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Trước đây, cuộc sống của mẹ con Giang chủ yếu dựa vào việc chăn nuôi lợn. Thế nhưng sau khi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, đàn lợn mẹ con em dồn hết sức chăm bẵm đã không còn, tiền học phí của em cũng theo đó tiêu tan. Kinh tế gia đình lại càng túng thiếu hơn. Bệnh tim của mẹ em vì thế mà ngày càng trở nặng. Thương mẹ vất vả, ngay từ khi nhỏ, Giang đã luôn tìm cách để phụ giúp, đỡ đần cho mẹ. Sau mỗi giờ học, em đều tranh thủ nấu ăn, giặt giũ quần áo, cuốc đất, cho gà, lợn ăn để mẹ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc.

 Phương Giang và Văn Hiếu luôn cố gắng học tập tốt để thay đổi cuộc sống - Ảnh: T.P

Phương Giang và Văn Hiếu luôn cố gắng học tập tốt để thay đổi cuộc sống - Ảnh: T.P

Ở nhà, Giang giỏi giang, tháo vát, còn ở trường, em là một học sinh chăm ngoan, học giỏi được mọi người quý mến. Dù gia đình khó khăn nhưng bằng nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, nhiều năm liền Giang đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường và được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Để có tiền mua sắm sách vở và quần áo mới đi học, ngoài việc vay mượn từ người thân, hàng xóm, tranh thủ mỗi kỳ nghỉ hè, Giang xin mẹ đạp xe ra Đông Hà để làm thêm tại các quán cà phê. “Em biết, chỉ có con đường học tập mới giúp em và mẹ có cuộc sống tốt hơn. Vì thế nên em không cho phép mình bỏ cuộc”, Giang tâm sự.

Vừa học vừa làm để đỡ đần bố mẹ

Em Lê Văn Hiếu hiện đang học lớp 12B6, Trường THPT Chu Văn An. Là học sinh khá giỏi của trường và có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn Lịch sử nên nhiều năm liền, Hiếu luôn được nhà trường và các thầy cô tin tưởng, tạo điều kiện thử sức tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Năm Hiếu học lớp 10, em giành được giải Khuyến khích môn Lịch sử cấp tỉnh. Hiếu được thầy cô nhận xét là một cậu học sinh chăm chỉ và rất ngoan. Không những thế, em còn rất hòa đồng với bạn bè, luôn là người đầu tiên trong lớp được bạn bè hỏi han mỗi khi gặp một bài toán hóc búa, một câu hỏi lịch sử khó trả lời.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau cậu bé có phần nhỏ con nhưng thông minh, nhanh nhẹn ấy là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiếu là con cả trong một gia đình có 4 anh chị em tại thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Bố em bị bệnh nặng cách đây 5 năm, đều đặn mỗi tháng phải đến bệnh viện để điều trị, mẹ em làm việc ở xưởng cưa, thu nhập không ổn định nên điều kiện sống của gia đình trở nên bấp bênh. Dù bận rộn với việc học chính khóa, học bồi dưỡng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng tranh thủ giờ nghỉ, Hiếu đều đi làm để kiếm thêm ít tiền phụ giúp mẹ tiền thuốc thang cho bố và tiền sinh hoạt trong nhà. Người dân quanh xóm Hiếu ở dường như đã quá quen với hình ảnh cậu bé Hiếu mỗi chiều gánh hai bao cỏ đầy cho bò ăn, làm cỏ thuê, đi cấy lúa, dặm lúa,… Tối đến, học xong bài, Hiếu còn bày cho các em học bài, thay bố mẹ thúc giục các em cố gắng học tập. Hè đến, em còn xin mẹ làm thêm ở xưởng gỗ để dành dụm tiền ăn học cho năm sau và trang trải thêm tiền học cho các em. Hiếu tâm sự: “Là một người anh cả trong nhà, em phải san sẻ sự vất vả, nặng nhọc cho bố mẹ, làm gương cho các em”.

Sự nỗ lực vươn lên trong học tập của Hiếu không chỉ là tấm gương sáng cho các em của mình mà còn cho cả những bạn bè cùng trang lứa.

Nỗ lực để ước mơ trở thành bác sĩ thành sự thật

Nhìn vào ngôi nhà đơn sơ tại Thôn 3, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, ít ai có thể nghĩ rằng đây là “tổ ấm” của em Lê Ngọc Hải, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Vĩnh Định. Hải sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, hai năm trước, bố mẹ em đành phải bỏ lại con nhỏ ở nhà để vào Nam tìm đường làm ăn. Khi tìm đến nhà Hải, chúng tôi khá bất ngờ bởi trong ngôi nhà đơn sơ ấy dường như không có một đồ vật gì giá trị. Một chiếc ti vi cũ; hai bộ bàn ghế con dùng làm nơi tiếp khách và học tập của Hải, bộ còn lại là bàn học của em gái út đang học lớp 3; vài chiếc thau đã cũ dùng để hứng nước mưa. Ngay cả chiếc đèn học cũng được luân phiên thay đổi, lúc thì để Hải học, lúc thì để chị hoặc em gái dùng. 4 anh chị em lớn của Hải đều đã đi học và đi làm xa, chỉ còn Hải và 2 chị em gái nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà ấy. Có lẽ vì xa bố mẹ từ sớm nên Hải cùng anh chị em trong nhà đã sớm rèn luyện cho mình tính tự lập, tự ý thức học hành và chăm sóc lẫn nhau để bố mẹ an lòng.

 Giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi luôn thôi thúc Hải cố gắng học tập không ngừng - Ảnh: T.P

Giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi luôn thôi thúc Hải cố gắng học tập không ngừng - Ảnh: T.P

Tuy khó khăn, vất vả nhưng chị em Hải đều có thành tích học tập rất tốt. Hiện tại, hai anh chị của em đều đang là sinh viên Y khoa tại Huế và Đà Nẵng, một người nữa đang theo học tại Trường Sĩ quan Chính trị. Trước Hải có một người chị cũng có thành tích học tập rất tốt nhưng đành phải bỏ ngang con đường học của mình vì điều kiện gia đình quá khó khăn. Để có thể hoàn thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi và thay chị hoàn thực hiện giấc mơ, mỗi ngày Hải đều phải vượt quãng đường hơn 10 cây số bất kể mưa hay nắng để đến trường. Em là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè bởi dù điều kiện khó khăn nhưng thành tích học tập của Hải luôn đứng tốp 5 của lớp. Thấu hiểu được nỗi vất vả và sự cố gắng không ngừng của Hải, mọi người xung quanh luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em. Hải chia sẻ: “Môn học em yêu thích nhất và học tốt nhất là Toán và Sinh. Em luôn cố gắng học thật giỏi để có thế tiếp bước anh chị trở thành một sinh viên y khoa, một bác sĩ giỏi trong tương lai”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152614