Những tấm gương bình dị

KGO - Sẵn lòng làm việc thiện, ông Dương Hữu Lợi, tên thường gọi Ba Chích, ngụ ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) và ông Võ Văn Hoàng, ngụ ấp Kinh Xáng, xã Tây Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) là những điển hình thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng quý III-2022.

CẢ NHÀ LÀM TỪ THIỆN

Ông Ba Chích năm nay 76 tuổi, làm từ thiện từ năm 1991. Hồi ấy, gia đình ông từ huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) về sinh sống tại ấp Cây Bàng. Tham gia tổ y tế ấp, ông thường chích thuốc cho người dân, nên mọi người gọi ông là Ba Chích.

Ông Ba Chích chia sẻ: “Tuy tôi không giàu có nhưng có cái ăn, cái mặc, đỡ hơn rất nhiều người nên tôi trích một phần thu nhập để giúp người. Việc làm này vừa là tình nghĩa xóm làng vừa học và làm theo Bác về tấm lòng nhân ái”. Lúc đầu, chỉ bản thân ông và vợ làm từ thiện, 6 người con của ông lớn lên có việc làm cũng góp sức vì công tác thiện nguyện.

Vợ chồng ông Ba Chích trân trọng thư cảm ơn của các cấp, ngành và nguyện tiếp tục làm công tác từ thiện.

Vợ chồng ông Ba Chích trân trọng thư cảm ơn của các cấp, ngành và nguyện tiếp tục làm công tác từ thiện.

Đều đặn 32 năm qua, mỗi năm ông Ba Chích tặng quà cho người dân trong xã Long Thạnh 2 đợt, mỗi đợt gồm 5 ấp. “Mỗi lần tặng 175 suất quà, mỗi ấp 35 suất quà gồm có 10kg gạo, 1 cái mùng/suất”, ông Ba Chích cho biết. Lúc đầu ông chỉ tặng gạo đều đặn hàng tháng cho vài hộ, cho đến 5 năm gần đây ông duy trì tặng 28 hộ, với 10kg gạo/hộ/tháng.

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Mai, ngụ ấp Đường Gỗ Vàm, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng bị bệnh mù cả hai mắt, cũng là ngần ấy năm ông được gia đình ông Ba Chích hỗ trợ gạo. Vợ ông Mai - bà Huỳnh Thị Khỏe bị bệnh bướu cổ nhiều năm qua. Bà Khỏe nói: “10kg gạo đều đặn hàng tháng đã giúp gia đình tôi đủ ăn gần nửa tháng. Thật lòng tôi rất biết ơn chú Ba”.

Gia đình ông Ba Chích còn giúp đỡ mỗi tháng 2 triệu đồng cho những người bị bệnh cần phẫu thuật mắt. Có những trường hợp người bệnh đặc biệt khó khăn, gia đình ông giúp đỡ vài chục triệu đồng. Đợt dịch COVID-19, gia đình ông Ba Chích phát hàng ngàn ổ bánh mì cho người dân.

Đồng chí Tạ Văn Phận - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Thạnh cho biết: “Việc làm từ thiện của gia đình ông Ba Chích kể không hết, không chỉ cho gạo, giúp đỡ hộ nghèo, thấy ai nghèo khó, bệnh tật, gia đình ông sẵn sàng giúp từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Ông tặng bảo hiểm y tế, quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho người nghèo... Không chỉ bản thân ông làm từ thiện mà việc làm của ông còn lan tỏa đến các con của ông, đó là điều rất quý”.

Chị Dương Thị Yến Xuân - con gái ông Ba Chích cho biết: “Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, việc đi lại không còn thuận tiện như trước nên anh em chúng tôi nối tiếp cha mẹ làm từ thiện, đây là việc có ý nghĩa cho xã hội ”.

Đến thăm căn nhà của ông Ba Chích, những giấy khen, thư cảm tạ của các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương được ông treo ở nơi trang trọng. Ông Ba Chích nói: “Gia đình rất trân trọng những món quà tinh thần này, như nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục làm từ thiện”.

40 NĂM LO VIỆC MAI TÁNG

Ông Võ Văn Hoàng năm nay 60 tuổi. Ông Hoàng kể: “Hồi ấy người dân ở xã Tây Yên có những trường hợp người thân mất nhưng gia đình không lo nổi việc hậu sự. Thấy vậy tôi đứng ra thành lập đội mai táng chuyên lo việc hậu sự cho các gia đình. Tính đến nay, tôi đã đứng ra lo việc khâm liệm, an táng cho hơn 200 người đã khuất”.

Trên địa bàn xã Tây Yên và các địa bàn lân cận có người mất nhưng gia đình khó khăn, đơn chiếc, ông Hoàng trực tiếp đến lo việc hậu sự từ khâm liệm, hỗ trợ quan tài, gạo, củi… để tổ chức đám tang. Ông Hoàng nói: “Việc đồng áng như bón phân, xịt thuốc, tôi thuê người làm được, chứ việc mai táng người đã khuất mình phải trực tiếp đứng ra giúp đỡ cho người dân”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ ấp Kinh Xáng nói: “Có trường hợp xác chết trôi sông được phát hiện, ông Hoàng cũng không quản ngại mà trực tiếp lo việc chôn cất cho người đã khuất, không phải ai cũng làm được”.

Được ban lãnh đạo ấp Kinh Xáng vận động, ông Hoàng được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp. Gần 40 năm qua, ông Hoàng đã vận động gạo, quà cho hàng ngàn lượt hộ dân. Ông Hoàng nói: “Hàng năm vào dịp tết tôi thường đóng góp và vận động tặng quà cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong ấp để giúp bà con vui xuân, đón tết”.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, căn nhà của chị Võ Thị Chi, ngụ ấp Kinh Xáng chẳng may bị cháy rụi, ông Hoàng cùng ban lãnh đạo ấp vận động nhân dân trong ấp, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ chị Chi 40 triệu đồng để xây mới căn nhà. Chị Chi cho biết: “Chú Hoàng hay vận động gạo, quà cho người nghèo. Hồi căn nhà của tôi bị cháy cũng nhờ chú vận động tiền giúp tôi xây dựng lại nên chú Hoàng được bà con quý mến lắm”.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xay-dung-dang/nhung-tam-guong-binh-di-12662.html