Những sạp báo giấy bị lãng quên tại Italy

Sự phát triển của công nghệ trong thời đại mới mang tới tiện nghi cho con người nhưng cũng bỏ lại phía sau nhiều di vật của quá khứ. Các sạp báo giấy tại Italia là một ví dụ điển hình của những thứ không còn theo kịp với thời đại.

Gia đình anh Fabiano Pompei đã làm chủ một sạp báo tại thành phố Rome từ năm 1948. Đây từng là một ngành kinh doanh phát đạt. Thế nhưng, với sự bùng nổ của internet và các trang báo mạng, doanh số bán báo giấy ngày càng sụt giảm. Tình trạng thua lỗ kéo dài đã buộc anh phải đóng cửa ki-ốt bán báo của gia đình mình.

Với nhiều người, các ki-ốt bán báo không đơn thuần chỉ là nơi mua bán, nó còn là nơi tụ họp, gặp gỡ của nhiều người dân địa phương.

Câu chuyện của anh Fabiano không phải là duy nhất. Theo ước tính tại Italy, đã có khoảng 2/3 số ki-ốt bán báo phải dừng hoạt động trong suốt 2 thập kỷ qua. Hiện chỉ còn khoảng 12.000 ki-ốt hoạt động. Chính phủ Italy đã đưa ra những chính sách ưu đãi, nhưng nhiều người cho rằng biện pháp này không thay đổi được gốc rễ của vấn đề. Có lẽ một ngày không xa, những ki-ốt bán báo sẽ chỉ còn tồn tại trong hoài niệm của một thế hệ cũ tại Italy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-sap-bao-giay-bi-lang-quen-tai-italy-214239.htm