Những phát ngôn dậy sóng dư luận của lực lượng hành pháp: Giơ chân bật nhảy tránh nguy hiểm, gạt tay vào má

Kết luận công an chỉ "gạt tay vào má" phóng viên Quang Thế của báo Tuổi Trẻ mới đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc được lực lượng hành pháp Việt Nam đưa ra, bên cạnh nhiều phát ngôn gây tranh cãi khác.

Công an Hà Nội kết luận chiến sĩ CSHS chỉ "gạt tay trúng má" PV Quang Thế. (Ảnh: Minh Chiến)

Gạt tay trúng má phóng viên

Ngày 23/9, PV Quang Thế của báo Tuổi Trẻ tác nghiệp tại chân cầu Nhật Tân (huyện Đông Anh, Hà Nội) tìm hiểu, đưa tin vụ lái xe taxi tử vong ở đây. Trong khi tìm hiểu thống tin, anh bị lực lượng chức năng ngăn cản. Một cán bộ CSHS sau đó có va chạm với anh Thế.

Báo Tuổi Trẻ trích lại lời kể của anh Thế: "Tôi bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng", ngoài ra còn bị giật camera. Ngay buổi chiều 23/9, Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Đông Anh tới Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội xin lỗi anh Thế, thừa nhận cán bộ CSHS có "thái độ không đúng".

Đến ngày 29/9, qua kênh truyền hình VTV1, Công an Hà Nội cho biết họ kết luận cán bộ CSHS đã "dùng tay gạt trúng má" PV Quang Thế, và "có giơ chân đá nhưng không trúng". Trước đó tại hiện trường, PV Quang Thế không trình được thẻ nhà báo và các giấy tờ càn thiết để làm việc.

Cán bộ CSHS gạt tay trúng má PV Quang Thế được xác định là anh Ngô Quang Hưng. Anh Hưng bị Công an huyện Đông Anh kỷ luật ở mức khiển trách. Một cán bộ CSHS khác là anh Nguyễn Văn Thuyên có hành vi "gạt tay vào một máy quay" phải chịu kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm.

PV Quang Thế bị đá nhưng không trúng. (Ảnh: M.C/Tuổi trẻ)

Cũng trong tối 29/9, báo Tuổi Trẻ đưa tin PV Quang Thế nhận quyết định xử phạt hành chính từ Công an quận Tây Hồ, với mức phạt tổng cộng 14,4 triệu đồng cho 6 lỗi vi phạm. Về phần PV Quang Thế, anh chỉ đồng ý lỗi vi phạm để xe trên cầu.

CSGT giơ chân nhảy tránh người vi phạm

Vào khoảng 17h10 phút chiều 18/7 trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, có một xe máy chở 2 người không đội mũ bảo hiểm. Xe máy này chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh. Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang làm việc tại đây lập tức tiến hành chặn bắt.

Video vụ việc ghi lại từ một camera hành trình trên ô tô đi đường lúc đó cho thấy viên CSGT có hành vi giơ chân lên khi xe máy vi phạm lao qua. Chiếc xe máy sau đó lao vào dải phân cách, còn 2 người ngã xuống đường.

Trả lời về vụ việc với báo Tuổi Trẻ tối 21/7, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an Hà Nội) cho biết "không có chuyện đá người vi phạm", mà viên CSGT chỉ là "giơ chân theo phản xạ". Cán bộ này là Trung úy Nguyễn Hoàng Anh.

Video CSGT giơ chân nhảy tránh người vi phạm. (Nguồn: YouTube)

Trả lời phỏng vấn báo Giao thông, anh cho biết: "Tôi đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nam thanh niên điều khiển vẫn lao về phía tôi. Nhận thấy sự nguy hiểm, tôi đã giơ chân bật nhảy, khi nam thanh niên chạy xe với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên lao vào dải phân cách".

Về phía người vi phạm bị ngã ra đường, người điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Tuấn bị tạm giữ xe 1 tuần và phạt 2 triệu đồng vì các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, Không có GPLX, Không có đăng ký xe.

Vụ việc này sau đó còn xuất hiện trên báo nước ngoài. Daily Mail, một trong những tờ báo ăn khách nhất nước anh gọi chiến sĩ CSGT giơ chân nhảy tránh xe máy vi phạm là "Cảnh sát Kung Fu".

Bị nhóm côn đồ đánh vì đi đường bắn bụi bẩn

Trần Thu Nam và Lê Văn Luân là 2 luật sư của nạn nhân Đỗ Đăng Dư, người bị bạn tù đánh chết trong trại giam hồi tháng 10/2015 vì "rửa bát bẩn". Chiều 3/11/2015, luật sư Nam và Luân sau khi rời nhà Dư về thì bị một nhóm côn đồ hành hung.

2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân chia sẻ ảnh bị hành hung trên Facebook cá nhân.

Đến ngày 10/11, Công an Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin công khai về kết quả điều tra vụ việc. Theo đó, có tổng cộng 8 đối tượng đánh 2 luật sư Nam và Luân. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai họ thấy ô tô của 2 luật sư không phải người trong vùng, lại phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người họ nên đuổi theo, chặn đầu xe đánh.

Cũng tại buổi họp báo, Công an Hà Nội phủ nhận thông tin có công an xã và đối tượng bịt mặt đánh, cướp điện thoại của 2 luật sư. Thực tế trước lúc vụ việc xảy ra có một công an xã đi xe máy ngang qua là anh Nguyễn Văn Cửu (SN 1982) nhưng không biết về vụ việc.

Luật sư Nam và Luân sau đó không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra. Trả lời báo Dân Việt trong ngày 10/11, LS Luân nói: "Thời điểm đấy, chúng tôi đi đường rất khô ráo, không có bụi bẩn gì cả. Hai nữa, đường đó rất hẹp, lại qua chợ đông người, lúc đi vào không thể phóng xe ô tô nhanh được".

Sau đó, Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can hành hung 2 luật sư tội Cố ý gây thương tích.

Học sinh tự va vào gậy của CSGT nên gãy mũi

Chiều 8/5/2014, Vũ Hoàng Đình (17 tuổi ở huyện Kon Rẫy, Kon Tum) lái xe máy (không đội mũ bảo hiểm) chở bạn trên đường, vượt qua 1 xe đặc chủng của CSGT thì bị vật cứng đập mạnh vào mặt. Đình cùng bạn sau đó bị đưa về UBND xã Đắk Ruồng làm việc.

vũ Hoàng Đình tại bệnh viện. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.

Vì mất quá nhiều máy nên Đình phải đi viện. Tại bệnh viện huyện Kon Rẫy, Đình được chẩn đoán gãy sống mũi. Trả lời báo Người lao động, ông Vũ Văn Lập, cha Đình nói con mình kể lại là bị công an đánh.

Tuy nhiên, cơ quan công an sau đó cho biết lúc xảy ra vụ việc, thời tiết khi đó có mưa. 2 chiến sĩ CSGT đi xe cùng chiều với Đình, người ngồi trước nâng lên mặc áo mưa, tay cầm công cụ nên khi Đình đi qua đã vô tình va phải.

Dùng dùi cui nhựa "gõ nhẹ vào bắp đùi" 2 thiếu niên đi xe máy

Tối 13/8/2014, Lâm Hoàng Khang (17 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) lái xe máy chở Nguyễn Thanh Tài (14 tuổi) đi chơi quanh thị trấn. Thấy lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, cả 2 rồ ga bỏ chạy, đi được khoảng 2km thì ngã xuống đường.

Trả lời Zing.vn, người thân của Khang và Tài kể: "Lúc đó công an thị trấn xông vào còng tay, đánh tới tấp vào người rồi đưa về trụ sở. Tại đây 2 đứa bị giữ đến 23h, gia đình đến yêu cầu thả người thì công an thị trấn mới cho Khang, Tài về".

Đến sáng 15/8, ông Từ Văn Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc cho biết: "Công an thị trấn tường trình là Khang chạy xe lạng lách, cố tình không cho lực lượng chức năng vượt lên và sau đó tự trượt ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ dùng dùi cui nhựa gõ nhẹ vào bắp đùi chứ không đánh".

Hiền Thi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/nhung-phat-ngon-day-song-du-luan-cua-luc-luong-hanh-phap-gio-chan-bat-nhay-tranh-nguy-hiem-gat-tay-v-124782