Những ông bố đơn thân khiến vạn người cảm động bởi tình yêu bất tận dành cho con

Khi cuộc sống thiếu vắng hình bóng của người vợ, những ông bố đơn thân này luôn cố gắng mọi cách để bù đắp, mang đến những điều tuyệt vời nhất cho đứa con của mình.

Làm mẹ đơn thân đã vất vả, làm bố đơn thân còn vất vả hơn gấp nhiều lần. Từ vai trò trụ cột gia đình, gồng gánh "công to việc lớn", thì nay, họ phải đảm nhận thêm trọng trách của một người làm mẹ, chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ở trong hoàn cảnh "gà trống nuôi con" ấy, tình cảm của những cặp bố con này đã khiến nhiều người xúc động.

Ông bố chật vật đủ nghề để có tiền nuôi con

Đó là câu chuyện của anh Phan Văn Giang (35 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội). Anh và vợ từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi, sau 3 năm hạnh phúc đổ vỡ, từ đây mình anh một mình nuôi cậu con trai bé bỏng Phan Lê Tấn Dũng.

Với bố, con là món quà tuyệt vời nhất!

Để đảm bảo được cuộc sống của hai bố con, thời gian đầu, ngoài việc làm chính ở công ty anh còn phải làm thêm rất nhiều việc khác như: Bán nước mía, bán bánh mì, bán quần áo thuê, chạy xe ôm...để có tiền nuôi con.

Mỗi lần con ốm anh lại phải đưa con xuống viện Nhi lấy thuốc và thăm khám. Thuốc dùng cho căn bệnh mà bé Tấn Dũng mắc phải khá đắt đỏ, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 6 viên. Trung bình mỗi viên thuốc 100 - 200 nghìn đồng, chưa kể siro bổ thần kinh 500 nghìn đồng/lọ. Trung bình mỗi ngày anh phải chi 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho con trai.

Với anh Giang, việc vừa làm cha vừa làm mẹ là cả một bài toán khó. Trong cuộc sống, anh luôn cố gắng giải đáp những câu hỏi đầu đời của con bằng những cách chân thật nhất, thông qua đời sống hàng ngày. Nhà có hai cha con, nên anh cũng dạy con tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bố. Và chính anh, cũng là tấm gương về sự nỗ lực để con noi theo.

Bé Tấn Dũng càng lớn càng kháu khỉnh và rất thương bố.

Với một ông bố đơn thân, việc đảm bảo dinh dưỡng cho con cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn. Hằng ngày, anh luôn nghĩ cần phải nấu như thế nào để hợp với khẩu vị của con. Làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê ăn uống trong con. Giờ đây, anh khá hài lòng khi đã hiểu được khẩu vị của bé và thay đổi thực đơn theo ngày.

Con trai là niềm an ủi, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống hiện tại của anh Giang. Bé Tấn Dũng càng lớn càng kháu khỉnh và rất thương bố. Những khi rảnh rỗi, anh Giang lại dành thời gian để cùng con nấu ăn.

Ông bố đơn thân xin sữa nuôi con

Tháng 5/2014, câu chuyện về anh Trình Tuấn (sinh năm 1984, Tân Bình, TP.HCM) và hành trình xin sữa nuôi con đã lay động cộng đồng mạng.

Vợ mất sau khi sinh con gái được 10 ngày, anh lặn lội khắp nơi xin sữa với hy vọng bé Ủn (tên thật Nguyễn Kim Yến Nhi) được bú sữa mẹ hoàn toàn. Anh Tuấn chấp nhận đơn thân nuôi con vì anh cho rằng những việc chăm sóc con hoàn toàn có thể học được qua các phương tiện truyền thông và bác sĩ tư vấn.

Điều khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động là để con được bú sữa mẹ hoàn toàn, anh Trình Tuấn đã lên các diễn đàn, mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Với kinh nghiệm chăm con, anh Trình Tuấn đứng ra thành lập ngân hàng sữa mẹ thu hút hơn 9.000 thành viên.

Chia sẻ về cảnh "gà trống nuôi con", anh Tuấn thú nhận nhiều lúc anh đã gặp khó khăn, đôi lúc muốn gục ngã. Tuy nhiên, vì con gái đã thiệt thòi khi không có mẹ, rất cần có một người bố luôn bên cạnh nên anh bắt buộc mình phải thật mạnh mẽ.

Bố đơn thân vì 2 con gái mà mặc váy cưới chụp ảnh

Nguyễn Phan Thành (sinh năm 1984) hiện có hai con gái - Nguyễn Phan Tuệ Minh (6 tuổi) và Nguyễn Phan Minh Anh (5 tuổi). Để kỷ niệm hai năm "gà trống nuôi con", Phan Thành đã không ngại mặc váy cô dâu, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng con.

Anh Phan Thành không ngại chụp bộ ảnh với cưới cùng 2 con gái.

Ông bố trẻ cho biết, anh thực hiện ý tưởng táo bạo này vì muốn các con cảm nhận được, anh có thể làm tốt vai trò của cả bố lẫn mẹ.

Chia sẻ kinh nghiệm khi làm bố đơn thân, Phan Thành tâm sự, anh phải học mọi thứ, từ cho ăn đến cách làm bạn với con. 8X còn lên mạng để tìm kiếm một số phương pháp nuôi con.

Nhưng mệt nhất vẫn là những lúc con ốm đau. Rất nhiều lần anh bỏ hết mọi công việc để lo cho các cháu ở trong viện. Có những lần nửa đêm con ốm, nôn trớ hết ra giường là những lần anh thức đêm chăm con. Rồi hai bé sát nhau nên hay ốm cùng lúc nên hầu như đêm toàn thức. Dù có ông bà đỡ đần nhưng cũng chỉ đỡ được ban ngày trong lúc anh đi làm.

Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cho rằng chính khoảng thời gian làm bố đơn thân đã giúp anh hiểu hơn sự hy sinh của những người phụ nữ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/nhung-ong-bo-don-than-khien-van-nguoi-cam-dong-boi-tinh-yeu-bat-tan-danh-cho-con-d156941.html