Những nữ công dân tình nguyện nhập ngũ

Mang trong mình khát khao được cống hiến cho Tổ quốc, nhiều nữ công dân trên địa bàn tỉnh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nói về lý do em tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, em Nguyễn Thái Hạnh Nguyên (phường Đống Đa, TP. Pleiku)-chia sẻ: Em có bố công tác trong môi trường quân đội nên từ nhỏ em đã ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, trở thành người Bộ đội Cụ Hồ. Vì thế, dù đã tốt nghiệp Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh và đang làm việc cho một Công ty Luật tại TP. Hồ Chí Minh với mức lương khá cao nhưng em vẫn quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Dù có chút lo lắng nhưng em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để có một sức khỏe tốt, tư tưởng ổn định nhằm trưởng thành hơn và tiếp tục phát huy truyền thống gia đình để cống hiến cho đất nước. Mong muốn của em là được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội nên khi nghe tin mình đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, em rất vui và tự hào"- Hạnh Nguyên tâm sự.

Em Nguyễn Thái Hạnh Nguyên chụp hình kỷ niệm với bố mẹ và em trai trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hào

Có nhiều năm công tác trong quân đội nên khi con gái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Thành-Điều dưỡng trưởng (Khoa Chẩn đoán hình ảnh)-Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) không khỏi tự hào. “Tôi biết Nguyên có ước mơ được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Song thấy cháu có thành tích học tập tốt nên muốn cháu thi Đại học và trải nghiệm cuộc sống sinh viên trước để có vốn sống và trưởng thành hơn. Cũng rất vui là sau 4 năm trải nghiệm cuộc sống sinh viên và ra trường đi làm, cháu vẫn nuôi ước mơ được phục vụ trong môi trường quân đội. Bản thân tôi và gia đình rất tự hào khi cháu ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với đất nước”.

Trong niềm tự hào trước ngày con lên đường nhập ngũ, bà Thái Thị Hiền-mẹ của Nguyên cũng chia sẻ: Từ nhỏ đến lớn, Nguyên rất ngoan, tự giác trong học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với môi trường quân đội, đây là môi trường lớn, có kỷ luật nghiêm nên tôi cũng có phần lo lắng. Tôi hy vọng cháu sẽ rèn luyện tốt và ngày càng trưởng thành để tiếp tục có nhiều cống hiến cho đất nước.

Cũng như Hạnh Nguyên, với ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân y, em Vũ Thị Thùy Nhi (trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Nhi cho biết, người ảnh hưởng nhiều nhất đến ước mơ của em là ông Vũ Văn Quang (bố Nhi), hiện đang công tác tại Tiểu đoàn Vận tải 827, Cục Hậu cần (Quân Đoàn 3). Mỗi khi nhìn thấy bố khoác bộ trang phục người lính, niềm mong mỏi được làm việc trong môi trường quân đội trong em càng lớn. Sau này, được tham gia các lớp học quân sự khi theo học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.Hồ Chí Minh), được trải nghiệm lối sinh hoạt nề nếp, đúng giờ giấc, lối sống ngăn nắp, em càng quyết tâm được vào môi trường quân đội.

Với ước mơ trở thành chiến sĩ quân y, em Vũ Thị Thùy Nhi đã viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Hào

Với ước mơ đó, cuối năm 2023, sau khi tốt nghiệp ra trường, dù đã có việc làm tại TP. Hồ Chí Minh nhưng em vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện hoài bão của mình. “Ban đầu, em cũng có chút hồi hộp nhưng được bố mẹ và chính quyền địa phương quan tâm, động viên, em vững tâm hơn. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để có sức khỏe và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”-Nhi tâm sự.

Ngồi bên cạnh, bà Ninh Thị Thúy Hà- mẹ của Nhi bộc bạch: Nhìn thấy con có suy nghĩ chín chắn và luôn quyết tâm thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước, tôi rất yên tâm. Tôi mong con sẽ rèn luyện thật tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội và được ở lại phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội.

Tương tự, để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, em Từ Bảo Vy (tổ 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) là nữ công dân duy nhất của huyện Kông Chro viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những ngày này, căn nhà của em rộn ràng người đến chúc mừng em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và động viên, nhắn nhủ em trước lúc lên đường.

Tất bật chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để con gái yên tâm lên đường nhập ngũ, bà Bùi Thị Thủy (mẹ của Vy)-chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Vy đã có công việc ổn định tại Ngân hàng Vietcombank (Phòng giao dịch An Khê). Tuy nhiên, Vy vẫn luôn có ước mơ được trở thành Bộ đội Cụ Hồ nên cháu đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Gia đình tôi rất ủng hộ quyết định của cháu. Hy vọng, cháu sẽ nỗ lực hết mình để rèn luyện thật tốt để trở thành người lính có bản lĩnh, có trách nhiệm với Tổ quốc”-bà Thủy tâm sự.

Đến thời điểm này, em Từ Bảo Vy (bên phải) đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ . Ảnh: Nhật Hào

Với quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Vy cho biết: “Chúng em may mắn được sinh ra trong thời bình khi mà trước đó các thế hệ cha, anh đã đổ bao xương máu để giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bởi vậy, bản thân em luôn xác định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ Quốc. Vì thế, em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để trưởng thành về mọi mặt".

Tham gia nghĩa vụ quân sự là thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Và việc các công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đã trở thành nét đẹp đáng tự hào về tinh thần xung kích của tuổi trẻ Gia Lai trong thời đại mới.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhung-nu-cong-dan-tinh-nguyen-nhap-ngu-post267139.html