Những nhát dao oan nghiệt trong cơn say

Rượu vào lời ra, câu sau xô câu trước, cuộc vui bỗng chốc trở thành cuộc chiến. Trong đêm tối, sau nhát dao là tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh. Mạng người dưới chất xúc tác của rượu chẳng mấy chốc đã không bằng cây cỏ dại ven đường.

Vụ án mạng trong chầu nhậu xảy ra đến nay đã tròn năm, nhưng mỗi lúc nhắc đến, Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, trú xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và người dân trong xã vẫn không khỏi giật mình, ám ảnh.

Chuyến về nhà thăm mẹ của anh Nguyễn Tiến Bình (SN 1985, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng vì chầu nhậu ấy mà trở thành cuộc hội ngộ cuối cùng và vĩnh viễn. Có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu đau lòng cứ vậy mà chia hết cho hai phía gia đình sau chỉ một đêm ấy.

Mọi sai lầm đều phải trả giá, Nguyễn Ngọc Nhung dù có ân hận thì tất cả đều đã quá muộn.

Ở trong thôn, trong xã, Nguyễn Ngọc Nhung có tiếng hiền lành, hiểu chuyện. Người ta thương cái tính hiền lành của Nhung một thì thương gia cảnh của anh ta mười. Nghèo, rất nghèo! Vợ mất, Nguyễn Ngọc Nhung vụng về trong cảnh “gà trống nuôi con”, khó khăn vì thế mà nhân lên bội phần. Bù lại, là người đàn ông chăm chỉ, chịu khó nên Nhung được nhiều người mến, người thương. Với Nhung, chỉ cần có sức khỏe thì dù có khó khăn, vất vả đến mấy, anh ta cũng sẽ cố gắng “cày cuốc” để nuôi con cái nên người.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên việc tụ tập ăn nhậu với bạn bè cũng trở thành điều xa xỉ với Nhung. Chỉ những mối thân, thật thân có lời mời Nhung mới nhập cuộc. Cuộc rượu với anh Nguyễn Tiến Bình hôm ấy chính là một trong những cuộc nhậu thân tình của Nhung. Cả Nhung, anh Bình và những người thân đều không ngờ rằng, lần “chén chú chén anh” đêm ấy lại biến thành một bi kịch đau đớn tột cùng như vậy.

Giữa tháng 5/2022, anh Bình trở về thăm mẹ ruột tại thôn Lâm Bình (xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Do quen biết từ trước nên chiều tối hôm đó, anh Bình đã mời Nhung qua nhà mẹ mình uống rượu.

Cuộc nhậu kéo dài đến khuya, sau không biết bao nhiêu bận nâng ly, hạ chén, câu chuyện từ chỗ cùng chủ đề, cùng chí hướng dần trở thành mâu thuẫn. Cứ vậy sau nhiều lần nâng ly, lời nhỏ hóa to, câu chuyện “vô thưởng vô phạt” lại thành nguyên nhân khiến chủ nhà và khách nặng lời với nhau.

Để giải quyết cơn giận, anh Bình đã lấy hai con dao ở bếp để giải quyết mâu thuẫn với Nhung. Thấy vậy, Nhung cũng rút dao từ trong túi quần của mình lao về phía anh Bình chém kịch liệt. Dưới tác dụng của rượu, cuộc ẩu đả của hai người đã để lại hậu quả kinh hoàng. Anh Nguyễn Tiến Bình bị Nhung dùng dao đâm 13 nhát tại vùng ngực, bụng, lưng và tay dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Còn Nguyễn Ngọc Nhung bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%.

Nguyễn Ngọc Nhung ngay sau đó bị truy tố về tội “Giết người” và bị TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử. Có lẽ vì đau khổ, vì lo lắng và dằn vặt, ngày ra tòa Nguyễn Ngọc Nhung hốc hác đi rất nhiều. Lý giải về động cơ gây án, Nguyễn Ngọc Nhung cho rằng chuyện chẳng có gì nhưng vì say nên mọi thứ mới thành ra phức tạp.

“Nhậu được một lúc, bị cáo chê rượu và đồ ăn của nhà anh Bình khiến anh Bình tức giận. Hai người lớn tiếng cãi qua cãi về, “rượu vào lời ra” nên chẳng ai nghe ai. Cả bị cáo lẫn anh Bình đều không giữ được bình tĩnh. Thấy anh Bình cầm dao chém mình nên bị cáo đã phản kháng lại. Vì rượu, bị cáo đã không còn là chính mình. Bị cáo quá sai…”, Nguyễn Ngọc Nhung nói những lời tự trách.

Những lời xin lỗi thành tâm được Nguyễn Ngọc Nhung gửi đến gia đình bị hại ngay tại tòa cho thấy, nếu không vì rượu thì đã không có nỗi đau ngày hôm nay. Trong suốt phần xét hỏi và cả khi nói lời sau cùng, Nguyễn Ngọc Nhung nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm trở về có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Xét thấy, Nguyễn Ngọc Nhung thành khẩn khai báo, thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng đã tác động gia đình vay mượn, bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Ngoài ra, người thân của anh Bình cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo được xác định bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Trong vụ án này, HĐXX xác định lỗi xảy ra một phần xuất phát từ bị hại. Tuy nhiên, hành vi của Nguyễn Ngọc Nhung là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Giết người”.

Có thể thấy rằng, rất nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra ngay trên bàn nhậu mà nguyên nhân dẫn đến bi kịch đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có thể là một lời chê bai, một cái liếc nhắt, một ánh nhìn, một cái nẹt pô… nhưng dưới sự kích thích của rượu, bia lại khiến đối phương mất đi khả năng kiểm soát, dẫn đến hành vi phạm tội.

Vậy mới nói, “người uống rượu” là niềm vui, còn để “rượu uống người”, niềm vui sẽ biến thành bi kịch. Nguyễn Ngọc Nhung biết rằng rất nhiều thứ bản thân mình không thể thay đổi, thời gian không thể quay lại để thay đổi sai lầm, nhưng Nhung chắc chắn một điều, thứ đã qua chính là bài học xương máu để đừng bao giờ tái phạm.

(Tên bị hại đã được thay đổi).

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-nhat-dao-oan-nghiet-trong-con-say-381902.html