Những người phụ nữ gây nên nỗi kinh hoàng lớn nhất trong lịch sử thế giới

Họ đã chiến đấu, cai trị, khám phá, nổi loạn, phát minh trong khi họ bị coi là không có khả năng làm gì. Cho dù họ là nữ hoàng, cựu chiến binh thì những phụ nữ này là đều một lực lượng cần được tính đến.

Dưới đây là những nữ nhân khét tiếng nhất lịch sử.

Lịch sử thường ít đề cập đến những người phụ nữ. Nhưng có một số phụ nữ đã khắc tên của họ trong lịch sử thông qua sự dũng cảm và ý chí mạnh mẽ của họ. Kể từ lúc bình minh, những phụ nữ này đã có những tác động mạnh mẽ đến xã hội bất kể mong đợi của xã hội từ họ.

Nữ sát thủ rìu trên vùng biển nước Pháp

Vào năm 1300, một phụ nữ Pháp tên là Jeanne de Clisson đã trở thành cướp biển, bán đất của mình để mua 3 chiếc tàu, và săn lùng các tàu Pháp để trả thù cho chồng cồ từng bị chặt đầu. Sử dụng rìu, cô đã chặt đầu những người quý tộc người Pháp.

Jeanne de Clisson sinh năm 1300 là con gái của một dòng dõi quý tộc, kết hôn vào năm 12 tuổi. Sau cái chết của người chồng đầu tiên, cô kết hôn lần nữa, nhưng nó đã bị hủy bỏ. Cuộc hôn nhân thứ ba của cô là với một người giàu có ở Breton, Oliver de Clisson IV, vào năm 1330. Trong cuộc chiến giữa Anh và Pháp, Oliver đã bị bỏ tù và bị chặt đầu vào tháng 8 năm 1343. Oán hậnkhi chồng bị giết, Jeanne thề sẽ tìm cách trả thù.

Chẳng bao lâu cô đã toàn bộ đất tại de Clisson. Với số tiền này, cô đã mua ba tàu chiến. Ba tàu chiến được sơn màu đen, cánh buồm màu đỏ, và chúng được đặt tên là "My Revenge". Đội tàu đen tuần tra săn lùng các tàu của Pháp, giết chết toàn bộ thủy thủ đoàn và để lại chỉ một vài người đàn ông có thể truyền tin tới nhà vua Pháp. Mỗi lần bắt gặp một quý tộc cùng với con tàu Pháp cô ta sẽ giết anh ta bằng một cái rìu và đổ xác xuống biển. Sự tàn bạo này đã giúp cô giành được danh hiệu "Sư tử của Brittany". Cuộc trả thù của cô kéo dài 13 năm cho đến khi cô rời cuộc sống cướp biển để kết hôn với một ông chủ người Anh.

Nữ anh hùng vĩ đại của Ấn Độ

Rani Lakshmi Bai, Nữ hoàng bốc lửa của Jhansi và một trong những nữ anh hùng vĩ đại nhất trong cuộc chiến tranh tự do đầu tiên của Ấn Độ.

Bà đã dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại chế độ cai trị của người Anh ở Ấn Độ khi họ cố gắng gia nhập lãnh thổ của mình. Khi quân đội Anh xâm chiếm thành phố, cô buộc con trai nhỏ bé của mình vào lưng, ngậm chặt dây cương trong miệng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sử dụng kiếm hai tay.

Nữ hải tặc chỉ huy hàng chục ngàn quân

Được biết đến như là cướp biển thành công nhất thế giới, Ching Shih, một cô gái bán dâm trước đây tại Quảng Đông, đã có hơn 1.800 tàu, một phi đội cướp biển gồm 40.000 - 80.000 người.

Vì vậy, bà đã hoàn toàn chiếm ưu thế trên Biển Đông. Thậm chí quân đội Hoàng gia Anh, Bồ Đào Nha và Trung Quốc cũng bất lực trước bà.

Nữ sát thủ trên sân khấu opera

Julie D'Aubigny là một ca sĩ opera lưỡng tính của thế kỷ 17 ở Pháp. Cô đã biểu diễn hàng đêm trên sân khấu opera lớn nhất trên thế giới.

Bà đã giết chết hoặc làm bị thương ít nhất mười người trong các cuộc đấu sinh tử. Ngoài ra, cô đã từng lấy Holy Orders và vào một tu viện để làm tình với một nữ tu.

Tay súng bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko là tay bắn tỉa nữ thành công nhất trong lịch sử.

Ban đầu bị từ chối nhập cảnh vào quân đội vì giới tính của cô, cô đã bắn chết 309 người trong Thế chiến II. Kỹ năng đáng sợ của cô đã giúp cô có biệt danh "Lady Death" đến từ Đức.

Điệp viên chân gỗ hai mang đáng sợ nhất

Tiểu đoàn nữ có khả năng nhất trong lịch sử nước Mỹ là CIA và OSS cựu chiến binh Virginia Hall.

Cô đã dành 30 năm làm việc phía sau dây chuyền của Đức và đã làm tất cả với một chân bằng gỗ! Gestapo gọi cô là "Người khập khiễng" và coi cô là "người nguy hiểm nhất trong tất cả các gián điệp đồng minh".

Nữ chỉ huy đặc biệt

Nancy Wake là một đặc vụ đặc biệt của Thế chiến thứ II, một kẻ chỉ huy và chỉ huy kháng chiến, người đã sống sót qua bốn ngày thẩm vấn Gestapo.

Cô đã cứu được hơn 200 lính phi công đồng đội bị bắn rơi khỏi hệ thống hình sự Đức. Hơn nữa, cô đã giết một tay pháo kích SS bằng đôi bàn tay trần của cô bằng 1 đòn judo vào cổ anh ta.

Nữ anh hùng lái xe tăng tiêu diệt quân địch để trả thù cho chồng

Khi chồng cô bị giết, Mariya Oktyabrskaya bán tất cả tài sản của cô để mua một chiếc xe tăng T-34.

Sau đó, cô đã quyên góp cho Hồng quân với điều kiện cô sẽ được phép lái thử nó. Sự dũng cảm của cô trong chiến tranh đã mang lại cho cô giải Anh hùng Liên bang Xô viết.

Nữ chiến binh chiến thắng 10.000 người đến cầu hôn

Cháu lớn của Thành Cát Tư Hãn, Khutulun được cha cô dạy về hoạt động bên trong của quân đội. Đối với cuộc hôn nhân của mình, cô đặt ra một thách thức - cô sẽ kết hôn với bất kỳ người nào có thể đánh thắng cô trong trận đấu đấu vật, nhưng bất kỳ người đàn ông nào bị cô đánh bại sẽ phải cho cô một con ngựa. Và kết quả cô có số ngựa lên đến 10.000 con.

Khutulun là một chiến binh tuyệt vời, có thể đi vào hàng ngũ của địch và bắt một kẻ dễ dàng như một con chim ưng lấy một con gà.

Khi cô ấy đến tuổi kết hôn, cô ấy đã đặt ra một thách thức. Thách thức là bất cứ ai muốn kết hôn với cô đều phải đánh bại cô trong một trận đấu đấu vật. Nhưng nếu cô đánh bại người đó, thì anh ta phải cho cô một con ngựa. Sau thách thức này, cô đã giành được khoảng 10.000 ngựa.

Quỳnh Dao (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-nguoi-phu-nu-gay-nen-noi-kinh-hoang-lon-nhat-trong-lich-su-the-gioi-180606/