Những người nặng lòng với sách cũ

Nhiều người đã chuyển nghề bán sách cũ sang một công việc khác nhưng vẫn còn những người lựa chọn gắn bó với công việc này khi tóc đã bạc trắng.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, xu hướng đọc đã có nhiều sự thay đổi. Những con phố nổi tiếng với những cửa hàng bán sách cũ đã dần được thay thế. Nhiều người đã chuyển nghề bán sách cũ sang một công việc khác nhưng vẫn còn những người lựa chọn gắn bó với công việc này khi tóc đã bạc trắng.

Hà Nội vẫn có những cửa hàng bán sách cũ tồn tại hơn 40 năm như trên phố Bà Triệu, Bát Đàn… Ở đó, người đọc có thể tìm thấy những cuốn sách rất cũ được xuất bản từ 40, 50 năm trước hoặc lâu hơn. Chủ cửa hàng có thể mua đi bán lại sách rất nhiều vòng. Tại đây, những người yêu sách, sưu tập sách có thể tìm được những cuốn sách có giá trị với họ và còn tìm lại được những ký ức của quá khứ. Dù thời gian có qua đi thì vẫn còn những người nặng lòng với sách cũ.

Câu chuyện về những cuốn sách cũ cứ cuốn đi ngày tháng của ông Dư. Ông gắn bó với cửa hàng đã 40 năm. Trải qua thời gian, đến nay cửa hàng của ông chỉ bán hai loại sách cũ đó là khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.

Cũng tồn tại gần 40 năm, cửa hàng sách của bà Nhật Giang lại lựa chọn một hướng đi khác. Nhận thấy nhu cầu người đọc ngày càng thay đổi nên hiệu sách cũng phải linh hoạt trong các thể loại khi thu mua.

Ngày nay, các tiêu chí "nhanh", "tiện" trở thành hàng đầu. Những cửa hàng sách cũ vẫn âm thầm trong nhịp sống hiện đại. Còn hiệu sách là những người như ông Dư, bà Giang còn nặng lòng với những giá trị xưa cũ.

Hải Yến, Vương Cơ/VTV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-nang-long-voi-sach-cu-post1440118.html