Những người lính 'đi không dấu'

Bản lĩnh, ý chí, dũng cảm đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ khó, đó là những người lính Tiểu đoàn Trinh sát 1, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 2). Được mệnh danh là những người lính 'đi không dấu', các anh luôn miệt mài khổ luyện, khắc ghi mệnh lệnh chiến đấu 'Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước, đoàn kết cùng quyết tâm, luôn sẵn sàng chiến đấu'.

Khổ luyện thành tài

Những ngày đầu năm, đúng dịp không khí lạnh tràn về, trời mưa rét cũng là thời điểm Tiểu đoàn Trinh sát 1 nhận nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ A2. Những bước chân dồn dập, khẩn trương, nhanh chóng cơ động vào vị trí xếp xe, động tác, thao tác nhanh nhẹn cùng những tiếng khẩu lệnh to, dứt khoát của người chỉ huy đã xua tan lạnh giá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, những người lính trinh sát trở về thao trường huấn luyện với các bài tập “39 động tác võ tay không”, “45 động tác đao”, “45 động tác võ liên kết”, “Thiên đình quyền”, “Đối kháng”, “Võ tổng hợp”, “Đánh địch phía trước, phía sau”…

Tại khu vực luyện tập võ tổng hợp, những người lính giỏi võ thuật, tài trí đã tập luyện tình huống giả định. Đại úy Mai Văn Hậu, Trinh sát viên một mình chiến đấu tay không với 4 đối tượng địch. Bị tấn công từ nhiều phía với nhiều loại vũ khí trang bị, anh vẫn bình tĩnh ra đòn đánh trả, dần hạ gục từng đối tượng với những thế võ, đường quyền chuẩn xác. Để có kỹ năng như vậy, anh Hậu phải trải qua hàng chục năm tập luyện từ đơn giản đến phức tạp. Quá trình khổ luyện đó thường xuyên bị xây xát, chấn thương là điều không thể tránh khỏi nhưng anh cùng đồng đội vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo đảm cường độ luyện tập bất kể trong điều kiện, hoàn cảnh nào.

Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 1 luyện tập.

Thiếu tá Trần Văn Đạo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát 1 cho biết: “Muốn trở thành chiến sĩ trinh sát giỏi, mỗi người phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, gian khổ để rèn luyện bản lĩnh, hoàn chỉnh kỹ năng. Vì vậy, người lính trinh sát phải có ý chí quyết tâm cao, sức khỏe tốt, nhạy bén, dẻo dai; ngoài tổ chức luyện tập tập trung theo kế hoạch của đơn vị, từng người phải tự luyện tập, học hỏi để không ngừng tiến bộ”.

Các chiến sĩ trinh sát còn thể hiện sự tài tình, dũng cảm trong nội dung huấn luyện kỹ thuật vượt qua hàng rào dây thép gai bằng tay không và dụng cụ thô sơ. Nhận lệnh của chỉ huy, một tổ trinh sát trong quá trình cơ động, điều tra vị trí trận địa phòng ngự của địch đã phát hiện phía trước là hàng rào dây thép gai. Nhanh chóng triển khai đội hình, tổ trinh sát khéo léo thực hiện động tác kiểm tra, dò gỡ các loại bom mìn vướng nổ, mìn đè nổ, vừa luồn sâu qua hàng rào chằng chịt thép gai. Độ khó của bài tập được nhanh chóng hóa giải mà không để lại tiếng động hay dấu vết nào.

Vừa hoàn thành bài tập, Trung úy Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: “Việc vừa khắc phục các loại hàng rào, vật cản, vừa dò gỡ các loại mìn đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ, chuẩn xác, đặc biệt phải bảo đảm yếu tố bí mật, chỉ cần sơ sẩy một chút là hậu quả khó lường. Với người lính trinh sát, càng khó khăn, gian khổ thì bản lĩnh, tài năng càng khẳng định”.

Lực lượng tiên phong mở đường

Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, tiên phong mở đường trong các trận đánh địch của Quân đoàn 2 nên đơn vị trinh sát rất chú trọng huấn luyện các kỹ thuật chuyên ngành. Ngoài chương trình huấn luyện thường xuyên, Tiểu đoàn còn tổ chức huấn luyện bổ sung, huấn luyện nâng cao, hành quân rèn luyện, hành quân mang vác; tăng cường huấn luyện đêm trên các địa hình, thời tiết, báo động xử lý tình huống. Với nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi mỗi trinh sát viên phải tinh thông võ thuật, sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn, có kỹ năng vượt chướng ngại vật tốt.

Để nâng cao sức khỏe, hằng tuần, Tiểu đoàn đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân mang vác nặng, trên quãng đường đồi núi 15 km. Kết hợp với đó là huấn luyện thể lực, như xà đơn, xà kép, tập tạ, luyện võ thuật… Với bản lĩnh, ý chí, sức mạnh của người lính trinh sát, những bài tập như khắc phục vật cản nổ, không nổ; kỹ thuật ngụy trang, cải trang trinh sát; các nội dung khống chế lực lượng khủng bố, giải thoát con tin, bảo vệ mục tiêu trong chống biểu tình, bạo loạn… không làm khó được các anh.

Tổ trinh sát luyện tập khắc phục và vượt qua hàng rào dây thép gai.

Thời gian qua, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, xử trí tình huống tại các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng như: Tết Nguyên đán, SEA Games 31, các kỳ họp của Quốc hội..., đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại các đợt diễn tập TH-22, TS-22, KT-22, đơn vị tham gia đạt kết quả tốt, được đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Tá Kiên, Trưởng phòng Trinh sát Quân đoàn 2 ghi nhận, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Trinh sát 1 luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cán bộ các cấp của đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong quản lý, điều hành, vì vậy đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu. Kết quả kiểm tra hằng năm có 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trên 85% khá giỏi, chuyên ngành Trinh sát đạt giỏi.

Với phương châm “Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 1 đang nỗ lực luyện giỏi, rèn nghiêm để luôn là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trung Anh - Văn Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/400296/nhung-nguoi-linh-di-khong-dau-.html