Những người 'không thích Tết' ở Jakarta

Đường phố và các Trung tâm thương mại được trang hoàng rực rỡ, lộng lẫy dường như không thu hút được sự háo hức của những người lao động. Thay vào đó, họ có những 'nỗi lo' riêng.

Thành phố Jakarta với hơn 10 triệu dân ngày thường dễ kiếm tiền hơn so với dịp này, khi mà nhiều gia đình đi du lịch, về quê... để lại thành phố vắng vẻ. Đó là suy nghĩ chung của nhiều người dân làm nghề mưu sinh trên đường phố.

Anh Sultan hát say sưa dưới nắng.

Anh Sultan, quê ở Bandung, làm nghề hát rong trước các quán ăn lên Jakarta kiếm sống và gắn với nghề này từ khi vừa tốt nghiệp Trung học. Đến nay, nghề đã nuôi anh gần 15 năm ở thành phố sầm uất và đông đúc bậc nhất trong khu vực ASEAN này.

Anh Sultan tần ngần trước những cửa hàng vắng vẻ, không có khách ngày cuối năm.

Còn ông Sumana, người bán hoa quả rong chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi chỉ chuẩn bị ít hàng thôi vì vắng người trên đường hơn mọi ngày rất nhiều".

Ông Sumana ngóng khách bên chiếc xe hoa quả.

Ông Suyono, bán đồ ăn vặt (gorengan - đồ chiên) trên phố chia sẻ: Vắng người thì phải chờ thôi, cứ làm việc chăm chỉ thì Thánh Ala không quên đâu.

Ông Suyono kiên nhẫn chờ khách.

Ông Toryo, một người bán đồ vặt ven đường trên chiếc xe máy ở Jakarta nói: Biết là vắng khách qua lại, bán hàng sẽ khó khăn, nhưng nếu nghỉ bán thì còn khó khăn hơn cho cuộc sống.

Ông Toryo sắp xếp hàng hóa chờ khách.

Ông Hasin, bán cơm, mỳ trên chiếc xe lưu động cho biết: "Năm nào ngày này cũng vắng vẻ, năm nay cũng vậy, nhưng nghề của mình thì vẫn cứ đi bán thôi, ngày mai tôi sẽ nghỉ 1 ngày".

Ông Hasin vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Dãy hàng quán vắng vẻ trong khi ngày thường, khu vực này rất đông khách, xe máy, ô tô đỗ kín đường.

Đỗ Quyên (từ Jakarta, Indonesia)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nhung-nguoi-khong-thich-teto-jakarta-20231231155111829.htm