Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Theo chân Trung tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân đến thăm những ngôi nhà 'Nghĩa tình đồng đội' vừa được đơn vị khánh thành, bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng trên địa bàn 3 xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), chúng tôi mới thấu hiểu được nghĩa tình trọn vẹn của người chiến sĩ quân hàm xanh đối với bà con nơi đây. Mỗi gia đình được tặng nhà có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng với họ, đó đều là cả một ước mơ và còn ý nghĩa hơn khi nhà được xây dựng từ chính bàn tay người lính.

Khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình bà Phạm Thị Cháu. Ảnh: Xuân Thế

Biên cương sâu nặng nghĩa tình

Bà Phạm Thị Cháu, ở thôn Hà Tây, xã Triệu An là một trong những trường hợp đặc biệt. Bà kết hôn khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi, cưới về mới trọn vẹn được 5 ngày thì chồng bà xung phong đi bộ đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hy sinh năm 1972. Từ đó đến nay, một mình bà ở vậy thờ chồng.

Bà Cháu cho biết: “Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp luôn quan tâm giúp đỡ, ngôi nhà cũ trước đây tôi ở cũng là ngôi nhà tình nghĩa do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong kêu gọi giúp đỡ, nhưng vì thời gian sử dụng hơn 40 năm nên đã xuống cấp, dột nát và có nguy cơ đổ sập. May mắn cho tôi khi được Thượng tướng Võ Minh Lương (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng với sự đóng góp ngày công và tiền hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, kiên cố”.

Được biết, ngoài số tiền của Thượng tướng Võ Minh Lương tặng, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã huy động hơn 200 ngày công và kêu gọi chính quyền xã, các doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ gần 80 triệu đồng để xây dựng nhà cho bà Cháu. Ngoài ra, đơn vị còn nhận đỡ đầu, thường xuyên cử cán bộ đến thăm, chăm sóc sức khỏe và phụ giúp bà khi có việc khó khăn.

Sẻ chia bằng cả trái tim người lính

Ở thôn 8, xã Triệu Vân còn có bà Nguyễn Thị Hôn, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng bà hy sinh năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một mình bà nuôi 3 đứa con lớn khôn, dựng vợ, gả chồng. Tưởng rằng các con sẽ yên bề gia thất, vậy nhưng 2 đứa con của bà lại bị bệnh ung thư, nhất là đứa con trai ở cùng với bà (vì bị bệnh nên vợ bỏ đi, mới qua đời khi ngôi nhà vừa khánh thành, bàn giao).

Anh Nguyễn Kỳ (con rể bà Hôn) là chỗ dựa lớn nhất của bà. Anh cho biết: “Mẹ tôi có hoàn cảnh khó khăn, tuổi đời cơ cực, ba hy sinh một mình, mẹ nuôi 3 con khôn lớn, chưa kịp báo hiếu thì những đứa con lần lượt đổ bệnh, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, muốn giúp mẹ sửa sang ngôi nhà nhưng không biết xoay xở đâu. Nay được hỗ trợ 100 triệu đồng từ Thượng tướng Võ Minh Lương, cùng với sự kêu gọi giúp đỡ ngày công và kinh phí từ Đồn Biên phòng Triệu Vân nên mẹ tôi đã có ngôi nhà kiên cố, không phải lo lắng khi nắng, khi mưa. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn sâu sắc đến Quân đội và lực lượng BĐBP”.

Trung tá Ngô Quang Thuyên cho biết: Người con trai của bà Hôn vừa qua đời để lại cháu nhỏ mới học lớp 6, thực sự là gánh nặng cho bà khi tuổi đời đã gần 90. Do đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn quyết định nhận cháu hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” để cháu tiếp tục được đi học, nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng người dân địa phương tham gia xây dựng nhà cho bà Võ Thị Đấu. Ảnh: Xuân Thế

Chỗ dựa vững chắc cho nhân dân biên giới

Là một dân quân xã tham gia kháng chiến chống Mỹ, vết thương chiến tranh vẫn theo bà Võ Thị Đấu cùng năm tháng, nhất là vào dịp trái gió trở trời. Ngôi nhà cấp 4 của bà đã xuống cấp, bà luôn phải chịu cảnh hứng mưa, che nắng hằng ngày. Mặc dù nhiều lần cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị được kêu gọi hỗ trợ, nhưng bà quyết tâm không nhận để nhường lại cho các gia đình khó khăn hơn.

Thấu hiểu được suy nghĩ của bà, nhất là khi bà ngày càng già yếu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã giải thích cho bà về nguồn kinh phí mà Thượng tướng Võ Minh Lương kêu gọi để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn nên bà đã đồng ý nhận hỗ trợ. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân hỗ trợ ngày công để xây dựng nhà cho gia đình bà.

Mặc dù đóng quân trên địa bàn biên giới biển, điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng những người lính Biên phòng nơi đây đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, mô hình và phong trào như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Mái ấm biên cương”, “Ngôi nhà đồng đội”, với số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Trong dịp đến thăm và kiểm tra, chúc Tết Đồn Biên phòng Triệu Vân trong dịp năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những mô hình, cách làm đầy tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với bà con trên địa bàn. Những việc làm trên đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" và nền biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn biên giới, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bà Võ Thị Đấu chia sẻ: “Với tôi, đây là một món quà vô cùng lớn, từ nay tôi có thể yên tâm an dưỡng tuổi già. Tôi chân thành cảm ơn Thượng tướng Võ Minh Lương, cảm ơn các nhà tài trợ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này”.

Xuân Thế

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-ngoi-nha-am-ap-nghia-tinh-post473839.html