Những ngày sống cùng thể thao

Cùng với không khí cuồng nhiệt khắp cả nước, những ngày qua, người dân thành phố Lào Cai cũng hào hứng cổ vũ cho các vận động viên thi đấu tại SEA Games 31.

Nhiều quán cafe lắp đặt thêm tivi, nâng cấp đường truyền internet để phục vụ nhu cầu xem và cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Sea SEA Games 31.

Sau khoảng thời gian trầm lắng vì dịch bệnh Covid-19, những ngày diễn ra SEA Games 31 đã trở thành dịp để người dân cả nước nói chung và người dân Lào Cai nói riêng cùng chung “nhịp đập thể thao”. Không chỉ thông tin tới nhau lịch thi đấu các môn tại SEA Games 31, nhiều người dân còn tranh thủ tụ họp anh em, bạn bè, người thân cùng xem tường thuật trực tiếp các môn thi đấu qua truyền hình, internet và cổ vũ, động viên các vận động viên (VĐV) cũng như các đội tuyển, nhất là đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam thi đấu, hay khi có VĐV của Lào Cai tranh tài.

Là người yêu thích thể thao, ngay khi biết tin VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên của Lào Cai thi đấu tại SEA Games 31, chị Tản Thị Kim Oanh, ở phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai) đã tìm kiếm và theo dõi lịch thi đấu để cổ vũ cho “cô gái vàng” của thể thao. Chị Oanh chia sẻ: Tôi dự định trực tiếp đi xem và cổ vũ cho VĐV Hoàng Thị Duyên của Lào Cai thi đấu, nhưng gia đình có việc bận đột xuất, nên không đi được. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi cô ấy thi đấu qua truyền hình. Thật hạnh phúc khi Hoàng Thị Duyên giành được Huy chương Vàng.

Để được trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở Seagames 31, nhiều người Lào Cai
đã mua vé đến Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Không khí cuồng nhiệt của SEA Games 31 khi được tổ chức tại Việt Nam đã khiến vợ chồng chị Nguyễn Thu Trang, ở phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) và bạn bè “săn” tìm mua vé tới Sân vận động Việt trì, Phú Thọ để được tận hưởng cảm giác tận mắt chứng kiến các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu trận bán kết tại một kỳ SEA Games. Chị Trang hào hứng chia sẻ: Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi được trực tiếp tới sân vận động xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thi đấu. Bầu không khí ở sân vận động vô cùng náo nhiệt, nhất là sau khi Việt Nam giành chiến thắng. Tôi sẽ không bao giờ quên những phút giây bùng nổ tại sân vận động Việt Trì.

Cùng với chủ trương “thích ứng linh hoạt trong tình hình mới”, các hàng, quán cũng tranh thủ cơ hội này để tăng tương tác, kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng như lắp đặt thêm tivi, máy chiếu, đổi gói cước, nâng cấp đường truyền internet, truyền hình. Nhiều quán còn tặng đồ ăn, đồ uống, miễn phí nhiều dịch vụ cho khách hàng... Quán cà phê E-Coffee Trung Nguyên ở phố Soi Tiền, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) là một trong những địa điểm được nhiều người yêu thích và tìm đến dịp này. Với không gian thoáng đãng, sạch sẽ, khi tới đây, mọi người được thoải mái xem và cổ vũ các đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31.

Chị Huyền Chi, chủ quán E-Coffee Trung Nguyên cho biết: Bình thường, quán chỉ mở nhạc nhẹ nhàng, phù hợp cho khách thưởng thức cà phê. Tuy nhiên, những ngày diễn ra SEA Games 31, nhất là các trận thi đấu của đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam, quán chiếu các trận phục vụ nhu cầu, đáp ứng niềm đam mê thể thao của khách. Để phục vụ chu đáo nhu cầu của khách, chúng tôi đã kiểm tra kỹ đường truyền, thiết bị chiếu và tăng cường thêm nhân viên pha chế, chạy bàn.

Trước sự kiện thể thao lớn của khu vực sau 19 năm mới diễn ra trên đất nước mình, bằng nhiều cách khác nhau, có người tìm mua vé để được trực tiếp cổ vũ, “tiếp lửa” cho các VĐV, có người ở nhà xem qua tivi, qua mạng internet hay nhiều hình thức khác… nhưng việc người dân thành phố Lào Cai sống cùng SEA Games 31 trong những ngày qua đã đem đến những cảm xúc đặc biệt khó quên. Ngoài đáp ứng nhu cầu về giải trí, đó còn là tinh thần dân tộc, tình đoàn kết và mong muốn Đoàn thể thao Việt Nam giành nhiều huy chương, khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356618-nhung-ngay-song-cung-the-thao