Những mong ước khó nói của phe 'bánh bèo'

Đôi chân dài, hàng mi quyến rũ, tình yêu bền chặt... là những khát khao 'càng dài càng thích' đáng yêu của phe 'bánh bèo'.

Con gái, hiển nhiên là tập hợp của những vấn đề khó hiểu nhất thế giới. Nhưng thật ra đằng sau các rắc rối đấy, con gái chỉ đang nỗ lực đem chút hương hoa làm đẹp cho đời. Những giấc mơ dài đáng yêu sau đây sẽ giúp bạn nhìn thấu hơn ước mong khó nói của nhiều cô gái.

Hàng mi dài quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn

Thử tưởng tượng đối phương của bạn sẽ phản ứng thế nào khi gặp một cô gái sở hữu đôi lông mi cong vút, tất nhiên là cảm xúc trào dâng và không thể rời mắt khỏi nàng. Còn nếu một đôi mi không dài lắm thì sao, hẳn là nhiều bạn gái sẽ tự ti vì “mi ngắn chớp tụt cảm xúc”. Dù bạn có màu mắt nào, sở hữu đôi mắt một mí hay hai mí đi chăng nữa, một cặp mi cong vút hẳn là vũ khí quá đỗi lợi hại cho cửa sổ tâm hồn. Thế nên, con trai đừng thắc mắc tại sao hội “bánh bèo” lúc nào cũng tiêu ngốn tiền vào những loại mỹ phẩm như mascara, dầu olive... Thật ra cô ấy chỉ đang nỗ lực bất tận cho ước muốn thầm kín để hàng mi thêm dài quyến rũ.

Đôi chân dài như model

Ông bà có câu: “Nhất dáng nhì da”. Chưa biết ba vòng như thế nào nhưng một cô gái chân dài thì hỡi ôi, có quá nhiều quyền năng. Đầu tiên là nàng mặc gì cũng đẹp, chân dài không chỉ tôn dáng mà đến cả trang phục cũng trông lung linh lạ kỳ. Hơn nữa, chân dài còn đem đến lợi ích trong vô số việc như tự lấy đồ ăn từ trên cao, không bao giờ sợ lạc giữa đám đông, tự tin trong nhiều công việc... Vậy nên luôn tồn tại một sự thật hơi phũ phàng rằng những cô nàng chân ngắn thường tự an ủi nhau, nhưng rất ít khi thấy các cô gái chân dài tự "tám" về mình, tại đôi chân miên man ấy đã giúp họ tự tỏa sáng.

Tình yêu trọn vẹn, lâu dài

"Sét đánh" chưa chắc đã sâu. Tình yêu là phải dài lâu đậm đà.

Tình yêu vĩnh cửu có vẻ hoang đường thật nhưng chẳng phải tình yêu lâu dài là ước mơ của mọi cô gái trên thế gian này. Nhiều người hay nói “yêu dài là dại” thì hoặc là họ bị “độc thân chân kinh” lừa dối, hoặc là họ từng gặp một nửa quá phũ phàng. Một tình yêu càng dài thì càng có lợi cho đôi bên. Đó sẽ là khoảng thời gian để thấu hiểu, cảm thông, tránh những câu hỏi “vạ miệng”, thuộc lòng sở thích đối phương và đạt đến cảnh giới “thần giao cách cảm”.

Một giấc ngủ dài

Có một câu nói nổi tiếng “ăn được, ngủ được là tiên”. Vậy hẳn con gái không phải là tiên vì hàng tháng, cô nàng nào cũng sẽ đối mặt với chuỗi ngày ác mộng khi giấc ngủ liên tục bị đánh thức bởi hội chứng sợ “rớt dâu”. Khi ngày “đèn đỏ” ghé thăm còn đâu là những tư thế ngủ “thần sầu” yêu thích, các nàng thường biến hình thành một khúc gỗ kèm thêm những nỗi lo lắng ai cũng biết là gì. Ngủ ngắn, hay giật mình sẽ làm giảm năng suất cho cả ngày hoạt động tiếp theo. Hơn nữa, mỗi sáng dù mệt mỏi, nhức đầu, đau lưng cũng đâu dám tỏ cũng ai về lý do này. Vậy nên, ước mơ thực sự cháy bỏng của mọi cô gái đích thị là giấc ngủ dài và thật sâu.

Ai ác ý cứ hay đồn con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Thật ra, con gái vốn dĩ quá nhạy cảm nên thường hay hát “thôi em giấu cho riêng em biết”, giấu nhẹm luôn cả những khát khao “càng dài càng thích” đáng yêu thế này. Để con gái tự tin sống với mơ ước riêng mình, một chiến dịch đã được khởi động để mang những trải nghiệm tuyệt nhất quả đất cùng phe “bánh bèo”. Bí mật sẽ được tiết lộ tại đây .

Mai Thương

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nhung-mong-uoc-kho-noi-cua-phe-banh-beo-3439758.html