“Những mảnh tình Hà Nội” của Nguyễn Hữu Bảo

Triển lãm của Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo với chủ đề “Những mảnh tình Hà Nội” đang được tổ chức tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài tới ngày 20/8/2017. Người và cảnh trong ảnh của Hữu Bảo rất đỗi bình dị, thân thương.

Bình minh trên cầu Long Biên. Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo.

Hữu Bảo là dân phố cổ Hà Nội, nên chụp Hà Nội chỉ là chuyện thường ngày của anh. Anh ghét thứ nhiếp ảnh làm duyên, hay sắp đặt, nên đời sống Hà Nội trong ảnh của Hữu Bảo vừa mơ mộng, vừa man mác buồn, thậm chí có phần lầm lụi, như nó vốn có. Nói gọn, anh chỉ ghi lại vào ống kính những gì anh thấy, những nét đẹp tình cờ xuất hiện hằng ngày quanh cuộc sống của anh.

Trong công viên Lê-nin. Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo.

Giống như một số nhà nhiếp ảnh - như Lê Vượng, như Quang Phùng, yêu Hà Nội bằng tình yêu thầm lặng, nhà nhiếp ảnh Hữu Bảo cũng bấy lâu lặng lẽ “ghi nhật ký” về Hà Nội bằng ảnh, phảng phất tính hoài niệm. Vậy nên, trong bối cảnh ồn ã của cuộc sống hôm nay, xem ảnh của Hữu Bảo, người ta vẫn có thể thấy sự thân quen, thân thương của những nhân vật, những cảnh mang vẻ đẹp một cách bình dị.

Hà Nội đương đại đang dần đổi thay nhiều mặt. Những vẫn còn đó sự chật chội nơi phố cổ, phố cũ; vẫn còn đó những cảnh lao động mưu sinh chật vật, những pha tạp trong lối sống nơi đô thị…Mọi người sống ở Hà Nội bằng sự gắn bó, hoặc có thể cả với sự chưa hài lòng, nhưng tình yêu Hà Nội vẫn đọng đằm rất riêng, trong mỗi người.

Những bức ảnh về Hà Nội của Hữu Bảo, vì thế, chính là những mảnh tình thành thật, của riêng anh, và của nhiều người.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-manh-tinh-ha-noi-cua-nguyen-huu-bao-58104-58104.html