Những mảnh đời kém may mắn

Từ khi mắc bệnh ung thư, cuộc sống của ông Trần Hữu Lập (68 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (56 tuổi, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) đối mặt với nỗi lo chi phí điều trị lâu dài. Hiện, gia đình họ đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ông Trần Hữu Lập gầy guộc, xanh xao vì phải chịu đựng căn bệnh ung thư hầu miệng, đã di căn xuống phổi. Trước đây, gia đình ông tạm ổn nhờ công việc làm gà, vịt thuê và thu nhập của anh Trần Hữu Thành (con trai) ở xưởng gỗ. Nào ngờ, biến cố ập đến, gia đình trở nên túng quẫn.

Anh Thành chia sẻ, thấy cha ăn uống không được, cổ họng đau và khạc ra máu, anh đưa cha đi khám ở Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh). Bác sĩ chẩn đoán ông bị u ác của hầu miệng (C10), ung thư khẩu hầu T4N3M1 (phổi), chỉ định ông phải uống thuốc theo toa và xạ trị. Tuy nhiên, sau những lần xạ trị, ông đi đứng không vững, cần có người dìu đỡ. Hiện, hạch ở cổ của ông phát triển khá nhanh, kích thước hạch lớn, khiến việc hít thở, nói chuyện, ăn uống, nhai, nuốt… đều gặp khó khăn.

Gia đình ông Lập

“Để tiện chăm sóc, tôi phải tạm ngưng các công việc, mất đi thu nhập. Trong thời gian thất nghiệp, vừa phải lo chi phí thuốc men cho cha, vừa lo 2 con nhỏ ăn học, khiến tôi nặng gánh vô cùng. Tôi chỉ mong sao bệnh của cha sớm thuyên giảm, để ông có thể tự chăm sóc bản thân, tôi đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.

Hoàn cảnh túng thiếu, 2 đứa nhỏ cũng chịu cảnh thiệt thòi, bữa đói bữa no. Giờ đây, gia đình tôi chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, địa phương và phần quà từ nhà hảo tâm gửi cho, như: Gạo, bánh, nhu yếu phẩm...” - anh Thành tâm sự.

Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Bình Phước Ngô Anh Thư thông tin: “Từ khi ông Lập đổ bệnh, gia đình ông rất khốn khó. Bởi, chi phí điều trị bệnh ung thư rất tốn kém, nhưng anh Thành không thể đi làm vì chăm sóc cho cha. Ngoài ra, anh phải nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Gia đình họ rất cần tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ”.

Bà Hồng

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thu Hồng cũng đáng thương không kém. Bà Hồng tâm sự: “Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi thì tôi bất ngờ đổ bệnh, bị đau bụng dữ dội. Gia đình đưa tôi đi khám ở Bệnh viện Ung Bướu, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư buồng trứng, đã di căn hạch ổ bụng, lách và thùy phải tuyến giáp.

Cần phải phẫu thuật, cắt tử cung, 2 phần phụ, mạc nối lớn và điều trị bằng phương pháp hóa trị, xạ trị... Sau những lần vô thuốc xạ trị, cơ thể rất mệt mỏi, không ăn ngủ được, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, thậm chí rụng hết tóc…

Trong thời gian dài, vì lo chạy chữa thuốc thang cho chồng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, gia đình tôi trở nên khánh kiệt. Nay đến tôi, sau 2 lần phẫu thuật, chi phí điều trị đã trở thành nỗi lo rất lớn...”.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Bình Nhì Trần Thanh Hà cho biết: “Ông Huỳnh Văn Mọi (chồng bà Hồng) là thương binh bị cụt một chân, đã mất vì bệnh ung thư. Dù mang theo vết thương do chiến tranh, nhưng ông luôn hết lòng vận động nhà hảo tâm làm công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ông mất, bà Hồng lại tiếp tục mắc bệnh hiểm nghèo, không còn tiền điều trị. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà có điều kiện điều trị bệnh, kéo dài sự sống…”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-manh-doi-kem-may-man-a394958.html