Những lời kể kinh hoàng của người nhà hậu vệ Arsenal bị đâm ở Ý

Báo chí Ý cho biết hậu vệ Arsenal, Pablo Mari, dính chấn thương nghiêm trọng sau khi bị đâm và cầu thủ 29 tuổi là một trong số năm người khác bị tấn công bởi một người đàn ông cầm dao trong siêu thị.

Pablo Mari đang được Arsenal cho đội AS Monza mượn chơi bóng ở Serie A. Giám đốc CLB Monza - Adriano Galliani cho biết, một thu ngân 30 tuổi đã bị đâm chết trong khi Mari 29 tuổi bị đấm vào mặt và đâm vào lưng.

Galliani tiết lộ cầu thủ này đang đứng cạnh vợ Veronica và cậu con trai 4 tuổi Pablo đang ngồi trong xe đẩy ở phía trước. Bỗng nhiên anh cảm thấy “có gì đó đau đớn” và nhận ra mình bị đâm. Ông Galliani cho biết thêm, gia đình của Mari sau đó chứng kiến cảnh kẻ tấn công kề dao vào cổ họng một người khác trong tình thế “vô cùng đáng lo ngại”.

Mari có một vết thương khá sâu ở lưng nhưng con dao đã trượt đi trên các vị trí quan quan trọng của cầu thủ nhờ chiều cao của anh ấy. “Điều này đã cứu anh ấy” - ông Galliani nói thêm – “Veronica và con trai Pablo cũng chứng kiến vụ tấn công, mặc dù không ai bị thương”.

Hậu vệ Mari của Arsenal đang chơi bóng ở Serie A. Ảnh: GETTY.

Mari đang ở bệnh viện ở Milan, nơi anh dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật để giảm tổn thương cơ ở lưng, mặc dù tình trạng của anh được mô tả là không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ nghỉ dài ở Serie A để dưỡng thương cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Người vợ của ngôi sao Arsenal vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi đã thấy ai đó chết trước mặt tôi” Veronica mô tả nỗi khủng khiếp khi chứng kiến cảnh chồng mình bị đâm ngay trước mặt con trai của họ, khi người cầm dao chạy loạn xạ trong siêu thị Milan khiến một người chết và năm người bị thương.

Một người đàn ông trên 40 tuổi đã lấy lưỡi dao trên kệ thanh toán và tấn công mọi người. Vụ tấn công xảy ra trong một siêu thị Carrefour tại trung tâm mua sắm Milanofiori di Assago, phía nam Milan, vào khoảng 18 giờ 30 chiều ngày 27-10. Hung thủ được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần và cảnh sát đã loại trừ động cơ khủng bố.

Vợ chồng Mari và Veronica cùng con trai vừa trải qua một cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh: GETTY.

Nói với đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Cope vào đêm 27-10, cha của Mari - còn được gọi là Pablo - nói rằng lần đầu tiên ông phát hiện ra vụ việc vào lúc 8 giờ tối và con trai ông đã nói rằng “con ổn”.

Ông Pablo nói thêm: “Tôi không biết gì cả. Tôi không xem TV hay bất cứ thứ gì người ta đưa tin. Sau đó, các thành viên trong gia đình bắt đầu gọi điện liên tục, và trái tim tôi gần như thắt lại khi nghe chuyện đau lòng. May mắn là mọi chuyện không quá tồi tệ với con trai tôi.

Vợ của Mari – Veronica nói với chúng tôi rằng người ta đang đưa Mari đến bệnh viện và không có gì nguy hiểm đến tính mạng của chồng nó. Veronica nói đừng gọi cho con trai tôi, nó đang ở bên cạnh cô ấy và Mari đang cảm thấy khỏe. Tất cả chỉ là một nỗi sợ hãi… và cô ấy đã nhìn thấy ai đó chết trước mặt mình”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-loi-ke-kinh-hoang-cua-nguoi-nha-hau-ve-arsenal-bi-dam-o-y-post705332.html