Những khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử tại triển lãm ảnh 'Mẹ yêu con'

Triển lãm ảnh 'Mẹ yêu con' gồm 30 bức ảnh chụp khoảnh khắc xúc động giữa mẹ và con, được nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trong hơn 20 năm rong ruổi suốt ba miền Tổ quốc.

Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức, hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

Nhiếp ảnh gia Lê Bích, sinh năm 1972, tên đầy đủ là Lê Ngọc Bích, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp chụp ảnh của mình vào năm 2005. Công chúng đều biết đến anh là một nhà nhiếp ảnh gắn bó với làng Việt và các nghề thủ công truyền thống.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về tình mẫu tử trên những bản làng xa xôi, nơi rẻo núi cao mờ sương đến những miền đồng bằng. Dù khác vùng miền, dân tộc thì việc người mẹ thể hiện tình cảm với những đứa con yêu thương của mình cũng rất tự nhiên, đầy xúc cảm.

Về ý tưởng của bộ ảnh, anh Lê Bích chia sẻ, tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng và là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ tìm tòi thể hiện qua nhiều hình thức.

"Là một nhà nhiếp ảnh, tôi cũng sáng tác về đề tài đẹp đẽ này. Sự khắc nghiệt và thiếu thốn của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao đã làm cho hình ảnh người mẹ rất đậm nét và có vẻ đẹp từ sự mạnh mẽ, đùm bọc yêu thương. Những em bé ngủ ngon trên lưng mẹ trên những đoạn đường núi gập ghềnh, hoặc khi mẹ bán hàng ở chợ, hoặc khi mẹ làm nương… luôn hấp dẫn tôi", Nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ.

Tác phẩm "Bên mẹ trọn đời" với câu chuyện tại làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội), nơi có nghề làm nón từ lâu đời. Tại đây có bà Bấc 98 tuổi hàng ngày ngồi khâu nón bên người con gái 78 tuổi. Hai mẹ con họ đã ngồi đó gần như cả cuộc đời, vì người con gái bị mù nên phải nương nhờ mẹ. Bà lần mò tự khâu nón và chỉ nhờ đến mẹ khi cần xâu kim hoặc xử lý việc khó. Hình ảnh ấy không chỉ đẹp mà còn toát lên biết bao tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự ấm áp - khi trong nghịch cảnh họ vẫn miệt mài lao động, vẫn gắn bó với nhau.

Tác phẩm “Thiện Nhân đã biết đi xe đạp”. Trong ảnh, chị Mai Anh đang hướng dẫn con nuôi của mình là bé Thiện Nhân đi xe đạp. Thiện Nhân là bé trai không may bị bỏ rơi từ nhỏ. Trong quá trình bị bỏ rơi, em đã bị mất một chân và bộ phận sinh dục do thú hoang tấn công.

Tác phẩm "Con đau, mẹ đau" được chụp khi bé Thương, một bệnh nhân được phẫu thuật theo chương trình từ thiện, vừa rời phòng mổ. Em rất đau, còn người mẹ không cầm được nước mắt trong khoảnh khắc nhìn con, sau ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.

Tác phẩm "Ngủ yên con nhé". Trong ảnh, nhà báo Trần Mai Anh người sáng lập quỹ "Thiện Nhân và những người bạn" và là mẹ nuôi của Sơn "bô xanh" đang vỗ về Sơn khi em vừa trải qua một ca phẫu thuật dài tại bệnh viện Nhi Trung Ương vào tháng 11/2019.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Khán giả trong và ngoài nước thích thú thưởng lãm những bức ảnh về tình mẫu tử của nhiếp ảnh gia Lê Bích.

Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con" diễn ra đến hết ngày 15/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quách Sơn

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nhung-khoanh-khac-thieng-lieng-cua-tinh-mau-tu-tai-trien-lam-anh-me-yeu-con-post32291.html