Những kẻ nhân danh chính nghĩa

Chiều cuối tuần, ông B. đi bộ về đến nhà đã vội gọi con trai là bí thư chi đoàn một cơ quan Nhà nước vào bảo:

- Chiều nay bố có nhắc tên Facebook của con trên một trang cá nhân để đánh dấu đấy. Con đã xem chưa?

- Là nội dung gì ạ. Con cũng tập thể thao xong mới về nên chưa xem?

- Trang Facebook đó, không biết lấy đâu ra một văn bản của Nhà nước đã bị cắt ghép chính sửa nội dung, làm sai lệch bản chất, sau đó đưa lên mạng xã hội. Nhiều người không biết là thông tin sai lệnh (tin giả) đã thể hiện quan điểm không đồng tình. Nguy hiểm nữa là, không ít người bình luận rất tiêu cực, nói lời thiếu văn hóa, đánh giá quy chụp về sự đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thậm chí có đối tượng, mà theo cảm nhận của bố là phần tử chia rẽ đoàn kết nhân dân, đã nhân thể khơi gợi lại nhiều vụ việc đã qua từ lâu, vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ... để kích động sự bất bình trong nhân dân. Ra vẻ ta đây, nhân danh lòng tốt, vì dân đòi tìm ra cán bộ tham mưu sai, người chịu trách nhiệm ký ban hành, để xử lý trước dân... thật nực cười.

- Chắc chắn phải có nhiều người biết là thông tin sai chứ ạ?

- Có chứ, nhiều người biết. Nhiều người đã chứng minh là thông tin sai nhưng chả mấy tác dụng vì rất ít người đọc bình luận, mà chỉ liếc qua thông tin rồi phán xét, quy chụp, bất bình... Bố sợ nó “trôi” mất nên tag tên con và một vài bạn vào đấy.

- Việc bố tag tên, đánh dấu bài cho khỏi “trôi” ấy chẳng phải là đã gián tiếp giúp thông tin “nổi” hơn hay sao. Không phải mình con thấy mà tất cả bạn bè, người theo dõi bố cũng thấy... Theo con, chụp thông tin làm căn cứ, báo cáo cơ quan Nhà nước; báo cáo thông tin sai sự thật, không phù hợp chuẩn mực với cơ quan quản lý mạng xã hội... là tốt nhất bố ạ.

- Ừ nhỉ, bố tưởng mình “tỉnh” hơn một số người, mà hóa ra vẫn chưa ổn.

- Cuộc chiến trên không gian mạng thực sự rất khó khăn, phức tạp và cũng đỏi hỏi sự tham gia, sự hiểu biết của cả cộng đồng xã hội. Kẻ thù đã tranh thủ sức mạnh của nền tảng số để chống phá Đảng, kích động, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; gây mất đoàn kết trong nhân dân...

Người dân, nếu không nhận diện được âm mưu, bản chất của kẻ thù; thiếu tinh thần cảnh giác, không xác minh lại thông tin; không biết cách phản bác phù hợp trên không gian mạng thì rất dễ rơi vào bẫy. Từ đó, bị thao túng, kích động; vô tình cổ súy, tiếp tay cho kẻ xấu mà không hay biết...

Thảo Vi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214206/nhung-ke-nhan-danh-chinh-nghia