Những giọt mồ hôi đầu Xuân

Trong khi nhiều người vẫn còn đang tận hưởng dư âm ngày tết, thì tại những khu chợ đầu mối trên địa bàn thành phố như chợ Long Biên, hoạt động trao đổi hàng hóa đã diễn ra tấp nập... Khu chợ họp gần như cả ngày, nhưng nhộn nhịp nhất bắt đầu vào lúc nửa đêm...

Cảnh nhộn nhịp nhất của khu chợ này, không chỉ là hoạt động mua bán, mà thuộc về những người làm nghề vận chuyển hàng thuê trong chợ...

Chợ đầu mối Long Biên chủ yếu kinh doanh các mặt hàng về hoa quả, nguyên liệu gia vị

Một góc chợ Long Biên lúc nửa đêm. Chợ đầu mối Long Biên hoạt động cả ngày, gần như 24/24, tuy nhiên nhộn nhịp nhất là vào khoảng thời gian từ 10 giờ đêm tới rạng sáng. Lúc này các chuyến hàng theo xe tải từ khắp các tỉnh thành đổ về đây và hàng từ chợ Long Biên lại được chất lên xe tỏa đi khắp nơi

Anh Huy một người chở hàng thuê cho biết, mỗi đêm anh chở hàng chục chuyến hàng như thế này, Mỗi lần chở khoảng gần 5 tạ hàng trên chiếc xe máy đã được gia cố hệ thống giảm sóc "đặc biệt" để có thể chịu được sức nặng hàng trăm cân hàng. Chuyến này anh chở gần 5 tạ chanh cho một chủ hàng trong chợ

Các loại rau củ quả được tập kết về chợ và đổ mối cho những người buôn bán đến mua về chợ nhỏ ở khắp thành phố hoặc các vùng lân cận

Thời điểm nửa đêm hàng tập kết về cũng là lúc vất vả nhất của những người làm nghề bốc dỡ hàng thuê. Họ phải làm việc liên tục trong nhiều giờ từ nửa đêm tới sáng...

Những người chở hàng thuê thường là phụ nữ, một đêm có thể họ phải kéo hàng chục tấn hàng

Có khá ít người trẻ tuổi làm nghề này

Nửa đêm trời chuyển lạnh nhưng với công việc rất nặng nhọc, họ cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên khuôn mặt mỗi người

Một bà cụ làm nghề bốc hàng thuê tranh thủ ngồi nghỉ ăn bát bún lúc 1 giờ sáng, và sau đó sẽ tiếp tục công việc của mình tới tận sáng sớm ngày hôm sau

Những người bốc vác thuê chủ yếu là lao động ngoại tỉnh. Nhiều người thuê nhà nổi ở bãi giữa sông Hồng, hoặc các xóm trọ ven đê để ở, có người đã làm công việc này hàng chục năm

Công việc cực kỳ nặng nhọc, ngay kể cả với thanh niên trai tráng

Mỗi khi kéo hàng lên dốc là phải căng hết sức lực, không có sức khỏe khó có thể làm được công việc này

Đôi bàn tay to hơn bình thường của một người phụ nữ làm nghề chở hàng thuê

Khi xuống dốc, nếu không cẩn thận và có người trợ giúp, cả tấn hàng sẽ đè vào người. Rõ ràng đây không chỉ là một công việc nặng nhọc mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với họ

Những kiện hàng nặng gấp hàng chục lần trọng lượng cơ thể người phụ nữ nhỏ bé

Dùng mọi bộ phận cơ thể để kéo xe hàng lên dốc

Theo quy định, xe tải không được phép hoạt động trong nội đô vào ban ngày, nên đến gần sáng, là công việc này phải xong. Lúc này, chợ Long Biên sẽ hầu như chỉ có hoạt động buôn bán của các chủ hàng, việc vận chuyển sẽ "nhường" lại cho những người chở hàng bằng xe máy, xe ba gác...

Quang Hùng/VOV Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-giot-mo-hoi-dau-xuan-post1078234.vov