Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới

Sáng 10-2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), Bác sĩ Phan Hữu Chính – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời khắc giao thừa năm mới Giáp Thìn, 3 em bé '”rồng vàng” đã chào đời tại bệnh viện. Trong đó có 2 cháu chào đời bằng phương pháp sinh thường, 1 cháu chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Niềm hạnh phúc của một sản phụ sinh con vào thời khắc giao thừa.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Lê Minh Đạt – Phó tưởng Khoa Phụ sản, 0h55 ngày 10-2, các bác sĩ bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật lấy con cho sản phụ Trương Thị Kim Liên (34 tuổi). Bé trai cân nặng 3,8kg chào đời khỏe mạnh. Khi nghe tiếng khóc của con trai, chị Liên xúc động nói: “Đây là món quà ý nghĩa nhất của vợ chồng tôi”.

Chị Trương Thị Kim Liên hạnh phúc nhìn thấy con mình chào đời khỏe mạnh sau ca mổ.

Ngay sau ca mổ cho chị Liên, 2 sản phụ còn lại cũng được đẩy vào phòng sinh. Cả hai cháu chào đời đều khỏe mạnh. Chị Cao Thị Kim Ái (18 tuổi, huyện Khánh Vĩnh) bày tỏ xúc động khi con gái sinh ra mạnh khỏe, nặng 3,6kg. “Tôi sinh lúc 1 giờ sáng mùng 1 Tết năm Giáp Thìn. Tôi vô cùng hạnh phúc” - chị Ái bộc bạch.

Bác sĩ dặn dò chị Cao Thị Kim Ái sau sinh.

Những em bé cất tiếng khóc chào đời đêm Giao thừa đã trở thành những công dân đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Những tiếng khóc mạnh mẽ của các bé đã tiếp thêm sức mạnh cho những người mẹ, làm trọn vẹn thêm niềm hạnh phúc của gia đình và toàn thể các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có mặt tại ca trực.

THANH TRÚC – AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202402/nhung-em-be-rong-vang-dau-tien-cua-nam-moi-30210e3/