Những đứa trẻ 'không gia đình' đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

“Nhìn những bạn khác vui cười cùng gia đình đón Tết, đón Trung thu đoàn viên em cũng thấy hơi tủi thân vì mình không có, nhưng thấy bản thân đem lại tiếng cười cho họ thì em rất vui” - Đó là chia sẻ của em Nguyễn Hoàng Tú, thành viên của đội lân Long Nhi Đường (thành phố Hồ Chí Minh).

Đoàn lân Long Nhi Đường.

Nguyễn Hoàng Tú (19 tuổi) là thành viên của đội lân nhí Long Nhi Đường thành phố Hồ Chí Minh. Em gia nhập Long Nhi Đường vào năm 2019 và đã có thời gian đồng hành qua những cái Tết, mùa Trung thu cùng các anh em tại nơi này.

Em Nguyễn Hoàng Tú (trái) đã có những lời chia sẻ xúc động.

Vào những dịp lễ Tết trong khi người người nhà nhà quây quần bên nhau hạnh phúc thì ở đâu đó các em vẫn miệt mài trong hành trình biểu diễn của mình.

Công việc mang lại cho các em niềm vui và thu nhập.

“Cuối năm 2023 và vào mấy ngày Tết, thậm chí là xuyên suốt tháng 1 tụi em đều có lịch biểu diễn ở khắp các nơi. Em không thấy mệt, điều đó càng làm em cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình đã thỏa mãn được đam mê múa lân. Ngoài ra, còn giúp đem lại tiếng cười cho mọi người và góp phần kiếm thêm thu nhập cho gia đình”, em Hoàng Tú bộc bạch.

Đội múa lân của các em nhỏ mồ côi.

Tính đến nay, Long Nhi Đường đã cưu mang và nuôi dưỡng gần 200 em nhỏ không nơi nương tựa, em nhỏ nhất tính đến thời điểm hiện tại là 10 tuổi. Thời gian dần trôi đi, các em dần lớn khôn, thay phiên nhau quay trở lại giúp đỡ Long Nhi Đường cùng phát triển.

Được biết,

đội lân Long Nhi Đường của những trẻ em cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn do anh Lê Văn Nam (sinh năm 1993, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, thành lập đã nhiều năm nay.

Theo chia sẻ của anh Lê Văn Nam, đội lân Long Nhi Đường được ghi nhận là đội lân nhỏ tuổi nhất, đồng thời nhận được nhiều sự yêu thương giúp đỡ từ cộng đồng.

Anh Lê Văn Nam, trưởng đoàn Long Nhi Đường. (Ảnh: Fanpage Long Nhi Đường).

Rất may mắn trên hành trình trưởng thành của mình, những đứa trẻ "không nơi nương tựa" ấy đã có riêng cho mình một mái nhà đầy tình yêu thương của anh Lê Văn Nam và các anh chị em khác tại Long Nhi Đường.

Chính những nỗ lực, kiên trì và lòng yêu thương vô bờ bến của Long Nhi Đường đã giúp những đứa trẻ ấy lớn khôn, giúp ích cho xã hội.

Long Nhi Đường biểu diễn tại các trường học. (Ảnh: Fanpage Long Nhi Đường).

Có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người cùng với người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh họ thì mỗi tiếng trống của các em lại càng giòn giã hơn, những điệu múa càng dứt khoát, chuyên nghiệp hơn.

Các em nhận được nhiều tình yêu và sự giúp đỡ của cộng đồng.

Hành trình đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười đến với người dân của đoàn lân Long Nhi Đường, vẫn còn nối tiếp qua nhiều thế hệ. Mỗi chặng hành trình đã giúp các em trưởng thành hơn từng ngày và các em cũng đã dần nhận ra rằng, thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mỗi người.

Phạm Thị Mỹ Hậu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dua-tre-khong-gia-dinh-dem-tieng-trong-doi-lay-tieng-cuoi-a653658.html