Những chuyện xúc động ở bệnh viện

Bác sĩ bỏ tiền túi ứng kinh phí phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân; cộng đồng chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo; bệnh viện tổ chức họp thường kỳ Hội đồng bệnh nhân để phục vụ tốt hơn… là những điều xảy ra thường ngày ở nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ ông chờ đưa vợ ra viện.

Ca cấp cứu đầy tình người

2h sáng 11-3, bà Nguyễn Thị Ngọc T, 60 tuổi, làm nghề bán vé số, ngụ tại một xóm trọ ở thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở. Người chồng 82 tuổi, cùng người dân trong xóm trọ vội đưa bà T vào Bệnh viện thành phố Thủ Đức để cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Lê Duy Lạc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tim mạch và kíp trực cấp cứu xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim độ 3, phải thở máy không xâm lấn và tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong trong đêm rất cao.

Chồng bà T rất bối rối trước tình huống này. “Nhà chỉ có 2 vợ chồng, tôi không có tiền, nhà lại còn 150 tờ vé số mới nhận để bán sáng mai, không trả được. Giờ nhỡ bà ấy không qua khỏi, tôi không biết phải xử lý thế nào”, cụ lo lắng nói.

Các bác sĩ Bệnh viện thành phố Thủ Đức hội ý nhanh: Bệnh nhân cần phẫu thuật nong tim gấp để tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu loại bệnh này. Chi phí ca phẫu thuật hơn 10 triệu đồng. Một mặt, các bác sĩ chuẩn bị phòng mổ và thống nhất trợ giúp một phần chi phí điều trị cho bà T, mặt khác, thông báo đến Phòng Công tác xã hội để kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp. Các bác sĩ cũng chồng bà T mang hết 150 tờ vé số đến viện.

Bệnh nhân được khẩn trương đưa vào phòng phẫu thuật thông tim. Sau 20 phút, kíp mổ đã đặt thành công 1 stent thông lại mạch máu.

Các nhân viên y tế Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã chung tay mua giúp 150 tờ vé số của cụ ông đưa vợ đi viện cấp cứu.

Bên ngoài phòng mổ, mọi việc diễn ra cũng ngoài mong đợi. Đã có nhà hảo tâm ủng hộ thêm một phần chi phí cho ca bệnh; 150 tờ vé số của cụ ông được các y, bác sĩ và nhân viên y tế chia nhau mua hết.

Sau 24 giờ điều trị, bà T đã tỉnh táo, khỏe, ngồi được và không phải thở oxy. Ngày 15-3, bà được cho ra viện, về xóm trọ tĩnh dưỡng. Người chồng xúc động kể: “Hai vợ chồng chỉ có một đứa con, nhưng nó đã mất từ năm 25 tuổi. Giờ tuổi cao sức yếu, chúng tôi nương tựa vào nhau, đi bán vé số kiếm sống. Bà ấy còn sống là nhờ các nhà hảo tâm và các bác sĩ. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm…”.

Tuy nhiên, trước mắt họ còn những thử thách khác. Bà cần đặt thêm 2 stent nữa mới có thể khỏe hơn để tiếp tục bán vé số cùng chồng, nhưng chi phí rất lớn…

Những “hội thảo” lạ lùng

Phòng bệnh nhân tại Bệnh viện quận Bình Thạnh (thành phố Hồ Chí Minh), 19 người bệnh và thân nhân tại 2 khoa: Nội Tổng hợp - Tim mạch - Lão học và Nội tiết - Thận - Tiết niệu - Lọc máu nằm trên giường bệnh và ngồi trên những chiếc ghế kê tạm xung quanh lắng nghe nhân viên y tế trình bày một số vấn đề liên quan đến chủ đề: “Hướng dẫn người bệnh, thân nhân người bệnh khai báo y tế bằng phần mềm Sở Y tế” và “Mùa nắng nóng, ăn uống thế nào để tốt cho sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19”. Thỉnh thoảng, họ đưa ra những câu hỏi và được giải đáp cặn kẽ.

Chị Phạm Huỳnh Ngọc Thảo (Trưởng phòng Điều dưỡng) tiếp thu ý kiến người bệnh, thân nhân người bệnh tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Chị Phạm Huỳnh Ngọc Thảo,Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện quận Bình Thạnh cho biết, đây là cuộc họp định kỳ hằng tháng của Hội đồng người bệnh, được tổ chức theo tiêu chí của Bộ Y tế về “lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu”. Được duy trì từ nhiều năm qua, các cuộc họp có nội dung giải đáp thắc mắc để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong bệnh viện và lồng ghép giáo dục tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà của họ.

“Tại cuộc họp chuyên đề tháng 2-2021 này, bộ phận chuyên môn cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của bệnh nhân và xin bệnh nhân cùng người nhà thông cảm vì tiếng ồn từ công trường thi công khu C của bệnh viện ngay bên cạnh”, chị Phạm Huỳnh Ngọc Thảo chia sẻ.

Còn nhiều lắm những câu chuyện xúc động khác ở bệnh viện, như việc 139 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, nhân viên, học sinh, sinh viên tại Bệnh viện Từ Dũ, cơ quan Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố vừa tham gia hiến 198,2 đơn vị máu để cứu người, đạt 132% so với chỉ tiêu đề ra. Công đoàn Bệnh viện Hùng Vương kết hợp với các nhà cung cấp tổ chức gian hàng mini tại bệnh viện để bán thực phẩm, nhu yếu phẩm trong các ngày 18 và 19-3-2021... với giá rất ưu đãi để phục vụ bệnh nhân.

Bé gái hồn nhiên trước ca phẫu thuật u não kéo dài gần chục giờ đồng hồ.

Chúng tôi xin kết thúc bài viết bằng tấm ảnh bệnh nhi mà các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình. Đó là một bé gái đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện, chuẩn bị bước vào cuộc mổ u não. Dòng trạng thái của bác sĩ Nguyễn Cát viết: Sáng nay, 18-3, con sẽ đối mặt với cuộc phẫu thuật kéo dài gần chục giờ với hai bác sĩ chuyên gia thần kinh cùng kíp gây mê. Con sẽ phải học lại cách buộc dây giày và đi bộ mà không cần sự trợ giúp nữa, trong khi sẽ vẫn bị hành hạ bởi các cơn đau giảm dần cường độ. Đường còn dài, nhưng với tinh thần tuyệt vời này, không gì là không thể. Chúng tôi tin chắc nụ cười này sẽ truyền cả niềm tin, động lực cho bất cứ ai nhìn thấy...

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/993873/nhung-chuyen-xuc-dong-o-benh-vien